Em xin giới thiệu với cả nhà chồng chị cầu vồng khuyết , đó là anh hạ long đây ạ :
Mà chị Xanie kia, anh halong có vợ rồi nhá, chị đừng có thơ với ảnh nữa nhé, anh chỉ thích thơ chị thôi chứ anh halong ấy vẫn yêu chị cauvongkhuyet .:):)
Cầu vồng khuyết :
"Còn gì nữa đâu mà đợi với chờ"
Thuở ấy cùng chung bao kỷ niệm
Bây giờ hai ngả ít điều mơ
Ngoài khơi êm ả mây vần vũ
Bãi biển xôn xao sóng vỗ bờ
Tình nghia xa rồi sao còn nhớ?
Thôi đành nén chịu hãy làm ngơ...
Tình nghĩa vợ chồng khi đã dứt
Duyên tình chắp lại chẳng còn mơ!
Ta đang dệt mộng bên người mới,
Chớ có làm phiền để ta....điên ( tiết).
Hạ Long oán trách đôi câu.
Mà nghe trong dạ rầu rầu lạ ghê.
Tại nắng... tại gió. ...tại thơ.
Tại Hạ Long đi sớm về khuya tối ngày.
Hay tại Xanie cứ cuồng say?
Nên Hạ Long cứ đọa đày thân Em!