Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ly hôn vì một câu nói
Một kết cục buồn....
08:10 SA 16/04/2014
Hội mẹ sinh con không có bố làm quen nhé
Biển đời vô thường. Có con bên cạnh là có được một người tri kỉ để chia sẻ buồn vui rồi. Các mẹ là những người phụ nữ quả cảm nhất. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ để dạy dỗ các con nên người. Những việc khác tùy duyên. Hạnh phúc đang ở đau đó thôi các mẹ à.
03:06 CH 19/03/2014
Hội mẹ sinh con không có bố làm quen nhé
Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa
03:02 CH 19/03/2014
c
canhchim_bautroi
Hóng
408
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa