Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Topic trao đổi truyện
Truyện : Mẹ điên của Trung Quốc đã có ai đọc chưa
12:33 CH 09/05/2013
Góc Khuất!
Đã qua mùa hoa gạo rồi , hoa gạo tháng 3 tím cả bầu trời
12:32 CH 09/05/2013
Tổng hợp thơ Sông Hậu.
Mình thích những câu thơ này :
Bạc đầu đâu bạc chí trai
non cao đã ngược sông dài cũng xuôi
Nghìn thu khắc dấu chân Người
gánh thơ đi giữa đất trời hiên ngang !
12:30 CH 09/05/2013
Truyện dịch Trung Quốc
Truyện Trung QUốc nhiều câu chuyện ý nghĩa đến nao lòng
12:28 CH 09/05/2013
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Tuổi 17 con biết làm thơ
Biết mộng mơ giữa trời vào hạ
Tuổi 17 con trở thành thiếu nữ
Biết rung động trước nỗi yêu thương
12:27 CH 09/05/2013
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
bé Mây rủ mèo con
Đánh bẫy bầy chuột nhắt
Mồi thơm cá nướng ngon
Lửng lơ trong cạm sắt
12:26 CH 09/05/2013
Những vần thơ mẹ viết cho con
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
11:23 SA 15/04/2013
b
buonquahoangungo
Hóng
473
Điểm
·
11
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bạc đầu đâu bạc chí trai
non cao đã ngược sông dài cũng xuôi
Nghìn thu khắc dấu chân Người
gánh thơ đi giữa đất trời hiên ngang !
Biết mộng mơ giữa trời vào hạ
Tuổi 17 con trở thành thiếu nữ
Biết rung động trước nỗi yêu thương
Đánh bẫy bầy chuột nhắt
Mồi thơm cá nướng ngon
Lửng lơ trong cạm sắt
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con