Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du lịch Phú Yên
Mình mới đi Phú Yên về, xin chia sẻ với các bạn sắp đi 1 số kinh nghiệm nhé:
Thứ 1. Không nên ở ks Công Đoàn, lùi vào trong 1 đoạn, ví dụ khách sạn nhiệt đới hay kaya...thì sẽ trung tâm hơn, bởi vì đằng nào biển ở gần khách sạn công đoàn cũng ko đẹp và tắm hơi nguy hiểm. Ở đây buổi tối buồn kinh khủng, tốt nhất nên vào trung tâm một chút để ở, sẽ tiện đi ăn uống hay đi dạo chơi buổi tối, chứ bãi biển buổi tối thì tối om và vắng ngắt.
Thứ 2. Nếu đi tuyến Mũi điện nên đi từ sáng sớm để ngắm bình minh, hoặc đi tầm chiều, các điểm lân cận trước rồi quay về Mũi điện ngắm hoàng hôn, tránh tình trạng như bọn mình đợt rồi đi buổi sáng hơi bị muộn, đến nơi thì gần trưa, đi nắng muốn chết, thấy bãi Môn đẹp như mơ mà chẳng tắm được vì vắng teo và là giữa 12h trưa nắng gay gắt. Còn ở Gành đá đĩa, các bạn ra đoạn cầu An Hải, ở bãi Long Thủy thì phải, ăn hải sản ngon mà rẻ lắm í, hihiih
Thứ 3. Cơm Như Ý không ngon và rẻ như bạn gì đi đã nói, được cái mắm ruốc nhà đó pha chế thì khá ngon.
Thứ 4. Nếu ăn hải sản bình dân ở mấy quán gần bờ Kè thì đừng bao giờ ăn ở quán Cây Phượng, ăn ở Thịnh Nam cũng được. Bữa mình ăn 2 người ở đó, họ hay ép khách và rất buồn cười là khi mình gọi thêm 1 bát cháo hào thì họ mang ra một tô cháo to gấp đôi tô canh ở nhà mình hay dùng, với giá 90k, nhìn tô cháo muốn ngất luôn, hihihi
Thứ 5. Nếu uống cà phê Tùng thì nên uống ở Nguyễn Trãi, ở Núi Nhạn phục vụ kém, không có điều hòa và đồ uống pha chế tệ, cà phê thì mình ko uống nên ko rõ.
Thứ 6. Hoa quả mua ở sạp ven đường rất rẻ và ngon.
Thứ 7. Nhớ đem theo mũ và kính râm chứ không nắng lắm ạ.
Khoe mọi người vài tấm hình mình mới đi cuối tuần vừa rồi nhé :)P
08:26 SA 27/06/2013
Du lịch Phú Yên
Alo, alo, Có bạn nào đi PY dịp 21-24/6 này ko, bọn mình chung nhau taxi đi Hải đăng - Mũi Điện và Gành đá đĩa cho rẻ đi các bạn ơi. hiihhi
08:16 SA 17/06/2013
Du lịch Phú Yên
Chào mọi người. tháng 6 tới mình sẽ vào Nha trang có công việc, và mình rất muốn tranh thủ ghé thăm Phú Yên. Mọi người tư vấn giúp mình với, đi từ NT qua PY thì bao nhiêu km? Và mình đi vào tầm chiều ngày 21 thì có chuyến xe nào ko? Vì trưa ngày 24 mình lại bay ra Hà Nội rồi, nên mình muốn về lại NT vào chiều ngày 23 ( hoặc sáng sớm ngày 24 thì có kịp ko?). Như vậy, mình cũng chỉ có 1 khoảng ít thời gian, mà mình quan tâm tới mấy điểm này: Lên hải đăng ở Mũi Điện, thăm Ghềnh Đá Đĩa, và Núi Nhạn. Nhở mọi người chỉ giúp mình nên đi như thế nào cho hợp lý, ở chỗ nào thì tiện cho việc đi lại, tiện thể bày cho mình chỗ ăn ở các điểm đi và chỗ mình sẽ ở. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
11:02 SA 24/05/2013
Du lịch Đà Lạt (Phần 6)
Cả nhà ơi giúp mình với, tết này bọn mình đi đà lạt từ ngày 14- 16/2 dương lịch, nhưng đứa này nghĩ đứa kia đặt phòng rồi, giờ mới té ngửa ra là chưa đặt đc. Nhờ mọi ng giúp mình tìm phòng với, bọn mình chỉ cần ở nhà nghỉ hoặc ks bình thường thôi, trung tâm một chút và giá đừng quá cao ạ. Mình cần 1 phòng cho 3 ng thôi. Cảm ơn mọi ng nhiều.
À, cho mình hỏi nếu bọn mình đi ô tô từ Buôn ma thuột đến đà lạt thì nên đi xe của hãng nào ạ? Có thể cho mình số điện thoại thì cảm ơn hơn nữa ạ. :)
01:11 CH 21/01/2013
Có ai là phụ huynh trường Mầm non thực hành Hoa...
Có gì khó đâu nhỉ, chị đến thẳng trường và hỏi là yên tâm nhất.
08:51 SA 23/02/2012
Du lịch Đà Nẵng (Phần 4)
Em có hơi lạc đề 1 chút ạ. Chả là em và bà chị rủ nhau đi đà nẵng nên đã mua vé để đi vào dịp 13/8 - 16/8 (hành trình bay: hn- đn: 15h30 ngày 13 và đn-hn:18h30 ngày 16). 2 vé khứ hồi em mua tổng cộng : 3222k. Nay em bán lại cho ai có nhu cầu đi đà nẵng chơi dịp đó ạ. Giá để lại: 2200k (phí đổi tên mọi người tự đổi nhé. Em hỏi bên đại lý họ nói đổi tên cho 1vé đơn là 180k --> 2 vé khứ hồi là 720k). Nên mọi người chỉ mất 2tr9- 3tr là mua đc cặp vé rồi ạ. Vé em mua đã là vé rẻ rồi đấy ạ. Mọi người ai đi thì mua giúp em với nhé. Em cảm ơn.
09:20 SA 21/07/2010
Du lịch Đà Nẵng (Phần 4)
Cả nhà ơi, tháng 8 em định đi ĐN trong 4 ngày từ 13 - 16/8/2010 (từ chiều thứ 6 đến chiều thứ 2). Mọi người chỉ giúp cho em nên thuê ks nào giá cả vừa phải mà có thể đi bà nà, ngũ hành sơn và hội an tiện với ạ. Cho em xin cái lịch nên đi như thế nào càng tốt ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
05:24 CH 12/07/2010
Máy nhổ lông Braun - Phần 1
Các chị ơi cho em hỏi với. em có đứa bạn ở bên Đức, em đang định nhờ nó mua hộ cái Braun 5270, nhưng nó lại không biết mua ở đâu. Có mẹ nào biết địa chỉ mua ở bên ĐỨC ko ạ?
Với lại địa chỉ mua bên Mỹ nữa, sắp tới sếp đi công tác bên Mỹ, ở Newyork với Washington, nếu mẹ nào có địa chỉ cho em luôn để em nhờ. Để xem bên nào mua rẻ hơn thì em nhờ ạ.
Cảm ơn các chị.
03:51 CH 16/03/2010
Máy nhổ lông Braun - Phần 1
chị ơi. 59 bảng ko phải 59 đô đâu ạ
11:35 SA 16/03/2010
Máy nhổ lông Braun - Phần 1
híc, em chỉ thấy có trang a mazon ở Mỹ, mà ko nhìn thầy địa chỉ ở đâu cả, cũng tại tiếng anh em tệ quá, hic,. Mẹ nào biết chỉ cho em với.
08:21 SA 16/03/2010
Midnight Sun
híc, mong chờ từng giờ từng phút .....
11:05 SA 15/01/2009
Tâm trạng qua câu hát

Bai thanh ca buon

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp đôi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em ngân não buồn
ĐK :
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ....
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=48088&iType=20
05:59 CH 10/12/2008
Tâm trạng qua câu hát
ĐÔI MẮT - Vũ Quang Trung
Em yêu anh trong phút giây
Khi anh nhìn em, trong bỡ ngỡ em ..... không sao nói điều chi, quên đi khắc thời gian. Lửa tình yêu trong đôi mắt anh
Đời mưa gió. Em có nơi bình yên. Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao. Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh.
Em yêu anh trong phút giây
Khi anh nhìn em, em đã mãi mãi thuộc về anh. Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em, và tim em chìm trong đôi mắt.
Đời mưa gió. Em có nơi bình yên. Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao. Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh, người cho em bao nỗi nhỡ trong tim. Suốt một đời em mong có anh. Nỗi ưu phiền tan trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh.
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=21832&iType=20
05:57 CH 10/12/2008
Tâm trạng qua câu hát
FOREVER AUTUMN_ Lake of tears
So, the season of the fall begins -*
Down the crossroads in a sleepy little inn -*
By the fire when the sun goes down -*
But the night becomes you -*
And the secrets of the rain -*
Forever autumn
And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night
But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain, and the storm again
Coming closer every day, forever autumn
And the season of the fall begins
Past the passingbell, past willow磗 weeping
A ripple forms on the brinks of time
But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain, and the storm again
Coming closer every day, forever autumn

Bản dịch:Nếu như ko nhầm đây là bản dịch của bạn Thắng- Cadic
Mùa Thu Vĩnh Hằng
Thế là ... mùa lá rụng !
Chìm xuống góc đường xa
Trong cơn mê tĩnh lặng
Ánh hoàng hôn chiều tà.
Lặng lẽ đêm giao mùa
Cơn mưa bụi khẽ giăng
Chứa bao điều bí ẩn
Ôi ! Mùa thu vĩnh hằng !
Và mùa thu bắt đầu
Bên ngoài miền đất tối
Khi giông bão bùng lên
Bầu trời đây mong đợi.
Gió vẫn vi vu thổi
Cho mùa thu đến mau
Âm u rồi sẽ hết
Đêm mây mù qua mau
Mùa thu... mùa lá rụng
Chuông báo tử rền vang
Rặng liễu buồn khẽ rủ
Gợn sóng bờ thời gian
Trong khoảnh khắc giao thời
Bốn bề đều tĩnh lặng.
Mùa thu đến thật rồi
Sao lòng tôi xa vắng... ?
Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Nhưng bí mật còn nguyên
Ngày một gần hơn nữa
Bão tố lại bùng lên.
Và thời gian trôi mau
Cuốn đi nỗi thương đau
Chẳng còn gì vương vấn
Khi mùa thu bắt đầu.
Ôi... ! Mùa thu vĩnh cửu !
Trải nhẹ cõi lòng ai ...
Người là mùa thu mãi...
Mùa thu không tàn phai...
Người là mùa thu mãi...
Mùa thu không tàn phai...
Forever Autumn !
http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=58221&iType=22
08:59 SA 01/12/2008
Tâm trạng qua câu hát
When The Children Cry White Lion rockballad

Little child
Dry your crying eyes
How can I explain
The fear you feel inside
´cause you were born
Into this evil world
Where man is killing man
and no one knows just why
What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again
When the children cry
Let them know we tried
´cause when the children sing
Then the new world begins
Little child
You must show the way
To a better day
For all the young
´cause you were born
For the world to see
That we all can live
In light and peace
No more presidents
And all the wars will end
One united world under God
When the children cry
Let them know we tried
´cause when the children sing
Then the new world begins
What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again
No more presidents
And all the wars will end
One united world under God
When the children cry
Let them know we tried
´cause when the children fight
Let them know it ain´t right
When the children pray
Let them know the way
´cause when the children sing
The new world begins

http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=908&iType=24

08:37 SA 01/12/2008
Tâm trạng qua câu hát
Hoa tim ngoai san

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em, mặt trời thì hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim. Và rồi một ngày một ngày đã qua không ngày nào hơn, con đường vẫn đợi mà đâu thấy đâu thấy bước chân em.
Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này cây bây giờ lá rụng gió heo may và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày để lại mùa thu theo lá bay bay. Em đừng đi xin em đừng đi vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân và hoa tím vẫn rơi đầy sân. Con đường chưa quen tên bàn chân, bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ. Ai vội đi để ai còn đứng đó tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi.
Cuộc đời lạ lùng cuộc đời ước mơ những điều viễn vông, lòng người lạ lùng lòng hay nhung nhớ những điều hư không. Để rồi một ngày một ngày nhớ thương hoá thành mênh mông. Đôi bàn chân nào làm hoa tím, để hoa tím rơi đầy sân.
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=365&iType=20
08:44 SA 25/11/2008
Tâm trạng qua câu hát
Adagio, Secret Garden
http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6846&iType=27
Dạo này già cả rồi nên toàn thích nghe nhạc xưa với nhạc ko lời, hic
08:40 SA 25/11/2008
Tâm trạng qua câu hát
Love of my life
Tokyo Square
You're my love.
You're an angel sent from my above.
You're the girl of my dreams that I adore.
You're the love of my life.
My sweet love
Gave me all the time I'm looking for.
Since I have been waiting you so patiently
I'd like to thank you for all times.
I do love you.
I made my mistakes,
why can't you forget and try to forgive me this time?
But instead, you told me
That you found somebody new
Why did you hurt me so?
Our love has gone wrong?
Wow..wow..wow.
Oh, my love
Why you left me.
You are all my hope.
The thing I gave for you with all of my heart
You're the love of my life.
yeahh eh.. sha..la..la......sha..la..la
I made my mistakes,
why can't you forget and try to forgive me this time?
But instead, you told me
That you found somebody new
Why did you hurt me so?
Our love's ever gone wrong?
Wow..wow..wow
Oh, my love
Why you left me
You are all my hope.
The thing I gave for you with all of my heart
You're the love of my life.
You're the love of my life.
You're the love of my life.
~~oOo~~
http://www.itemvn.com/song/?id=138
hoặc
http://payplay.fm/darladay3

03:16 CH 21/11/2008
Tâm trạng qua câu hát
Mai là đêm nhạc Phú Quang,ko đi nghe được nên bdhq ghé vào nghenhac thưởng thức, tặng mọi người một bài hát "trái mùa" của ông, một trong những bài hát mà bdhq rất cảm.
Khuc mua thu
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Hồng Thanh Quang



Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện ước trên đầu như nguyệt quế
Đâu chỉ tròn khi đến giữa mùa trăng
Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thủa ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi

http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=14758&iType=20
05:35 CH 20/11/2008
Tâm trạng qua câu hát
01.Khóa tình

Một phần tình cảm , bị khóa sâu trong tận đáy lòng
Một trái tim , bốc cháy trong điên dại
Cả đời này , không thể nào quên đc
Nhớ anh , đã từng yêu mà khó có thể gắn bó
Là duyên phận để em yêu anh
Là do rủi ro trong tình cảm khiến hai ta phải chia li
Đã từng yêu ra sao , tình cảm nồng nhiệt và lưu luyến
Khóa tình , khóa tình , khóa chặt em và anh
Đến kiếp này , giữa nam và nữ
Thực ra đều biết
Phàm là dụng tâm , nói quên thật không dễ dàng
Giữ lấy khóa tình phủ sâu tận đáy lòng
02.Tỏa trú nhất phiến tình

Tình yêu đầy dông tố
Mà lại quá nôn nóng
Giống như trong một vòng xoáy
Khiến anh thở gấp nhưng phải đè nén
Em trước sau đều muốn chia tay
Để anh đến kéo dậy
Bản thân đời này kiếp này
Anh sẽ không rời xa em
Anh nguyện giữ khóa này
Khóa chặt em và anh
Anh nguyện đến kiếp sau
Anh sẽ mãi bị khóa chặt
Khóa lại tình cảm này
Khóa lại tình yêu này
Khóa cho đến mãi mãi
Khóa lại để em dựa vào.
http://www.shw365.com/mp3x/rmgq/200707/27454.html
http://www.13520.org/play/0/4489/49526.htm
05:26 CH 20/11/2008
b
bendoihiuquanh
Bắt chuyện
831Điểm·0Bài viết
Báo cáo