Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Tống Biệt Hành
Ta tiễn em đi về phương đông

Ta rót cho em chén rượu hồng

Rượu sẽ mềm môi,cho em khóc

Còn ta !

Em có hiểu ta không ?



Ta tiễn em đi về phương tây

Ta rót cho em chén rượu đầy

Rượu sẽ làm cay đôi mắt ướt

Còn ta !

Lệ rớt giữa lòng tay!



Ta tiễn em đi về phương nam

Ta rót cho em chén rượu tràn

Rượu sẽ làm hoen thân áo bạc

Ta về !

Khật khưỡng ,dưới hoa tan



Rượu sẽ vì ta,nói với em

Mỗi khi mưa vắng,lúc lạnh đêm

Tan,hợp,đời người ai biết được

Chân cứng,đá mềm,dặm chuân chiên



Ta tiễn em đi,ôi,tiễn ôi !

Chiều nay,thu nhạt,úa mây trời

Hơi may se sắt,vườn cô tịnh

Ta tiễn em,mà,tiễn ta thôi!!!

Nguyễn Văn Vui


Địa chỉ bài viết:
http://www.thobuon.com/2015/01/tong-biet-hanh.html#ixzz3QHwJ62sq
09:41 SA 30/01/2015
Chữa chảy mũi, nghẹt mũi, ho... không cần dùng...
Mình đang bị ngạt mũi nè làm cách làm cho chán nóng mà không được vẫn bị ngạt à
09:24 SA 08/01/2015
Có ai Online đêm không? (Tầng 2)
Hihi cứ để tên là Tom-Cat đc mà ^^
Trang web thơ hay quá, có nhiều member ko bạn, mình cũng tham gia 1 vài topic thơ và cũng đang tìm 1 website chuyên thơ thẩn :D

Cái này bằng blog nên là khong tuyển thành viên hii ai có nhu cầu thì mình add vào thôi à. Đa số là để địa chỉ liên hệ ai có thơ mới thì gửi cho mình thôi còn lại là sưu tầm à. Nếu bạn cóa nhu cầu thì pm mình làm quen nhá hii.
05:23 CH 29/12/2014
Sao bạn trai lười hôn?
Chắc người iu bạn thích cái khác nên hôn bỏ quá à =)
04:38 CH 29/12/2014
Có ai Online đêm không? (Tầng 2)
Đc bạn ạ, Cảm ơn bạn đã ủng hộ thơ mình :D

Không biết người sáng tác tên gì ta?
http://www.thobuon.com/2014/12/mua-dong-ve-em-co-hay.html
04:26 CH 29/12/2014
Có ai Online đêm không? (Tầng 2)
Ko có tiêu đề bạn ơi, mình viết thơ ít bài nào có tiêu đề lắm :D

Mình xin phép lấy bài thơ của bạn nhá hii tiêu đề là : mùa đông về em có hay hii
03:59 CH 29/12/2014
[Cẩm nang vợ giỏi] - Bí quyết cải thiện và duy...
Cứ hăng hái tập thể dục thể thao, vận động tốt là ok thôi bạn
03:49 CH 29/12/2014
Có ai Online đêm không? (Tầng 2)
Mùa đông về rồi em có hay
Gió lạnh buốt len kẽ tay trống trải
Tình nào thoáng qua, còn đâu mãi mãi
Tay chắng cầm tay thoáng nhớ thương


Mùa đông về em có thấy vấn vương.
Có nỗi buồn thương dần lên khóe mắt.
Gió heo may mơ vòng tay siết chặt.
Để ngậm ngùi, kỉ niệm giữ cho nhau....

Câu thơ hay thế tiêu đề là gì vây bạn ơi ?
03:47 CH 29/12/2014
a
aanhquynh2606
Hóng
418Điểm·0Bài viết
Báo cáo