Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Bàn tay em
Bàn tay em là áo
Như có phép thần kỳ
Những dúm nhàu nhăn nhó
Bỗng thẹn thùng ra đi
Bàn tay em là áo
Gom hương cả đất trời
Ướp đẫm từng sợi vải
Khiến bao nàng chơi vơi
Bàn tay em dọn bữa
Màu sắc tươi rỡ ràng
Ngạt ngào lan lan toả
Thoát khỏi miền nhân gian
Bàn tay em lạ nhỉ
Nhà cửa sao gọn gàng
Tưởng tân gia vừa mới...
Đón bạn bè xênh xang
Bàn tay em chăm trẻ
Trông yêu thế cơ mà
Bụ bẫm choàng sạch sẽ
Thương nào ô là la
Bao năm rồi em nhỉ
Anh trẻ mãi không già
Nét hào hoa lịch lãm
Vẫn chẳng hề phôi pha
Áo cũ em thay mới
Thói quen em vẫn là
Nhưng giờ trên áo ấy
Thoảng hương nồng người ta
Vệt môi trầm ai đã...
Tô mắt anh rạng ngời
Em thu mình góc nhỏ
Giọt sầu len lén rơi
Áo anh giờ vẫn phẳng
Bàn tay em vẫn là
Nhưng ngón gầy khiu khẳng
Đếm tháng ngày phôi pha!
25-07-12
TrungHung
05:54 CH 26/07/2012
Thơ tự sáng tác - Phần 1
SAY SƯA
Buồn lên từ phố cũ
Mưa lên từ nơi đâu
Con mắt ai chợt đỏ
Nhớ thương nghe dàu dàu
Em có phải người từ muôn thuở trước
Trở về đây nối lại bước thời gian
Mùa hạ cũ xa vòng tay tuổi ấy
Lối mơ xưa thu trải thảm lá vàng
Ngọn gió phất tung bay tà áo trắng
Để hồn anh thơ thẩn giữa chiều tan
Hoàng hôn tím bâng khuâng bờ mi nhỏ
Có bàn tay khẽ níu đụn mây ngàn
Ta nằm xuống nghe hương đồng cỏ nội
Phả vào thơ thoang thoảng nhớ hương mùa
Sao mọc sớm gọi trăng lên vời vợi
Lẽ diệu huyền cung bậc đẫm say sưa
TH
04:05 CH 10/06/2011
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Một cách nhìn ngược lại!
Nam vốn dĩ ưa dùng sức mạnh
Dựa quyền năng ngang nghạnh mà đè
Nữ thời yếu sức phải nghe
Tư duy suy nghĩ chẳng dè thăng hoa
Ngán một nỗi các cha tưởng bở
Cứ nghênh ngang hớn hở mặt mày
Đâu nào biết chẳng hề hay
Đường đi vẽ sẵn lối này phải theo
Chỉ riêng việc mỡ mèo đã thấy
Tốn nhiều công người vấy mồ hôi
An nhàn ai cứ thảnh thơi
Tà tà thụ hưởng mây trời nhẹ tênh
Phục vụ đã lăn kềnh ra ngủ
Có được đâu lại hú hí khều
Dập dồn con sóng liêu xiêu
Khéo khen một tiếng anh nhiều cái hay
Chỉ có thế điểm ngay chỗ yếu
Lại trèo non líu ríu suối khe
Khơi dòng lạch chảy ướt nhoè
Bài thơ Vịnh Quạt phủ che miệng mồm!
Đỉnh vàng son mới chồm đã ngã
Biểu đồ sin chấp vá đôi lần
Hình thang ai mãi lênh lênh
Trông chàng quân tử dập dềnh bèo trôi.
Tiền kiếm được gom bồi biển thẳm
Nàng trắng da môi thắm mỹ miều
Dáng nàng đỏng đảnh bao nhiêu
Tóc chàng bạc trắng tiêu điều xác xơ
Phụ nữ hiểu chữ ngờ ai học
Xem mày râu nô bộc trong nhà
Khi cần xài cứ lấy ra
Hân hoan phục vụ cho bà chứ sao!
Này vỗ ngực đào hoa mấy kẻ?
Này phong lưu ngấp nghé cung vàng
Đàn ông thì thích vẻ vang
Đàn bà bớt lại mỗi chàng em yêu.
Sự đời góc cạnh bấy nhiêu
Đêm buồn ép vận cho tiêu bớt khờ.

TH 4/3/09
Cái này là tưởng tượng ra nếu PN mà biết sống hưởng thụ thì đàn ông quả nhiên là mệt thật chứ chẳng chơi. TH mạo phạm tới chị em. Mong rằng bỏ quá cho người oái ăm!
07:51 CH 04/03/2009
Chồng lăng nhăng trên vi tính
In ra rồi dí quả đơn ly hôn đi kèm với tang chứng thử 1 lần xem có biết sợ không :D Phải tớ nói mãi mà không chừa là tớ làm thật đấy.


Chưa có gì gọi là nghiêm trọng mà xài thứ này thì e rằng: Lợi ít mà hại nhiều. Với lại ly hôn là điều chẳng đặng đừng và hai con người kết hợp với nhau vì tình yêu thương chứ không phải vì sự ban ơn. nếu cảm thấy mình là người quan trọng hơn thì .......Không biết nói sao đây!
06:09 CH 02/02/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Xin cảm ơn MeChiChi, smileforever và giadinhbacgau. Bài :Bỗng thấy đời như trẻ lại mình bắt được vài vần khi ngồi uống cafe vỉa hè ngắm ông đi qua bà đi lại. Có những lúc thật bất ngờ!
05:05 CH 20/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
đợi anh



em trang điểm làm gì khi biết rằng anh không đến
em soi gương và đếm nhịp thời gian
căn phòng nhỏ sao quá đỗi mênh mang
bản tình ca em nghe trong hoài niệm
tay em chải mái tóc huyền mềm mịn
ngỡ môi anh đang chạm nhẹ yêu thương
em trang điểm như vô thức trước gương


dẫu biết rằng bước chân anh chẳng tới...



Trăng vàng võ khẽ rơi vào song cửa

Gió lạnh đông hiu hắt thổi canh dài

Nghe xạc xào cứ ngỡ bước chân ai

Rồi hụt hẫng ôi lá đùa kẻ đợi

Tóc mịn màng sao bây chừ bỗng rối

Bóng trong gương chợt lúc hiện lúc nhoè

Mắt mơ huyền vương sợi chỉ đỏ hoe

Màu son phấn như lập loè đom đóm.

Vài dòng chia sẻ cùng bạn! Có lẽ không mang lại cảm giác thnah thản mà chỉ khơi gợi thêm. Như vậy thì có lẽ đồng cảm với nỗi nhớ của bạn nhiều hơn.
05:00 CH 20/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
BỖNG THẤY ĐỜI NHƯ TRẺ LẠI
( Văn xuôi xuống dòng )
Sáng ngựa sắt hì hà hì hục, cong người đạp tít vòng quay
Chiều hon da vi vút vi va , ngẩng mặt kéo ga lăn bánh
Người người hối hả , ta vội vã gì đâu
Thời gian tíu tít vội qua mau, thằng tớ đâu thèm chơi cá cược
Vất vả lo toan xuôi ngược , đang tâm dốc tuột nghoảnh mặt đi
An nhàn rỗi rãnh tung hoành ,nhẫn dạ đưa ngang quay đầu đón
Nghĩ cũng tiếc bốn mùa mười hai tháng. Mấy độ tròn trăng !
Xét cho cùng đời người mấy chục năm . Bao lần xuân viếng ?
Thôi thì mặc những nhân giai điều tiếng. Ta cứ hồn nhiên
Sáng sáng dắt xe ra cửa đạp vài vòng bỡn cợt với thời gian
Ngắm thiên hạ ngổn ngang chạy đôn chạy đáo
Ngang chùa Xá Lợi. Khom người ngưỡng mộ đức Thích Ca
Thưởng thức vẻ đẹp. Chu choa ! Một chuỗi hoa bươm bướm
Thả hồn trôi chiều tím
Ray rứt buồn một thoáng hoàng hôn
Mừa hè dạo lối Huyền Trân, thướng thức vĩ cầm đang hòa tấu
Mưa vàng bay nghiến ngấu ,mời em đến đến Võ văn Tần
Bồi hồi xúc động lâng lâng . Khi mái tóc vương đầy nỗi nhớ
Vẫy vùng trong hoa cỏ
Hít thở hương thời gian
Tôi mời bạn ghé ngang
Tao đàn sương đang vấy
Cuộc sống tôi bình thường vốn vậy
Sáng đạp xe chầm chậm đến chỗ làm
Chiều thả hồn lối tắt đường ngang
Tối hú họa nâng chén thù chén tạc
Ngắm trời sao rãi bạc.
Tức cảnh sinh tình
Ngồi trên cao trông đèn sáng lung linh
Hồ hởi nghiêng mình bên bàn phím
Đọc thơ bạn bè môi chúm chím
Họa lại đôi vần
Nhắn tin cợt bỡn với người yêu
Cười nghiêng ngả đất
Ra lan can ưỡn ngực
Hứng cái lạnh mùa sang
Lim dim mắt mơ màng
Rình rập đón mùa xuân trở lại
Vuơn tay ra hái
Ép lại vần thơ
Gieo con chữ nghệch ngờ
Bế thốc nàng thơ hôn bí tỉ
Dẫu chẳng thành thi sĩ . Rót mật vào tai
Chưa hề đạt anh tài . Để khoe lắm tật
Ngẫm nghiền mà tranh đoạt chút bình yên
Đâu tới phiên mình mà thời mơ chữ Ngộ
Vẫn tự bảo mình : Bon chen giành tiếng ngố
Mặc kệ khen chê. Đời trẻ lại tự bao giờ .


6/1/09 TH
02:43 CH 15/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Biển Đông


Biển đông ơi! Biển đông ơi!

Dạt dào từ thuở đất trời hỗn mang

Dựng xây cơ nghiệp ngàn vàng

Tạo nên một cõi Văn Lang đẹp giàu


Xinh tươi như dải lụa đào

Cong cong chữ S nhuộm màu đỏ tươi

Hiên ngang hãnh diện ta cười

Ngàn năm đô hộ vẫn người Việt Nam


Thông minh chịu khó siêng làm

Chẳng hề nản chí bất kham xích xiềng


Giặc phương bắc khua chiêng gióng trống

Đã bao lần mái sống tử sinh

Để cho non nước an bình

Bọc thây da ngựa hy sinh chiến trường


Dân nước Việt kiên cường bất khuất

Đã bao lần đánh bật ngoại xâm

Cú cay mặt tía gan bầm

Vẫn chưa từ bỏ mưu thâm thuở nào.


Đói năng lượng sói trào nước dãi

Lại xua quân chiếm bãi Hoàng Trường

Dã tâm mưu tính mấy đường

Ép cho dân Việt hết phương mới vừa


Chia lại biển, vẽ bừa rồi bảo:

Trịnh Hòa kia đã rảo chân qua.

Thế thì Châu Mỹ chắc là

Columb(1) đếm bước Đào Nha(2) có phần ( 1: Chistopher columbus) (2: Bồ đào nha)


Giờ bọn chúng chẳng ngần ngại chiếm

Bởi quanh ta đã hiếm nước hùng

Ngẫm suy cho đến kỳ cùng

Vận mệnh đất nước kiết hung do người


Khóc một tiếng máu tươi trào khoé

Cười một thôi nôn ọe mật gan

Biển đông nước mắt rụa ràn

Bão cuồng đâu dập nát tan cõi lòng.

TH 13/01/09
03:34 CH 13/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Tết này anh lại phải đi xa
Con gái và em lại ở nhà
Thành phố trong đèn khi con khóc.
Nơi xa gió lạnh nỗi nhớ nhà.


:)


Nẻo ấy đêm về phố lắm hoa

Mai Lan Cúc Trúc đón trăng ngà

Hương bay phảng phất vương đầy ngõ

Chớ có dừng chân khốn với bà!
03:20 CH 12/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Lâu ngày trở lại chốn vườn xưa

Cố nói vài câu nghĩ cũng thừa

Sẵn vách đôi câu chào gởi lại

Mong rằng bạn đến gió vờn đưa.
03:33 CH 08/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Thơ châm biếm


Tụt dép chào thua cái gọi là

Công thần danh tướng họ nhà ta.

Cho xin một tí dầu khuynh diệp.

Thằng tớ vừa đây dẫm phẫn gà.


Ơn trên hưởng lộc chuột sinh sôi.

Gặm nhấm mà sao lại ốc nhồi.

Vào ra một chổ bò chung chỗ.

Nét mực ngàn năm ắt chẳng bôi.
06:15 CH 04/12/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Vài vần thơ .

Vết dấu chân in rẻo cát bờ
Nghe chừng vọng lại tiếng nàng thơ
Trùng dương sóng vỗ nghênh triền đá
Tím khởi hoàng hôn gót thẫn thở
07:32 CH 30/11/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
TÌNH THUỞ HỌC TRÒ


Thuở ấy nàng tôi tuổi tròn trăng

Nàng cười ngọc lấp lánh nơi răng

Lũ trai trong lớp thường trêu ghẹo

Khua tay nàng chẳng nói chẳng rằng


Học giỏi nàng tôi cũng kiêu kỳ

Ai mơ mặc kệ cứ phải thi

Ngấm ngầm đua sức hòng chiềm giải

Một lũ bon chen quyết chẳng nhì


Một tên cùng xứ chiếm lòng nàng

Ô kìa cái gã ấy chơi ngang

Cự ly chinh phục làm hắn lợi

Thằng tớ nghe tin chợt ngỡ ngàng


Lập cớ chơi thân với người anh

Thằng tôi thăm viếng cũng thật nhanh

Học nhóm cùng anh nàng mấy buổi

Bố mẹ nàng khen tính cũng lành


Thằng tớ ngày xưa cũng ma lanh

Gặp nàng chào cái mặt lạnh tanh

Bàn học bên kia không thèm ngó

Bên đây cứ thế học với hành


Một bữa nàng ngồi mặt tái xanh

Đăm chiêu suy nghĩ rồi ngó quanh

Thằng tôi biết tỏng đây bài khó

Kêu tên chợt thấy giấc mộng thành


Tôi nàng từ đó bắt đầu thân

Trưa nắng chang chang chẳng ngại ngần

Nàng sang nhà tớ cùng ngồi học

Ngồi bên hương thoảng thấy lâng lâng


Bao ngày mong mỏi phút này đây

Tôi nàng hạnh phúc tay trong tay

Dạo phố ban đêm nàng thủ thỉ

Đừng cười thì mới nói chuyện nầy


Thôi TH không làm nữa vì chuyện mà nàng nói từ hơn hai mươi bốn năm trước chỉ nói cho TH nghe nên không thể nói lộ ra với mọi người được!


:Laughing::Laughing::Laughing:
05:01 CH 21/11/2008
Quan hệ tình dục vợ chồng thế nào cho khoa học
Hiện nay một số trang *********** đã đóng cửa thì không nên phổ biến các thông tin về hộp thư lên diễn đàn. Mong Mod vì tình hình chung mà tạm thời xóa tất cả các thông tin liên quan để sân chơi được an toàn!

Các bạn khác cũng tạm thời không nên nêu những vấn đề quá nhạy cảm.
11:42 SA 19/11/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Buồn quá! Bao nhiêu thơ đã lưu lại rồi bỗng nhiên mất hết. Thật là không biết nói làm sao nữa!


Có những bài thơ định gởi vào đây!

Chưa kịp post mà sao bay mất cả.

Sóng chợt dâng xô con thuyền nghiêng ngả.

Cánh buồm tan u ám cả bầu trời!
03:22 CH 18/11/2008
Có nên nhắc chồng cái vụ xxx không nhỉ?
cac ban oi,xã mình "on" 40 rùi,có lẽ vì vậy nên mới vậy,chứ hồi tập 1,xã cũng còn máu lửa lắm,mình nghe nói đàn ông trên 40 có thay đổi về cái vụ đó,nên mình mới phải nén lòng như vậy,mình có con bạn còn đáng buồn hơn,xã nó 2,3 tháng mới 1 lần,mà nó cũng giống mình,ko dám ...các chị em bạo dạn làm mình thấy ham quá:Laughing:mới thấy mình giống bà cụ già:Sad:phải học tập cho bằng chị bằng em thôi,thanks tất cã nhé


Đúng! Cái này thì rất nhiều pn than phiền khi AX ở tuổi 40. Ở tuổi này đàn ông không không còn sung mãn như trước. testoteron không tiết đủ để tạo hưng phấn và có khi đang phất bỗng dưng treo cờ rũ. Từ chỗ thay đổi về sinh lý sẽ làm thay đổi cả tâm lý. Các ông mất tự tin khi gần vợ là chuyện đương nhiên mà càng lẩn tránh thì khả năng lại càng yếu đi. Bởi vậy mình mới nói 1 lần/ tuần là tốt cho các ông lọt vào tình trạng này. Những vấn đề thuộc dạng này nên lưu ý đến tuổi tác, môi trường làm việc, môi trường sống, thói quen sinh hoạt thì có lẽ lời tư vấn sẽ sát thực hơn.

Muốn khắc phục cũng chỉ tăng cường thể dục cho lượng máu lưu thông qua khung chậu được tốt hơn. Khi cần là nó bơm được ngay và đủ lượng cần thiết. Ăn uống phù hợp để tạo các tiền chất tốt. Nếu tâm lý không thoát ra được thì chuyện gặp bs nam khoa để tư vấn là điều nên làm. Có thể được dùng một số thuốc để tăng cường lúc đầu còn khi ổn định thì sẽ không cần dùng đến nữa. bạn cũng không nên quá hối thúc mà coi chừng tâm lý AX lại nặng thêm.

Các bạn khác có chồng chưa đến tuổi này cũng nên khuyên các AX tập thể dục thường xuyên thì sau này vẫn ngon cơm ngọt canh. Biết trước mà có biện pháp chuẩn bị vẫn tốt hơn.
05:33 CH 15/11/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Em là ma mới .... em thích thơ Đường nên có làm 1 bài.. mong mọi người chĩ điễm nha ^^ !!

Thị Tri ?


Văn Vương sinh tại cầu tri nhân

Kính cẩn xưng tôi, vọng Thái thần

Hải vực mênh mông thị nhất cát ?

Thâm lâm u ám thiển âm vân ?

Cao câu : " Bất học diệc nhân dã "

Khổng dạy : " Tiên nan vi hậu cần "

Khôn đàn, Kiền sơn, Đoài chỉnh phú

Cấn hành, Tốn thủ, Chấn phương thân


Thân
--Sói--



Đường thi nghe nói là loại khó xơi nhất và muốn làm được thơ đường ngoài vốn từ, kiến thức còn phải đòi hỏi tâm thanh tịnh. Vừa là loại thơ đường vừa xài các từ Hán -Việt lại còn nhắc tới những điển tích ở bên Tàu, thêm cả bát quái thì e rằng cái này chỉ có các cao nhân ở Nhạn Môn Quan rành chữ Hán mới hiểu và họa lại được thôi!

Với những người mà vội vã, không có thời gian thì e rằng chẳng thể làm nổi một bài hoàn chỉnh. Vì cái luật rất khắt khe khi xướng họa của Đường Thi. Bạn thử thả một số bài mà người đọc hiểu được ý thơ không?
11:57 SA 15/11/2008
Thơ tự sáng tác - Phần 1
bài thơ này làm tôi khóc.
Cảm ơn bạn. :Rose:


Lúc làm bài thơ đó mình cũng khóc. Đọc lại mấy lần vẫn bị như vậy! Mình không phải là người mau nước mắt. Xưa khi đánh nhau ở Kampuchia mình ở đơn vị Trinh sát và rất gan lì. Vậy mà không hiểu sao cứ dâng ngược lên trong lòng mà không kềm lại được.

Thank MeChiChi đã đồng cảm!
11:44 SA 15/11/2008
Có nên nhắc chồng cái vụ xxx không nhỉ?
Dạ bác cho hỏi tuổi 36 nghĩa là tầm 4X, 4*9=36 nghĩa là 3 tuần 6 lần chứ ạ? Bác bảo tuần 1 lần em e rằng hơi ít. Lại nữa, câu thơ của bác "Sáng 1 tuần trà, nửa đêm 3 chén rượu" mà lại chỉ có "7 ngày 1 lần" thì em thiển nghĩ không đúng lắm, chất độc hại như rượu mà nhiều thế, còn chất ... lành mạnh lại ít thế thôi sao?:Smiling:
Em vô tình đi lạc vào đây, nghĩ sao nói vậy. Hâm mộ bác đã lâu, xin bác đừng trách mắng.


Ba sáu ở đây là độ tuổi tính bằng năm chứ không phải là số lần như bạn suy đoán, đàn ông khi bước vào tuổi này sẽ có những thay đổi về tâm lý và sức khỏe tình dục. Ngoại trừ một số người biết trước mà có chế độ ăn uống tập luyện thường xuyên thì vẫn duy trì phong độ rất tốt.

Bài thơ đó không phải của mình. Nó là của các cao nhân hồi xưa. Sau này Hải Thượng Lãn Ông có nhắc lại.

Tam bôi tửu chỉ là ba chung rượu nhỏ mà thôi! chứ không phải như bạn nghĩ! Nó là những loại rượu thuốc để tẩm bổ chứ uống nhiều có mà chết!

Với độ tuổi cỡ 36 trở lên thì nhiều người hiện nay 1lần / tháng cũng rất nhiều. Họ bị tình trạng trên bảo dưới không nghe hay lúc đầu thì hùng dũng nhưng giữa chừng thì mất hứng. Duy trì được tuần trên lần để nó không hư hỏng cũng tốt rồi còn muốn cải thiện thì phải tập luyện thể dục, phải ăn uống điều độ đủ chất và biết chia công việc hợp lý để có thời gian thư giãn đầu óc nữa!

Rất cảm ơn bạn đã có ý kiến vì nhiều người hiểu chưa đúng mà không dàm nói thì làm sao biết được cái thật cái chính xác của vấn đề.

Thân!
03:26 CH 14/11/2008
Có nên nhắc chồng cái vụ xxx không nhỉ?
Các mợ cho em hỏi tí :
Vợ chồng cưới nhau được gần 3 năm thôi mà cả tuần mới X một cái thì có làm sao không? Trước đây chồng em đâu có thế này, cũng máu me lắm, giờ sao lại thế nhỉ? Mà em có 25, chồng có 30 thôi. Thế là làm sao? Nhiều khi tủi thân lắm mà sờ mó chồng kêu mệt, chỉ muốn ngủ.
Chồng em thì chưa có bồ bịch gì, nhưng bận bịu học hành và làm cả ngày nên em nghĩ có thể do mệt nên chán vợ. Em cũng biết nhưng kiểu này thì vợ chồng dễ xa nhau lắm. Phải làm thế nào? Các bác cho em vài chiêu với!:Sad:


Ban đầu thì do mới lạ nên máu là chuyện đương nhiên nhưng sau đó sẽ trở lại với mức bình thường. Thường thì năm đầu sẻ là everyday còn sau đó thì trung bình thường là 2 hay 3 lần/ tuần. Tuy nhiên có những người mà cơ thể hơi đặc biệt có thể vẫn duy trì sự ham muốn đều đặn tới năm thứ ba hoặc năm. Muốn AX cải thiện thì phải tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, các mạch máu lưu thông tốt, ttd cũng làm tinh thần bớt căng-> thoải mái hơn trong chuyện ấy. Nên bồi dưỡng các thức ăn có chứa nhiều chất kẽm và một số chất có chứa NO. bạn có thể tìm thấy các chất này bằng Google. Ăn đúng bữa và đều đặn. Bản thân bạn nên ép chú ấy phải tập thể thao nhất là chạy bộ. Hai chân khỏe thì chân thứ ba cũng khoẻ.
Ngoài ra, bạn cũng nên biết cách dùng ngôn ngữ cơ thể để kích thích, khơi gợi.

Chúc bạn cải thiện được tình hình!
03:16 CH 14/11/2008
t
TrungHung
Bắt chuyện
977Điểm·3Bài viết
Báo cáo