Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi tìm một tình yêu đích thực!
Đã lâu không ghé webtretho
Nửa đêm thức giấc vì có người bình thơ
Nghe qua những tưởng vẩn vơ
Đọc kỹ mới thấy thơ vần rất hay
Cảm ơn tác giả bài thơ
Dù không quen nhưng vẫn tặng thơ
Cuộc đời lắm ngang trái ông ơi
Nhưng mà đừng trách ông trời
Phận mỗi người do mình đã tạo
Hôm nay đến để trả mà thôi
Sống thảnh thơi đón nhận bình thường
Cho nụ cười sẽ nhận được yêu thương
Cho nước mắt sẽ nhận sầu thương
Chúc ông luôn vui vẻ và tìm được niềm vui trong tâm hồn nhé.
Gửi cái ông Hai lần đò hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
03:30 CH 01/04/2015
Trai đã ly hôn đang nuôi con 1 mình tìm bạn gái.
Eo ơi, ông bạn này sao lại nói xấu vợ mình sau khi ly hôn vậy chứ.
05:59 CH 12/03/2015
Hội độc thân dân CÔNG SỞ tuổi 30+ (Chỉ dành cho...
Tôi cũng muốn tham gia nè, đăng ký làm sao để tui tham gia với nhen.
05:31 CH 11/03/2015
Kén phu nhân
Ấn tượng nhỉ, tiếc rằng mình ghét con trai Hà Nội, không thì nộp hồ sơ rồi hí hí
11:14 SA 11/03/2015
Đi tìm một tình yêu đích thực!
Cảm ơn kenluu.
11:02 SA 11/03/2015
t
TraMy-Babylovely
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nửa đêm thức giấc vì có người bình thơ
Nghe qua những tưởng vẩn vơ
Đọc kỹ mới thấy thơ vần rất hay
Cảm ơn tác giả bài thơ
Dù không quen nhưng vẫn tặng thơ
Cuộc đời lắm ngang trái ông ơi
Nhưng mà đừng trách ông trời
Phận mỗi người do mình đã tạo
Hôm nay đến để trả mà thôi
Sống thảnh thơi đón nhận bình thường
Cho nụ cười sẽ nhận được yêu thương
Cho nước mắt sẽ nhận sầu thương
Chúc ông luôn vui vẻ và tìm được niềm vui trong tâm hồn nhé.
Gửi cái ông Hai lần đò hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii