Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hỏi kinh nghiệm đi Eureka Linh Trường Resort -...
Nhà mình định đi cuối tuần này, 15-16/6 thì còn phòng nào không các bạn, và giá phòng như thế nào. Mình có 4 người lớn và 2 trẻ em. Các bạn nhắn giúp vào
totam37@yahoo.com
nhé. Many thanks
05:45 CH 12/06/2013
Hỏi kinh nghiệm đi Tam Đảo
Bạn ơi, cho mình hỏi số điện thoại của Nhà nghỉ Phương Linh là gì, giá phòng bao nhiêu và có gần trung tâm ko?
12:15 CH 09/08/2007
Có nên ăn mì chính ?
Ở nhà nấu nước dùng, thỉnh thoảng em cứ cho mía hoặc củ cải vào ninh cùng xương, thấy ngọt phết. Mình từ bảo mình rằng mì chính người ta cũng làm từ mía và củ cải đấy thôi - đây mình cho lại thành mì chính tự nhiên, càng tốt.
11:41 SA 04/06/2007
STÉROGYL Thuốc THẬT thuốc GIẢ - bạn có biết...
Nhà em vẫn thường mua thuốc này ở bệnh viện Việt Pháp, các mẹ thử ra hỏi xem ạ. Chắc là bệnh viện vừa lớn vừa Tây thì sẽ ko bán hàng giả. Nhưng em ko nhớ giá là bao nhiêu.
12:01 CH 08/02/2007
Bún cá nấu thế nào cho ngon?
Mẹ chồng tớ người Thái Bình cũng hay nấu bún cá. Bà bảo bún cá Quỳnh Côi chính thì người ta chỉ chan ít nước dùng thôi, ăn hơi đặc đặc tí. Nước dùng thì cho nhiều cà chua cho có màu đỏ đẹp. Rau ăn kèm bà hay nấu 2 hoặc 3 loại: rau muống, rau cải ngọt, cần ta (luộc chín hoặc cần thì chần). Rau thơm có húng thơm, tẹo thì là và hành khô sống thái lát cho dậy mùi. Thỉnh thoảng có thêm chả cá rán giòn cho vào ăn cùng với cá rán thì càng ngon. nhà tớ không ăn với dọc mùng. À, với loại bún này thì mẹ chồng tớ luôn chần bún lên trước khi ăn - bà bảo để bún nóng, ko làm nguội nước dùng nên ko bị tanh.
Cái vụ nấu ăn sáng, thiết nghĩ cứ rán qua buổi tối hôm trước, rồi sáng hôm sau rán lại thì càng giòn chứ nhỉ - 2 lửa mà.
07:09 CH 02/11/2006
Món ăn thường ngày của gia đình bạn là gì?
Chủ nhật vừa rồi làm món Dạ dày áp chảo của mẹ Tumtis, ngon lắm. Cám ơn mẹ Tumtis nhé. Nhà không có lá mắc mật, cũng chẳng có gừng, tớ nhét luôn củ sả còn thừa và ít lá xương sông dùng để nhồi dồi lợn. Kết quả là: thơm, giòn ngon, đậm đà, khó quên.
Cám ơn mẹ Tumtis lần nữa. Cám ơn các mẹ khác cho nhà tớ được nhiều món ăn ngon.
11:16 SA 29/08/2006
Những chuyện buồn trong gđ.
Tâm đắc với những gì mẹ Én viết lắm ạ.
To Bo Cu:theo em, nếu BC có ý định hàn gắn thì nên tính đến việc chuyển công tác về gần nhà đi . Kiếm được ít xiền hơn, ko đưa được vợ con đi chơi thường xuyên, nhưng có vợ có chồng đầm ấm. Có cùng chăm con mới thấy hết niềm vui và sự vất vả khi nuôi con nhỏ, và cả các giá trị gia đình.
Em biết đến 2 gia đình đã từng khủng hoảng nặng vì chồng cũng đi làm xa nhà. Vợ ở nhà chăm con vất vả, nhiều ức chế, mà ko có được cảm thông, động viên thích hợp của chồng nên lâu dần chồng ko còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ 2 ông chồng đều đã xin chuyển việc làm về thành phố và quan hệ gia đình đã được cải thiện hơn nhiều. Không phải cứ thấy người khác sống cảnh xa nhau được là cũng bắt vợ mình phải chịu cảnh như thế đâu ạ.
Em không nghĩ gia đình BC như thế là đã hết. Đừng vì tự ái của mỗi người mà làm tình trạng gia đình thêm xấu, trong thâm tâm mỗi người ko ai muốn thế cả phải không ạ?
10:42 SA 24/08/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
Không biết có phải bài bạn muốn nói là bài này không. Mình chỉ nhớ thế này:
Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ấm dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
Mình hay hát ru cho con gái như thế!
08:16 SA 22/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Em tôi buồn ngủ buồn ngà
Buồn ăn cơm nếp thịt gà cháo kê
Bà Rằng Bà Rí
Bà Rằng bà Rí
hỡi Rằng bà đi
hỡi đi là đâu
bà di khắp chốn
nối dây tơ hồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi...
bà Rằng...bà Rí ơi!!!!
Chồng gì mà chồng bé
bé tẹo tèo teo
chân đi cà kheo
lúc đi phải cõng
lúc khóc phải bồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi
bà Rằng bà Rí ơi...
Chồng gì ma chồng ngáy
ngáy ò ọ o
đêm rồi thì nằm co
làm ăn lười biếng
chẳng lo học hành
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi
bà Rằng bà Rí ơi !!!
09:25 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
Chiều chiều ra đứng bờ ao,
Thấy con cò mẹ bay vào bay ra ,
Cò con đi học đường xa,
Thẩn thơ chỗ nọ la cà chỗ kia,
Trưa rồi mà không chịu về ,
Cơm canh mẹ đợi còn gì là ngon.
Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa màng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Trăm dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông bé, biển đâu nước còn?
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ thương con tháng ngày
09:18 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
* trăng bao nhiêu tuổi trăng già
núi bao nhiêu tuổi mới là núi non
trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn
núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ
*ai đem con sáo sang sông
để cho con sáo sổ lồng bay đi
Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)
I. A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru
II. Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con người- A á ru hời ơi hời ru./.
09:12 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
*Bồng bồng, mẹ cõng con sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang quan chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
*Bồng bồng bông bống bang bang
Mẹ bông yêu bống, bống càng làm ngơ
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Chim oanh nó hót trên cành líu à lo.
* con ơi con bú đã vừa
thôi con đi ngủ mẹ đưa ơi hời
con nằm con nín con chơi
lặng yên con hãy nghe lời mẹ ru
* Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày đi cấy chiều nay mới về
Bắt được con cá, con trê
Cầm cổ đem về cho cái ngủ ăn
Ngủ ăn không hết để giành đến tết
Mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ có đuôi
Con ruồi có cánh, đòn gánh có mấu
Châu chấu có chân, bồ quân có rễ, cây nghệ có hoa, cây cà có trái
*ngày nào em bé cỏn con
bây giờ em đã lớn khôn thế này
cơm cha áo mẹ công thầy
nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
*"Ầu ơ...Ru con con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than thân.
Trách ai tham đó bỏ đăng
Thấy lê bỏ lựu, thấy trăng quên đèn.
Bởi anh tham trống bỏ kèn
Ham chuông bỏ mõ, ham đèn phụ trăng.
* Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm
Hỡi chàng là chàng ơi
Hỡi người là người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng..
Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ, ngủ đi con
Con hời là con hỡi
Con hỡi con hời, hỡi con..
*Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
*Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
*Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa đi quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
*thằng bờm có cái quạt mo
phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu
bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
phú ông xin đổi ao sâu cá mè
bờm rằng bờm chẳng lấy mè
phú ông xin đổi 1 bè gỗ lim
bờm rằng bờm chẳng lấy lim
phú ông xin đổi con chim đồi mồi
bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười!
*nhiễu điều phủ lấy giá gương
người trong 1 nước thì thương nhau cùng
bầu ơi thương lấy bì cùng
tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
*1 cây làm chẳng lên non
3 cây chụm lại nên hòn núi cao
09:09 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
* nghe đồn cha mẹ anh hiền
cắn cơm không vỡ cắn tiền vỡ đôi
trời mưa ướt lá đài bi
con mẹ mẹ xót xót gì con đâu
* Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cỗ gàu sòng
Để tôi tát nước đưa chồng tôi lên
*Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con di,
Con đi trường học mẹ đi trường đời.
*má ơi đừng gả con xa
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
*Má ơi đừng đánh con đau
để con bắt cá hái rau má nhờ
*"Ngó đâu ngó đó thì vui
Ngó về quê mẹ bùi ngùi nhớ thương."
* chim đa đa đậu nhánh đa đa
chồng gần không lấy em lấy chồng xa
lỡ mai cha yếu mẹ già
bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng?
*lên non mới biết non cao
nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
*con không cha ăn cơm với cá
con mất má lót lá mà nằm
còn cha còn mẹ vẫn hơn
không cha không mẹ như đờn đứt dây
đờn đứt dây còn thay còn đổi
*Con cò mà mổ con trai
U ơi u lấy vợ hai cho thầy
CÓ lấy thì lấy vợ gầy
Chớ lấy vợ béo nó đánh cả thầy lẫn u
U ngồi u khóc hu hu
Thế này có khổ thân u không thầy
*Ầu ơ ( Hò ơi ) Dò sông dò biển dễ dò
Chớ mấy ai mà lấy thước..ơ ...mà đo lòng người.
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em chờ
*khăn thương nhớ ai
khăn rơi xuống đất
khăn thương nhớ ai
khăn vắt lên vai
khăn thương nhớ ai
khăn chùi nước mắt
đền thương nhớ ai
mà đèn không tắt
mắt thương nhớ ai
mắt không ngủ yên
đêm qua em những lo phiền
lo vì một nỗi không yên 1 bề
*Bồng bồng nảy lộc ra hoa
Một đàn vợ lính chạy ra thăm chồng
Khi ra ganh gánh, gông gồng
Khi ra thăm chồng, bảy chị còn ba
09:06 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
*Ai đi bờ đắp một mình
Phất phơ chéo áo in hình lang quân
* đồng đăng có phố kỳ lừa
có nàng tô thị có chùa tam thanh
ai lên xứ lạng cùng anh
bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Ngân
Vào chùa thắp một nén hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
Chùa này có một ông thầy
Có hòn đá tảng có cây ngô đồng
Dây tơ hồng không trồng mà mọc
Lá ngô đồng xẻ dọc xẻ ngang
Từ ngày anh gặp được nàng
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ.
*ước gì ta ở 1 nhà
chugn cha chung mẹ chung bà chung ông
ban ngày chung việc ngoài đồng
ban đêm chung bóng, chung phòng, chung hơi
*Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ rau diếp dựng đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
*Cô kia mà thắt lưng xanh
Có về Nam Định với anh thì về
Nam Định nhà anh có bến đò chè
Có hoa thiên lý, có nghề đi đong
*anh đi anh nhớ quê nhà
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
nhớ ai giãi nắmg giầm sương
nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
*trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em đứng 1 mình cũng xinh
trúc xinh trúc mọc bờ ao
em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
* Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
Hỡi cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mẹ già
Thổi cơm chẳng chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ thì đòi mâm trên
Mâm son bát sứ mang lên hầu bà
Mời bà bà chẳng xơi cho
Bà ăn miếng cháy thơm tho mồm bà.
* Con kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó lấy ai cho giàu
Nhà tao chín ruộng mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mẹ già
Thổi cơm chẳng chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ thì đòi mâm trên
Có con cá giếc đem lên cho bà
Mời bà bà chẳng xơi cho
Bà cho con cháu nhà bà nó ăn
Bà đi chăn ngỗng chăn gà
Một trăm con ngỗng nó sà xuống sông
* Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo, cho bầu đứt dây
Ai làm cho đấy lìa đây
Cho chim lìa tổ cho cây lìa rừng.
09:02 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
*Ba bà đi chợ đàng trong
Mua 1 cây mía vừa cong vừa dài
Ba bà đi chợ đàng ngoài
Mua 1 cây mía vừa dài vừa cong
* Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
* Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Cò ơi lúa nặng trĩu bông
Công ai cày cấy vun trồng ngày nay
* Con cò đậu ở bờ ao
ăn sung, sung chát, ăn đào, đào chua
Ngày ngày ra đứng cổng chùa
Trông lên Hà Nội thấy vua đúc tiền
* Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
* em là con gái kẻ mơ
em đi bán rượu tình cờ gặp anh
rượu ngon chẳng quản be sành
áo rách khéo vá hơn lành vụng may
rượu lạt uống lắm cũng say
áo rách có mụn vá may lại lành
*Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.
* ước gì anh hoá ra hoa
để em nâng lấy rồi mà cài khăn
ước gì anh hoá ra chăn
để cho em đắp em lăn em nằm
ước gì anh hoá ra gương
để cho em cứ ngày thường em soi
ước gì anh hoá ra cơi
đẻ cho em đựng cau tươi trầu vàng
* Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen.
*Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng.
08:57 SA 21/06/2006
Ru bé bằng ca dao, thơ lục bát
Mình mới copy được các bài ru trên WTT này, mình liệt kê lại cả ra đây nhé. Có một số bài bị trùng trong topic này, các mẹ thông cảm xoá đi vậy.
* Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo
*con kiến mà leo cành đa
leo phải cành cụt leo ra leo vào
con kiến mà leo cành đào
leo phải cành cụt leo vào leo ra
* Trời mưa bong bóng phập phồng
mẹ đi lấy chồng con ở với ai
con ở với chú bán khoai
ăn cơm thì ít mà ăn khoai thì nhiều
* con gà cục tác lá chanh
con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
con chó khóc đứng khóc ngồi
bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng"
* Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm em
*Cái cò đi chợ cầu canh
Củ tỏi đi trước củ hành theo sau
Con cua vác lọng theo hầu
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
* cái cò mày đi ăn đêm
đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
ông ơi ông bắt tôi nao
tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
có xáo thì xáo nước trong
đừng xáo nước đục đâu lòng cò con
*con cò lăn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
*cái cò cai vạc cái nông
Sao mày giẵm lúa nhà ông hở cò
Đâu đâu tôi ở trên bờ
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi
Không tin ông cứ thử coi
Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia
08:46 SA 21/06/2006
Dầu ô liu (Olive oil)
Dầu Canola có thể mua ở siêu thị Unimart trên đường Phạm Ngọc Thạch, khá nhiều
06:58 CH 29/05/2006
t
Tiêu Lan
Bắt chuyện
784
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cái vụ nấu ăn sáng, thiết nghĩ cứ rán qua buổi tối hôm trước, rồi sáng hôm sau rán lại thì càng giòn chứ nhỉ - 2 lửa mà.
Cám ơn mẹ Tumtis lần nữa. Cám ơn các mẹ khác cho nhà tớ được nhiều món ăn ngon.
To Bo Cu:theo em, nếu BC có ý định hàn gắn thì nên tính đến việc chuyển công tác về gần nhà đi . Kiếm được ít xiền hơn, ko đưa được vợ con đi chơi thường xuyên, nhưng có vợ có chồng đầm ấm. Có cùng chăm con mới thấy hết niềm vui và sự vất vả khi nuôi con nhỏ, và cả các giá trị gia đình.
Em biết đến 2 gia đình đã từng khủng hoảng nặng vì chồng cũng đi làm xa nhà. Vợ ở nhà chăm con vất vả, nhiều ức chế, mà ko có được cảm thông, động viên thích hợp của chồng nên lâu dần chồng ko còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ 2 ông chồng đều đã xin chuyển việc làm về thành phố và quan hệ gia đình đã được cải thiện hơn nhiều. Không phải cứ thấy người khác sống cảnh xa nhau được là cũng bắt vợ mình phải chịu cảnh như thế đâu ạ.
Em không nghĩ gia đình BC như thế là đã hết. Đừng vì tự ái của mỗi người mà làm tình trạng gia đình thêm xấu, trong thâm tâm mỗi người ko ai muốn thế cả phải không ạ?
Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ấm dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
Mình hay hát ru cho con gái như thế!
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Em tôi buồn ngủ buồn ngà
Buồn ăn cơm nếp thịt gà cháo kê
Bà Rằng Bà Rí
Bà Rằng bà Rí
hỡi Rằng bà đi
hỡi đi là đâu
bà di khắp chốn
nối dây tơ hồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi...
bà Rằng...bà Rí ơi!!!!
Chồng gì mà chồng bé
bé tẹo tèo teo
chân đi cà kheo
lúc đi phải cõng
lúc khóc phải bồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi
bà Rằng bà Rí ơi...
Chồng gì ma chồng ngáy
ngáy ò ọ o
đêm rồi thì nằm co
làm ăn lười biếng
chẳng lo học hành
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi
bà Rằng bà Rí ơi !!!
Thấy con cò mẹ bay vào bay ra ,
Cò con đi học đường xa,
Thẩn thơ chỗ nọ la cà chỗ kia,
Trưa rồi mà không chịu về ,
Cơm canh mẹ đợi còn gì là ngon.
Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa màng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Trăm dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông bé, biển đâu nước còn?
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ thương con tháng ngày
núi bao nhiêu tuổi mới là núi non
trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn
núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ
*ai đem con sáo sang sông
để cho con sáo sổ lồng bay đi
Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)
I. A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru
II. Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con người- A á ru hời ơi hời ru./.
Đò dọc quan cấm, đò ngang quan chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
*Bồng bồng bông bống bang bang
Mẹ bông yêu bống, bống càng làm ngơ
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Chim oanh nó hót trên cành líu à lo.
* con ơi con bú đã vừa
thôi con đi ngủ mẹ đưa ơi hời
con nằm con nín con chơi
lặng yên con hãy nghe lời mẹ ru
* Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày đi cấy chiều nay mới về
Bắt được con cá, con trê
Cầm cổ đem về cho cái ngủ ăn
Ngủ ăn không hết để giành đến tết
Mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ có đuôi
Con ruồi có cánh, đòn gánh có mấu
Châu chấu có chân, bồ quân có rễ, cây nghệ có hoa, cây cà có trái
*ngày nào em bé cỏn con
bây giờ em đã lớn khôn thế này
cơm cha áo mẹ công thầy
nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
*"Ầu ơ...Ru con con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than thân.
Trách ai tham đó bỏ đăng
Thấy lê bỏ lựu, thấy trăng quên đèn.
Bởi anh tham trống bỏ kèn
Ham chuông bỏ mõ, ham đèn phụ trăng.
* Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm
Hỡi chàng là chàng ơi
Hỡi người là người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng..
Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ, ngủ đi con
Con hời là con hỡi
Con hỡi con hời, hỡi con..
*Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
*Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
*Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa đi quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
*thằng bờm có cái quạt mo
phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu
bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
phú ông xin đổi ao sâu cá mè
bờm rằng bờm chẳng lấy mè
phú ông xin đổi 1 bè gỗ lim
bờm rằng bờm chẳng lấy lim
phú ông xin đổi con chim đồi mồi
bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười!
*nhiễu điều phủ lấy giá gương
người trong 1 nước thì thương nhau cùng
bầu ơi thương lấy bì cùng
tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
*1 cây làm chẳng lên non
3 cây chụm lại nên hòn núi cao
cắn cơm không vỡ cắn tiền vỡ đôi
trời mưa ướt lá đài bi
con mẹ mẹ xót xót gì con đâu
* Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cỗ gàu sòng
Để tôi tát nước đưa chồng tôi lên
*Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con di,
Con đi trường học mẹ đi trường đời.
*má ơi đừng gả con xa
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
*Má ơi đừng đánh con đau
để con bắt cá hái rau má nhờ
*"Ngó đâu ngó đó thì vui
Ngó về quê mẹ bùi ngùi nhớ thương."
* chim đa đa đậu nhánh đa đa
chồng gần không lấy em lấy chồng xa
lỡ mai cha yếu mẹ già
bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng?
*lên non mới biết non cao
nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
*con không cha ăn cơm với cá
con mất má lót lá mà nằm
còn cha còn mẹ vẫn hơn
không cha không mẹ như đờn đứt dây
đờn đứt dây còn thay còn đổi
*Con cò mà mổ con trai
U ơi u lấy vợ hai cho thầy
CÓ lấy thì lấy vợ gầy
Chớ lấy vợ béo nó đánh cả thầy lẫn u
U ngồi u khóc hu hu
Thế này có khổ thân u không thầy
*Ầu ơ ( Hò ơi ) Dò sông dò biển dễ dò
Chớ mấy ai mà lấy thước..ơ ...mà đo lòng người.
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em chờ
*khăn thương nhớ ai
khăn rơi xuống đất
khăn thương nhớ ai
khăn vắt lên vai
khăn thương nhớ ai
khăn chùi nước mắt
đền thương nhớ ai
mà đèn không tắt
mắt thương nhớ ai
mắt không ngủ yên
đêm qua em những lo phiền
lo vì một nỗi không yên 1 bề
*Bồng bồng nảy lộc ra hoa
Một đàn vợ lính chạy ra thăm chồng
Khi ra ganh gánh, gông gồng
Khi ra thăm chồng, bảy chị còn ba
Phất phơ chéo áo in hình lang quân
* đồng đăng có phố kỳ lừa
có nàng tô thị có chùa tam thanh
ai lên xứ lạng cùng anh
bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Ngân
Vào chùa thắp một nén hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
Chùa này có một ông thầy
Có hòn đá tảng có cây ngô đồng
Dây tơ hồng không trồng mà mọc
Lá ngô đồng xẻ dọc xẻ ngang
Từ ngày anh gặp được nàng
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ.
*ước gì ta ở 1 nhà
chugn cha chung mẹ chung bà chung ông
ban ngày chung việc ngoài đồng
ban đêm chung bóng, chung phòng, chung hơi
*Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ rau diếp dựng đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
*Cô kia mà thắt lưng xanh
Có về Nam Định với anh thì về
Nam Định nhà anh có bến đò chè
Có hoa thiên lý, có nghề đi đong
*anh đi anh nhớ quê nhà
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
nhớ ai giãi nắmg giầm sương
nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
*trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em đứng 1 mình cũng xinh
trúc xinh trúc mọc bờ ao
em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
* Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
Hỡi cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mẹ già
Thổi cơm chẳng chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ thì đòi mâm trên
Mâm son bát sứ mang lên hầu bà
Mời bà bà chẳng xơi cho
Bà ăn miếng cháy thơm tho mồm bà.
* Con kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó lấy ai cho giàu
Nhà tao chín ruộng mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mẹ già
Thổi cơm chẳng chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ thì đòi mâm trên
Có con cá giếc đem lên cho bà
Mời bà bà chẳng xơi cho
Bà cho con cháu nhà bà nó ăn
Bà đi chăn ngỗng chăn gà
Một trăm con ngỗng nó sà xuống sông
* Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo, cho bầu đứt dây
Ai làm cho đấy lìa đây
Cho chim lìa tổ cho cây lìa rừng.
Mua 1 cây mía vừa cong vừa dài
Ba bà đi chợ đàng ngoài
Mua 1 cây mía vừa dài vừa cong
* Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
* Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Cò ơi lúa nặng trĩu bông
Công ai cày cấy vun trồng ngày nay
* Con cò đậu ở bờ ao
ăn sung, sung chát, ăn đào, đào chua
Ngày ngày ra đứng cổng chùa
Trông lên Hà Nội thấy vua đúc tiền
* Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
* em là con gái kẻ mơ
em đi bán rượu tình cờ gặp anh
rượu ngon chẳng quản be sành
áo rách khéo vá hơn lành vụng may
rượu lạt uống lắm cũng say
áo rách có mụn vá may lại lành
*Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.
* ước gì anh hoá ra hoa
để em nâng lấy rồi mà cài khăn
ước gì anh hoá ra chăn
để cho em đắp em lăn em nằm
ước gì anh hoá ra gương
để cho em cứ ngày thường em soi
ước gì anh hoá ra cơi
đẻ cho em đựng cau tươi trầu vàng
* Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen.
*Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng.
* Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo
*con kiến mà leo cành đa
leo phải cành cụt leo ra leo vào
con kiến mà leo cành đào
leo phải cành cụt leo vào leo ra
* Trời mưa bong bóng phập phồng
mẹ đi lấy chồng con ở với ai
con ở với chú bán khoai
ăn cơm thì ít mà ăn khoai thì nhiều
* con gà cục tác lá chanh
con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
con chó khóc đứng khóc ngồi
bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng"
* Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm em
*Cái cò đi chợ cầu canh
Củ tỏi đi trước củ hành theo sau
Con cua vác lọng theo hầu
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
* cái cò mày đi ăn đêm
đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
ông ơi ông bắt tôi nao
tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
có xáo thì xáo nước trong
đừng xáo nước đục đâu lòng cò con
*con cò lăn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
*cái cò cai vạc cái nông
Sao mày giẵm lúa nhà ông hở cò
Đâu đâu tôi ở trên bờ
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi
Không tin ông cứ thử coi
Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia