Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ hay!
Không đề

Tôi đi tìm một nửa vầng trăng
Người đi tìm lấy nửa đời vinh quang
Còn tôi tìm lại mảnh trăng cuối mùa
Người đi tìm những niềm vui
Còn tôi mong tìm gặp nụ cười trên môi

Người đi khắp bốn phương trời
Để tôi trông ngóng những ngày tháng xa
Nay người giờ đã thành danh
Đâu còn nhớ lại những ngày hàn vi

Hoàng hôn sắp lặn mất rồi
Hàng cây đứng lặng như cùng với tôi
Lao xao chiếc lá khô rơi
Không gian lặng lẽ gió vương bụi mờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa

Vẫn con đường nhỏ chúng mình sánh đôi
Còn đâu lời nói yêu thương
Sao lòng tôi vẫn bồi hồi nhớ mong
Ước gì mình vẫn như xưa
Cùng nhau vun đắp con đường tình yêu...!
12:05 CH 20/06/2013
Hội Độc Thân Sài Gòn - Kết Nối Yêu Thương ( Tầng...
Chào các bạn, thật tiếc là mình không tham gia các chương trình cùng với các bạn được, hi vọng những lần tiếp theo mình có thể tham gia chung vui cùng với mọi người
11:59 SA 20/06/2013
Thơ hay!
Khung trời nhỏ
Hôm nay nhận được tin người
Ba không không chín anh về
Bao nhiêu nỗi nhớ trông mong
Mối tình xa cách ngày nào còn không
Tâm hồn em bỗng nở hoa tươi
Nhưng sao lệ ướt nhạt nhòa hàng mi
Xin người đừng vội chia li
Xin trời nắng nhẹ hòa vào niềm vui
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về
Chiều nay ta lại đợi người năm xưa
Thoáng trong ánh mắt đượm buồn
Làm sao tìm được tuổi hồng thơ ngây
Xin người hãy ở lại đây
Quên đi năm tháng mịt mù ngày xưa
Mùa thu vẫn đẹp lắm người ơi
Không gian chia cách một trời nhớ thương
THQ
11:34 SA 30/05/2013
Thơ hay!
Tự tình
Giấc nồng về giữa đêm khuya
Nghe như ai rót mộng xưa vào lòng
Cầu cho người đó chung tình
Ước chi người ấy bên mình thật yêu
Đêm về không thấy quạnh hiu
Sẽ không hờn tủi cô liêu đợi người
Vầng trăng đầu tháng trong xanh
Người mơ thấy lúc ta tìm gặp nhau
Thu về gửi gió trong mây
Chút tình hương thoảng bay vào không gian
Cho hương xưa vẫn nồng nàn
Tìm trong giấc ngủ muộn màng đáng yêu
Ngủ cho giấc mộng thêm nhiều
Lẫn trong giấc mộng những điều mình mong
Nắng xuyên cánh cửa qua phòng
Tưởng ai hôn má giấc nồng vừa tan
THQ
10:38 SA 28/05/2013
Hội Độc Thân Sài Gòn - Kết Nối Yêu Thương ( Tầng...
Thuhaiquan xin đóng góp 300k và sẽ chuyển cho Ms Thuận, thuhaiquan đã quyên góp được một số quần áo và sách vở, đồ dùng học tập, xin hỏi là mình sẽ chuyển về cho các bạn thế nào cho thuận tiện.
Chúc các bạn có một chuyến đi thành công và vui vẻ
06:37 CH 24/05/2013
Hội Độc Thân Sài Gòn - Kết Nối Yêu Thương ( Tầng...
Chào các bạn, mình là thành viên mới. Cho mình đăng kí tham gia chương trình ngày 12/5 nhé
Số điện thoại của mình, Ms Phương 0121 596 1315
11:36 SA 02/05/2013
t
Thuhaiquan
Hóng
412Điểm·0Bài viết
Báo cáo