Bạn mình cũng lấy chồng có 1 đời vợ và 1 con riêng, nhưng bạn mình đối xử với con riêng chồng tốt lắm nên con riêng của chồng thích ở cùng bố và di hơn là về nhà mẹ ruột, mình k phải là người trong cuộc nên k thể hiểu rõ, dù sao cuộc sống do mình cảm nhận mà, bây giờ cũng k quá nặng nê như trước nữa
Mình mới được biết sinh boy hay girl theo ý muốn, giờ lại có thêm tiết mục sinh con có má lúm đồng tiền, hay thật í nhỉ....
Bạn thử ghé văn phòng LS Trương Thị Hòa ở Nguyễn Du nhé, ở gần ngã tư Ng Du cắt Pasteur ấy. Cô Hòa khá nổi tiếng trong giới LS thành phố. Lúc trước mình có đi cùng 1 người bạn tới đó nhờ tư vấn việc công ty của bạn đó. Mình thấy cô làm việc khá chuyên nghiệp. Tuy chi phí cao hơn những văn phòng khác 1 chút nhưng vẫn chấp nhận được. À nếu tới thì tới buổi chiều, vì hầu như sáng nào cô cũng đi tòa.
uh, tôi thừa nhận tôi k hiền lành gì, tôi không quá khéo léo trong cuộc sống. Nhưng tôi biết điều, tôi sống đúng với bản chất của mình. Ở những nơi tôi công tác, mọi người đều không chê trách gì về tính cách và cư xử của tôi cả. Có thể trong cuộc sống có lúc nọ lúc kia. Và không phải lúc nào tôi cũng như vậy. Bụt trên tòa sao gà mổ mắt. Tôi đã ngọt nhạt hết lời chứ không phải lúc nào cũng xửng cồ, chửi bới, trừ khi nào quá sức thì mới bung hết ra. Còn sống trong cái chăn mà lúc nào con rận trong chăn ấy cũng muốn quay ra cắn mình thì mình buộc phải có biện pháp mạnh. Hồi mới cưới tôi đã từng khóc hết nước mắt, cảm giác như cả cơ thể muốn tan theo nước mắt vì anh ta.Anh ta đã lừa dối tôi quá nhiều, mà chỉ sau khi cưới rồi tôi mới phát hiện ra. Có người vợ nào mà sau khi cưới được 2 tháng, hàng tuần đều đặn 3,4 lần phải đến tận quán game lôi chồng về hay không? Tiền không có mà không chịu chí thú làm ăn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân. Tiền học k có lại xin bố mẹ. Có bố mẹ chồng nào khổ như bố mẹ chồng tôi không? Con gần 40 tuổi đầu mà vẫn "chưa cai sữa" không? Đã không nhờ được gì thì chớ, thi thoảng lại bị nó hành. Gần 40 tuổi đầu mà cư xử ngu si đần độn, có khi còn không bằng đứa trẻ con. Tôi căm thù hắn. Tôi hận hắn đến tận xương tủy. Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nào dám hó hé ra với ai, lúc nào cũng phải bưng bít mọi ngõ ngách của thông tin, để mình mình phải ngửi những cái thối tha, bẩn thỉu đấy. Nên ai cũng bảo tôi sướng, lấy chồng mà k phải lo chỗ ăn ở, k phải trả tiền điện, nước. Nhưng có ai biết đâu, tôi chỉ mong hắn tu tỉnh ra, thì dù phải trả tiền nhà, điện nước tôi cũng sẵn sàng. Đằng này, quen thói ăn bám. Lúc nào cũng phải là người khác rải sẵn thảm đỏ lên cho mà đi. Còn không thì cũng k làm gì cả.Ai cũng bảo chồng tôi hiền ư? Có ai biết đâu sự vô trách nhiệm đến mức tởm lợm của anh ta như thế nào không? Chưa bao giờ anh ta biết rửa hộ tôi cái bát khi tôi ốm, đau bụng, đau tay. Thậm chí tôi đi công tác 5 ngày, là 5 ngày anh ta ăn xong để bát đấy. Đến khi tôi về thì hết sạch bát trong tủ. Chưa bao giờ anh ta biết cầm chổi quét cái nhà, trong khi anh ta nuôi chim, cám, phân, lông rụng tung tóe. Rồi anh ta sẵn sàng ngồi chơi game cho đến khi tôi về tôi nấu cơm, cho dù lúc đó có là 9,10h tối đi chăng nữa. Cũng có lần anh ta nấu, nhưng đó là khi tôi phải dặn dò kỹ lưỡng, rồi sơ chế thức ăn, anh ta chỉ việc bỏ vào nồi nấu. Còn không thì đừng mơ. Anh ta sẵn sàng nhịn đói. Mức độ khốn nạn của hắn còn thể hiện ở chỗ: khi tôi đi bơm IUI về, bụng tôi căng tức, đến ngồi, nằm cũng đau. Bảo hắn nấu cơm, hắn thấy cái nồi cơm hắn ăn từ trưa chưa rửa, hắn bảo với tôi là: hôm nay nhịn đói. Tôi phát khóc và phải nói như van nài hắn nấu thì hắn mới nấu. Vậy đấy. Hắn cứ làm như kiểu, việc hắn bị vô sinh là do tôi không bằng ấy. Đặt lịch khám cũng tôi, mang kết quả đến nghe bác sĩ tư vấn cũng tôi. Làm hồ sơ cũng tôi. Chưa bao hắn tình nguyện đi với tôi để cùng tìm hiểu về những vấn đề đấy cả. Nhà hắn cũng khao khát có cháu, nhưng con người hắn nhiều lúc cứ dửng dưng. Thậm chí, hắn còn bảo với tôi là: chưa có con mà đã khổ thế này, có con vào rồi còn khổ thế nào nữa. Mà cái khổ của hắn là gì? Là mọi người bảo nuôi ít chim thôi, tập trung vào mà làm ăn; rồi cái khổ nữa là không được chơi game cả ngày. Mk. Số tôi đúng là số trâu bò nên vớ phải thằng chồng như thế.
Trường hợp này giống t/hop của mình quá.