Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai dùng máy Magic Bullet?
Nhà mình thì mua bộ máy này từ thời điểm khai trương Nguyễn Kim Tràng Thi lúc đó đang khuyến mại giảm giá còn khoảng 1,2 triệu, cũng may dùng đến giờ thì thấy vẫn ổn. Máy MB dùng để xay thì khá tốt, còn chức năng ép hoa quả thì không được như quảng cáo đâu vì hoa quả ép không được kiệt nước do vậy mình chỉ dùng 1,2 lần rồi thôi. Do vậy nếu mẹ nào định mua máy này để ép hoa quả thì hãy cân nhắc lại.
03:10 CH 12/07/2012
Topic trao đổi truyện
mình có một cuốn Mưa gió thoáng qua tôi yêu em. có ai thích cuốn này không mình cho, sách mình có đủ rồi lại dư cuốn này, ai muốn thì PM địa chỉ cho mình, mình gởi qua

Nhìn tựa sách đang mừng, tưởng chị ở HN thì em qua xin cuốn này nhưng chị lại ở tận trong Sài Gòn, tiếc thật.
08:25 SA 11/02/2012
Về Hưng Yên thưởng thức bánh cuốn Mễ Sở
Loại bánh cuốn chợ Mễ này mình hay được ăn khi có họ hàng ở quê lên chơi. Đúng là bánh này dễ ăn mà cũng không ngấy lắm, mình thấy ăn không cũng vừa miệng rồi nên không dùng với nước chấm. Mấy lần đi Big C cũng có thấy bán nhưng giá đắt hơn ở quê nhiều, cũng chưa ăn loại ở siêu thị nên không rõ chất lượng thế nào, vị có giống như loại ở chợ Mễ hay không nữa. Đọc bài báo lại thấy thèm rồi. Chẹp! Chẹp!
10:55 SA 03/01/2012
Nghề giáo hết thời
Em cũng phải công nhận cách đây hơn chục năm đỗ vào sư phạm là khá khó, em ngày trước cũng có ước mơ là làm cô giáo đấy. Tuy hồi đó không vào được đại học mà chỉ đỗ CDSPHN nhưng cũng phải thi khá trầy trật, tiếc là do em không có tự tin với khiếu sư phạm của mình nên sau lại nhảy ngang qua kinh tế học. Gần đây khi đọc những thông tin tuyển sinh về nghề em cũng cảm thấy buồn, thấy tiếc cho chất lượng của ngành sư phạm.
03:59 CH 03/10/2011
Thiên Lý rạng ngời hạnh phúc sau kết hôn
Trông em Lý đúng là rạng rỡ thật, nhưng hình như tấm ảnh 3,4 bị pts hơi quá đà nên cũng làm mất đi tính chân thực một chút
06:27 CH 28/09/2011
Đồ Rê Mí: Lần đầu tiên một bé nam đoạt quán quân
Mình cũng rất thích bé hạt tiêu Bảo An, yêu cái giọng hát tuy còn ngọng nghịu nhưng hết sức dễ thương không lẫn được với ai đấy. Đêm chung kết hôm qua các giải trao như vậy cũng khá là hợp lý, nhưng mình cũng hơi tiếc cho trường hợp của Tuyết Nhi vì nghĩ rằng bé có thể đoạt được giải cao hơn. Chỉ chán nhất là phần công bố giải đặc biệt diễn ra cùng lúc với giải khán giả bình chọn nên trông cứ nhộn nhạo loạn xà ngầu cả lên, trao giải kiểu gì mà qua quýt cứ như để cho xong ý làm mất hẳn đi ý nghĩa của giải thưởng.
09:40 SA 19/09/2011
Những bộ truyện tranh teen mình không thể nào quên
Mình thuộc thế hệ 8X đời đầu, nên các truyện trông list kia cũng đã đọc hết rồi. Ôi đúng là những bộ truyện gắn liền với tuổi thơ một thời, trong này hình như còn thiếu vài truyện như: Subasa & Candy thì phải
05:01 CH 14/09/2011
t
T2T
Bắt chuyện
552Điểm·0Bài viết
Báo cáo