Không nên ích kỷ thế chứ. Hình như bạn có vẻ mừng khi cô ấy gặp hoàn cảnh trên.
hehe...nếu mà m6 chắc mình đoán mình hem phải lên trên này đâu. :v
Hờ, họ nói vậy chứ chưa chắc là vậy đâu àh! Bạn cứ thử cố tình để cho đọc dc vài ba SMS tình củm của các chàng khác, nc điện thoại thì cố tình nói ngọt vào trc mắt chàng, đi chơi với chàng thì thỉnh thoảng tỏ vẻ đăm chiêu 1 chút, đôi lúc lơ đãng ko thèm nghe chàng nói gì, để chàng hỏi lait56 rồi ngẩn mặt :"anh hỏi gì ạh? em đang nghĩ 1 vài chuyện", rồi thi thoảng tủm tỉm cười 1 mình mà cố tình để chàng thấy,hôm nào chàng rủ đi chơi cố tình từ chối 1 vài bữa vì :"em có hẹn" (ko nói hẹn với ai nhá)....Chàng ko bồn chồn mới là lạ í. Chúc bạn khơi lên dc lòng ghen tuông cố hữu của chàng nhá. Mà đừng làm quá, chàng mà ghen quá thì chỉ có chít thui :x
Khi nào thì dùng que thử thai được vậy anh .nếu có thì tính tuần sao...hihix e lo quá , không còn tập trung gì được hết
Xin hỏi chủ thớp , nếu ny bạn có thai thì bạn sẽ giải quyết như thế nào ?- Từ chối trách nhiệm , kêu ny đi phá thai- Hay sẽ làm tròn trách nhiệm người cha, người đàn ông.Đã dám làm thì dám chịu , chịu chơi phải chịu hậu quả , nếu sợ thì đừng chơi (hay dùng BCS ) . Sợ lạnh thì đừng đi mưa .Thì chủ thớp cứ kêu ny đợi 10 ngày nữa thử thai là biết có hay không ? Nhưng trường hợp mới hết CK mà giao hợp vẫn có thai như thường . Điển hình như Tui
có vay có trả thôi, nếm thử cảm giác bị phản bội thì sẽ biết như thế nào