Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sự khác nhau giữa ngày thường và ngày 8.3
Là được rung đùi ko phải làm việc nhà, hihi
06:08 CH 05/03/2012
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa...
Sao lại chọn một giải pháp bi quan như vậy chứ, những đứa trẻ kia đáng thương quá
12:55 CH 05/03/2012
'Gái một con' Lệ Quyên ngày càng mặn mà
Lệ Quyên từ ngày lấy chồng sinh con thấy xinh và rất đằm thắm, mình thích phong cách ăn mặc trên sân khấu của bạn này, cũng sexyy nhưng vừa phải, ko quá như một số sao khác
12:52 CH 05/03/2012
MC Thanh Vân "Hugo": Hôn nhân tan vỡ
Lại thêm một gia đình tan vỡ rồi, đọc thấy buồn...Mình nghĩ hôn nhân tan vỡ chắc có nguyên nhân từ hai phía, chỉ thương bé trai kháu khỉnh kia quá đi
12:49 CH 05/03/2012
Thiếu gia Cần Thơ trả vợ: Vợ tôi không còn trong...
Theo dõi câu chuyện thấy đúng là vừa thương cô gái, vừa ngậm ngùi cho một câu chuyện đan xen giữa tình yêu, tiền bạc...Mà trong đó những con người có tiền có vẻ đã làm theo những gì họ nghĩ mà không biết đó là một việc cực kỳ vô lương tâm như thế...Cho thằng chồng này năm tảng đá
06:06 CH 04/03/2012
Chết cháy trong nhà vệ sinh của bố vợ
Ở quê hố xí kiểu này chắc như giải thích một số bố mẹ là có lý, có khí Metal gặp lửa cháy, chắc chết do tai nạn
06:04 CH 04/03/2012
Hội những người thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn và...
Trên diễn đàn này ( hoặc làm cha mẹ) có thanh lý cặp vé này 1tr5
Mình nhờ một bạn làm bên IB Group mua hộ vé chương trình cũng rẻ hơn bạn ạ
06:00 CH 04/03/2012
Những khúc nhạc buồn tầng 12:Năm mới vạn điều hay...
Chiều nay mua vé chương trình nhạc Trịnh ở Rạp dân chủ, chợt nhớ tới bài hát này của Trịnh:
DIỄM XƯA
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều này còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
05:56 CH 04/03/2012
Nữ đại gia Thủy sản Bình An trần tình về nợ nần
Nợ nần chồng chất vẫn khoa trương, đúng là ...trọc phú chính hiệu việt nam
05:13 CH 03/03/2012
s
Summerlotus7878
Hóng
480
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình nhờ một bạn làm bên IB Group mua hộ vé chương trình cũng rẻ hơn bạn ạ
DIỄM XƯA
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều này còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.