Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Seta của tôi.
Đêm về nằm bên chồng, tôi thầm cám ơn Trời , Phật đã giúp tôi vẫn còn kịp nhìn thấy "Bờ" để bơi vào ko thì chết đuối. Tôi ôm chồng thật chặt và thì thầm : "chồng ơi ! cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm!!!" . Chồng tôi hỏi : "gì thế em, hôm nay em làm sao thế????".
04:12 CH 25/09/2009
Đàn bà !!!
ĐÀN Bà
Đàn Bà là : Tổng hợp vành tròn của mặt trăng, đường cong của các dây leo. Sự mềm mại của lau sậy, sự mịn màng mơn mởn của cánh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, sự vui tươi của ánh nắng, vẻ âu sầu của đám mây , tính bất thường của gió, sự e lệ của con thỏ, vẻ kiêu căng của con công , vị ngọt ngào của mật ong, chất tàn bạo của loài sư tử, tia sáng nóng của lửa , sự giá lạnh của tuyết , giọng hót thánh thót của chim họa mi, tính líu lô của cường, tính giả dối của sếu, tính trung thành của chó, thói tráo trở lật lường của có sói...
Nam giới hãy coi chừng
(ST)
04:50 CH 01/09/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
Thay một lời không muốn nói
Hà nội mùa thu với cây cơm nguội lá chưa vàng, cây bàng chưa rụng rơi lá đỏ
với áo len hồng em chưa mặc để qua phố cùng ai
Hà nội mùa này mưa nắng vẫn đan cài
em, vẫn thế, lúc buồn lúc vui bất chợt
chiều chợt chạm nỗi niềm choáng ngợp
đau và đau ...
vì ai đó - rưng buồn !
tóc mây cài qua mấy ngõ mây buông
bãng lãng là em - là mây chiều phố cổ
đường Cổ Ngư vẫn hồ Tây lộng gió
vẫn là em
khăn tím mỏng choàng vai
vẫn là em
mà khác quá -vì ai ?
(ST)
10:26 SA 01/09/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
CƠM NGUỘI
Trần Dzạ Lữ
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng…
Ca Dao
Em vẫn là cơm nguội
Để khi anh đói lòng
Đêm không còn chới với
Ở ngòai bến mùa đông
Dại dột phút xao lòng
Anh tung mây lướt gió
Cuồng điên găm nỗi nhớ
Vào trái tim người dưng…
Lo ngơ nơi bụi hồng
Ngựa xe đời mệt lả
Rồi cũng mòn chí cả
Sẽ về nơi yêu thương…
Em vẫn là con đường
Thênh thang chân anh bước
Em vẫn là dòng sông
Anh bơi trong mắt biếc!
Cả đời em tận hiến
Anh vẫn cứ xao lòng
Đến khi nhớ cơm nguội
Mới về với ăn năn...
(ST)
10:13 SA 01/09/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Tặng H...
Em tên H . Còn tôi là ai...?
Trước mắt tôi . Một phương trời băng giá
Tôi yêu em. Trong hư hư thực thực
Bởi bên em đã có người...rồi
Nhớ về em. Em có nhớ về tôi ?
Biết không thể...Nhưng tôi vẫn chờ đợi...!
03:07 CH 25/06/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Những ngày xa nhau chẳng gặp nhau
Nỗi buồn dâng kín cả sầu đau
Chữ tình hư ảo cao vời vợi
Như hẹn cùng ai từ thuở nào...
03:40 CH 16/06/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Thật lòng mình ko biết mình đang muốn gì nữa.
04:07 CH 15/06/2009
Ngồi 1 mình bạn đang nghĩ gì ?
Mình phải làm gì cho có nhiều xiền, để cho con cái có cuộc sống đầy đủ và mình có điều kiện đi du lịch thật thoải mái mà ko phải lo gì....!!!
03:58 CH 15/06/2009
Nhật ký tình yêu
Anh ! em ghét anh & em ghét chính bản thân mình nữa. Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ lại những gì đã qua, em còn ko tin là mình...tại sao em lại có thể làm như thế...???
03:49 CH 15/06/2009
p
PNO_HN
Bắt chuyện
668
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đàn Bà là : Tổng hợp vành tròn của mặt trăng, đường cong của các dây leo. Sự mềm mại của lau sậy, sự mịn màng mơn mởn của cánh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, sự vui tươi của ánh nắng, vẻ âu sầu của đám mây , tính bất thường của gió, sự e lệ của con thỏ, vẻ kiêu căng của con công , vị ngọt ngào của mật ong, chất tàn bạo của loài sư tử, tia sáng nóng của lửa , sự giá lạnh của tuyết , giọng hót thánh thót của chim họa mi, tính líu lô của cường, tính giả dối của sếu, tính trung thành của chó, thói tráo trở lật lường của có sói...
Nam giới hãy coi chừng
(ST)
Hà nội mùa thu với cây cơm nguội lá chưa vàng, cây bàng chưa rụng rơi lá đỏ
với áo len hồng em chưa mặc để qua phố cùng ai
Hà nội mùa này mưa nắng vẫn đan cài
em, vẫn thế, lúc buồn lúc vui bất chợt
chiều chợt chạm nỗi niềm choáng ngợp
đau và đau ...
vì ai đó - rưng buồn !
tóc mây cài qua mấy ngõ mây buông
bãng lãng là em - là mây chiều phố cổ
đường Cổ Ngư vẫn hồ Tây lộng gió
vẫn là em
khăn tím mỏng choàng vai
vẫn là em
mà khác quá -vì ai ?
(ST)
Trần Dzạ Lữ
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng…
Ca Dao
Em vẫn là cơm nguội
Để khi anh đói lòng
Đêm không còn chới với
Ở ngòai bến mùa đông
Dại dột phút xao lòng
Anh tung mây lướt gió
Cuồng điên găm nỗi nhớ
Vào trái tim người dưng…
Lo ngơ nơi bụi hồng
Ngựa xe đời mệt lả
Rồi cũng mòn chí cả
Sẽ về nơi yêu thương…
Em vẫn là con đường
Thênh thang chân anh bước
Em vẫn là dòng sông
Anh bơi trong mắt biếc!
Cả đời em tận hiến
Anh vẫn cứ xao lòng
Đến khi nhớ cơm nguội
Mới về với ăn năn...
(ST)
Em tên H . Còn tôi là ai...?
Trước mắt tôi . Một phương trời băng giá
Tôi yêu em. Trong hư hư thực thực
Bởi bên em đã có người...rồi
Nhớ về em. Em có nhớ về tôi ?
Biết không thể...Nhưng tôi vẫn chờ đợi...!
Nỗi buồn dâng kín cả sầu đau
Chữ tình hư ảo cao vời vợi
Như hẹn cùng ai từ thuở nào...