Ui mình cũng 87 lun, ax mình cũng 87...2 đứa mình xem ngày là 12/11 âm lịch, như thế có được ko nàng ơi!
Em sắp kết hôn! chồng tg lai hơn 10 tuổi liền! rất yêu thương nhau, anh ấy là người tốt, hiền lành được moị người yêu quý, nhưg với em thì chẳng biết thể hiện t.c j! từ khi yêu chỉ có ôm em lúc tạm biệt thôi, chứ chẳng hôn, chẳng nói ngọt ngào... hẹn hò cũng ko, vì toàn đi chơi nhà các bạn, tụ tập cafe... ko biết kết hôn về thế nào...
lần đầu tiên ra mắt... xem nào... 2 đứa quen và yêu nhau hơn 1 tháng thì bố mẹ anh về quê, khi bố mẹ lên, thì a dẫn mình tới nhà...mình cũng rất sợ chứ! chả hiểu sao... a mua j k mua! mua quả sầu riêg... về nhà ko ai biết cách xử lý! mẹ anh già r, vui và cũng thẳg tíh nữa, cứ càu nhàu cái thằg này sao mua quả thối về ra mắt! bác hì hục mãi mới lấy đc cái ruột sầu riêg, mình đứg lăg xăg k à! và rút cục cũg mỗi ah ăn, nghe đâu mấy ngày mới jải quyết xog... a là út, các chị gái ở xa, bố mẹ thì 70 tuổi r... bùn cười nhất là khi bác giai hỏi: bố mẹ cháu khỏe ko? thì mình hồn nhiên trả lời: dạ, bố mẹ cháu còn trẻ mà!
hic
được cái cả 2 bác mong con dâu lắm nên chẳg khắt khe, thỉnh thỏag mình về nhà a chơi, lăg xăg giúp bác nhặt rau, đi chợ thì xách đồ thôi! nói trc với a, và a cũg nói trc với bác r, nên làm j bác cũg: "... mày ko biết làm, để bà làm cho" =;)
ko biết sau này cưới về, ở chung cuộc sống sẽ thế nào... mình lo lắm!
44 ngày nữa sẽ kể cho cả nhà nghe!
"Người ấy đến với em như là biển vậy"
Biển chiều nay buồn mênh mang
Em không về nữa nên biển nhớ
Biển nhờ gió tìm trong từng hơi thở
Ai mang nhịp đập bổi hổi vì yêu…
Anh không còn yêu, em phải ra đi
Biển gào thét làm sao em hiểu được
Sóng cứ trào lên, trực trên triền cát
Mong tìm lại chấu chân yêu…
Em có về biển không? trong những buổi chiều
Nghe biển hát và thấy nao nao nhớ
Dù bâng quơ, em biết mình mất thật
Suốt cuộc đời này chẳng thể có anh đâu!
Em hãy về biển đi! kể về những nỗi đau…
Hòa nước mắt của mình vào với biển
Đừng ra đi biển sẽ buồn... sẽ nhớ
Nhưng em không ở lại nữa... vì anh!
Em biết không? dưới lòng biển thắm sâu
Có trái tim đang cồn cào đau nhói
Biển sầu khổ vì em ra đi không ngoảnh lại
Em mãi yêu anh
………. biển cứ nhớ thương thầm
Biển cứ thế vẫn chỉ lặng im
Lặng lẽ giấu một tình yêu rất thật
Em không bao giờ biết
... nên biển buồn biển lặng chiều nay...
Anh từng nói tình không như là gió
Không phải là cơn mưa bóng mây
Chợt đến
Chợt đi!...
Em đã khóc vì anh quên chuyện cũ
Tình chỉ là gió, là mưa
Gặp một lần rồi đi mãi không về
Những ngày dài đau khỏ tái tê
Em đã khóc vì anh quên chuyện cũ
Nhưng có gì dễ dàng như thể
Em mãi nhớ đến anh...
Không biết đến bao giờ...
Cũng chỉ là cơn gió mùa đông hanh hao
Cũng chỉ là cơn mưa rào cuối hạ
Vẫn có thể trút lá vàng tơi tả
... Dẫu chẳng phải mùa thu
Đúng không anh?
em chỉ là một con kiến nhỏ
gặm nhấm chút mật ngọt ngào cạn kiệt của tình yêu
muốn đến tận cùng của vị ngọt kia
mà không hay biết mật đắng cay nằm ngay trong lòng mật ngọt
Em đã bỏ anh và theo đuổi con đường của em
Anh nghĩ rằng anh sẽ chết khổ vì em”… (Thơ Puskin)
Cũng đã lâu rồi
Thế mà ngày đã qua bừng tỉnh
Chỉ vì một cơn gió mùa đông bất chợt
Mình em thoảng thốt…
“Giờ anh nơi đâu”…
Em ra đi mang theo trái tim đau
Đập cồn cào nhức nhối…
Kỷ niệm là tất cả những gì muốn vùi chôn
Là tất cả những gì cố quên mà không nổi…
Còn đây hương vị xưa cũ của những ngày nông nổi
Như chiêc lá trên tán bàng bối rối
Run rẩy chao mình vào đất
Những hư vô của mùa đông chân thật…
Lạnh đến tê lòng mà ấm trái tim đau
(Có lẽ!) – Nếu mình vẫn bên nhau…
Em muốn bên anh sau đớn đau lầm lỡ…
Nhưng e đã quá muộn rồi
Chiếc lá bàng mùa đông đã vùi mình trong cát bụi
Hằn lên trên lá một vệt bánh xe qua…
Anh xé tờ lịch
Để nhanh qua một ngày
Để sao Hôm gặp được sao Mai
Để mặt trời được ngủ trong đêm tối
Sự xa cách không sao chịu nổi
.......................
Anh xé tờ lịch
Để nhanh qua một tháng
Để trong tai không còn vẳng tiếng sóng biển
Để trong mắt nhoè một dáng người
Không được gặp nhau thì quên còn hơn
........................
Anh xé tờ lịch
Để nhanh qua một năm
Để thoát mùa thu trống vắng, mùa đông lạnh lùng
Để mùa xuân về mau quên
...........................
Nhưng nỗi buồn còn nguyên
Chỉ những tháng ngày rách toạc
Ở đấy
có trái tim bình yên đang đập
trong ngực một người
ở đấy
có một người
đang bình yên ngủ say trong
một căn nhà
ở đấy
có một căn nhà
đang bình yên nổi lửa trong
một khu rừng
ở đấy
có một khu rừng
bao nhiêu lá bấy nhiêu tình yêu
bình yên anh dành cho em
tình yêu anh dành cho em
bình yên vẹn nguyên
óng ánh nắng từng ngày
từng ngày từng ngày bình yên...
chưa bao giờ thấm mệt.
Có khác gì không anh?
Tha thiết với thiết tha...
Em chỉ nói lời chân thành nhất
Lời đến tai lời đã ra từ mắt
Như mùa xuân cây cỏ xanh không tắt
Hạnh phúc của em giản dị một điều
Yêu anh và được anh yêu!
Có khác gì không em?
Xa cách với cách xa
Anh đi xa chỉ vì em, thật đấy!
Nhắm mắt lại, ngủ đi em sẽ thấy
Anh đang ở rất gần
Mình là trời và mây
Anh sẽ về với em ngay
Bất cứ lúc nào có thể
Hạnh phúc của anh đơn giản thế
Yêu em và được gần em!
Có khác gì không
Từ giã với giã từ?
Dẫu bàn chân lưỡng lự
Tim lạc lối giữa nỗi lòng tê tái
Khi hai ngả đường hai ngã rẽ ngược nhau
Khác gì đâu, nào có khác chi đâu!
Thời gian chậm hay thời gian mau
Cuộc tình phía trước hay phía sau cuộc tình!
chăn ga cũng đag tham khảo đây!
mình thích cỡ giường 2x2,2m nhưng nhà chồng đặt 1,8x2m r... buồn 1tý nhưng k dám thắc mắc! =;)
các nàng có tài khoản yes24 ko? thử mix đồ đi!
Chứ mc đi xem được: ra mắt cơ quan và đăng ký ngày 17/9 (2/8 âm)
ăn hỏi 23/9 (8/8 âm)
Cưới 1/10 (16/8 âm)
tháng 8 âm đó! hì t chẳng nặng nề mấy đâu!
ăn hỏi 23/9 (8/8 âm)
Cưới 1/10 (16/8 âm) có ai cùng ngày ko"?
mình cao 1m62, 46 - 47kg! thanks!
myna.sunflower@GMAIL.COM