Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thủ tục cần thiết trước và sau khi đến Úc (Đính...
Xin chào cả nhà!
Mình là thành viên mới, cho mình gia nhập hội với nha.
Mình đang làm hồ sơ 309, cũng chuẩn bị nộp hồ sơ, nhưng bị thiếu cái lý lịch tư pháp.
Các bạn cho mình hỏi là LLTP mình sẽ làm số 1 hay số 2 vậy? Cám ơn cả nhà mình trước nha @};-
12:15 CH 17/09/2013
Kinh nghiệm phỏng vấn xin visa định cư Úc (Đính...
Xin chào cả nhà,
Mình là thành viên mới, đang chuẩn bị làm hồ sơ diện 309 (mình đã kết hôn và có em bé gần 2 tuổi), bé của mình đã có quốc tịch và hộ chiếu Úc rồi. Nay mình định làm hồ sơ xin visa 309, nhưng có 1 thắc mắc nhờ các mẹ trả lời giúp mình với: - sau khi đã nhận được visa, thì thời gian bao lâu bắt buộc mình phải bay qua Úc vậy?
Có mẹ nào đã nhận được visa thì trả lời giúp mình với. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều !!!@};- @};- @};-
09:38 SA 21/05/2012
Bé bị chàm / lác sữa
Lấy rau húng lũi - đâm ra, vắt lấy nước sứt cho bé đi các mẹ ơi. Sau 3 ngày lớp da sẽ bong ra, hết sạch - Thần dược đấy, hiihihih
Bé nhà mình lúc 7 tháng cũng bị chàm (lác sữa), đến gần 9 tháng mà vẫn không hết. Lúc đầu là 1 vết nhỏ xíu bằng hạt gạo, sau đó loang rộng ra bằng đồng tiền xu. Thấy con ngứa ngáy, khó chịu cũng xót ruột lắm, nên cũng cho bé đi khám ở bv An Sinh, bác sĩ chỉ phán 1 câu là lớn lên con sẽ tự hết, hix. ..Sau đó mình cũng theo kinh nghiệm của các mẹ bày cách là dùng húng lũi để trị chàm cho con, mình làm thử . Sau 3 ngày là hết sạch luôn :LoveStruc:. các mẹ thử dùng húng lũi cho bé xem sao.
12:06 CH 30/09/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
THƠ CHO ANH


Là bài thơ này riêng viết cho anh
Mối tình đầu tiên, mối tình thứ nhất
Những xôn xao từ đáy tim thành thật
Ngập ngừng nắn nót nét yêu thương

Từ hơn sáu tỷ người trên khắp bốn phương
Sao Chúa lại chọn chúng ta cho nhau anh nhỉ
Em đứng trước gương dẫu cố ngắm mình thật kỹ
Cũng chẳng biết điểm nào có thể khiến anh yêu

Giữa biển lớn cuộc đời tình yêu lớn bao nhiêu
Nếu không nuôi bằng trái tim, không nuôi bằng máu đỏ
Làm thế nào để niềm tin luôn cháy tỏ
Mãi mãi hướng về nhau …

Những rắc rối trong đời có thể khiến ta đau
Nên cần tình yêu để xoa dịu hoang mang trăn trở
Với kẻ có lòng cuộc sống luôn rộng mở
Thế nên em có anh và mọi thứ biến thành thơ

Để những lúc rảnh rỗi em sẽ giả vờ
Làm thơ thất tình hay tương tư ai đó
Ngắm núi ngắm sông thương mây tiếc gió
Để rót cho đầy lòng nỗi nhớ kẻ ở xa

Em chẳng hiểu sao thân gái lại cứ phải bôn ba
Cứ mỗi lớn lại thấy mình xa nhà thêm một chút
First love, long distance, những đợi chờ hun hút
Dường như ai cũng bắt đầu nói đến những chia ly

Người ta loay hoay mãi với hạnh phúc là gì
Cứ ngỡ sẽ gặp đâu đó trên con đường phía trước
Để đến lúc mỏi mệt chẳng thể còn lê bước
Mới nhận ra điều đang tìm đã đánh mất sau lưng

Nên em sẽ dặn lòng luôn nhớ điểm dừng
Không để cuộc sống đẩy em cách xa anh quá
Em không muốn một ngày sẽ thấy lòng hóa đá
Đếm thời gian thương tiếc tháng ngày trôi

Em muốn trở về và chúng ta sẽ có đôi
Viết tiếp ước mơ không chỉ bằng khát khao riêng lẻ
Có anh bên cạnh em sẽ thấy mình mạnh mẽ
Cỏ hồng hoang thôi nhớ dấu chim di

Em sẽ an tâm cất hết những nghĩ suy
Sẽ lại yêu anh bằng tình yêu duy nhất
Mỗi sớm mai lòng như hương hoa đượm mật
Đâu phải mối duyên đầu nào cũng kết thúc như nhau
Phải không anh?!
(Nguyen Doan)
04:22 CH 10/03/2011
m
Me-Mina
Bắt chuyện
508Điểm·0Bài viết
Báo cáo