Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ hay!
Thơ tình về cái đẹp (st)
Cái đẹp dòng sông là ở khúc cong
Cái đẹp tình yêu thổn thức tận lòng
Cái đẹp của ngày là hoàng hôn lạ
Cái đẹp trên đời là nỗi chờ mong...
Cái đẹp đồng chiêm là lúa trổ đòng
Cái đẹp nghìn thu ở nét mi cong
Cái đẹp ban đầu là nơi hò hẹn
Dù cách xa nhau trái đất nửa vòng...
Cái đẹp riêng em bài thơ dang dở
Cái đẹp cho tình là có ước mơ
Cái đẹp chia ly bởi chúng ta chờ
Là lời hứa hẹn nếu mai chồng vợ...
Cái đẹp hôm nào là em mắc cỡ
Muốn về.. muốn ở.. muốn giữ.. muốn cho..
Cái đẹp bâng quơ là thuở học trò
Vừa nhuốm yêu thương lệ lòng đã nhỏ...
Cái đẹp đêm hè là thương cơn gió
Cái đẹp bình nguyên mượt mà nhung cỏ
Cái đẹp đại dương cơn sóng dạt dào
Cái đẹp thiên hà là ánh trăng sao...
Cái đẹp về quê nhà vẫn khát khao
Ngát hương đầm nhỏ hoa sen trắng
Mành liễu tơ vương lung linh ngàn nắng
Nghìn dặm chân mây biết đến bao giờ... ?
Cái đẹp nơi anh dẫu muôn nghìn trắc trở
Mà vẫn chân thành tha thiết mãi yêu em...
04:15 CH 10/06/2013
Thơ hay!
GỬI (MIKHAIL LERMONTOV)
Em quá tốt nên không làm việc xấu,
Không được yêu vì quá đỗi dịu dàng.
Để hạnh phúc, em hy sinh tất cả,
Thế mà rồi hạnh phúc cứ đi ngang.
Vâng, Số Phận không cho ai trọn vẹn.
Em nhìn kia, con sông chảy rất hiền.
Hoa nở rộ trên hai bờ, mà đáy,
Đáy lúc nào cũng giá lạnh bùn đen!
06:40 CH 03/06/2013
Thơ hay!
SƯƠNG, NẮNG VÀ LÁ
Tác giả: Thiện Thật Thà
Anh là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô tình nhưng nắng đọng trong sương
Anh thương em bởi vì em là nắng
Giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh
Nắng cùng sương vui niềm vui hạnh phúc
Để lá buồn một nỗi buồn -cô đơn
Sương có hay khi mùa đông chợt đến
Đóng băng rồi, nhưg lá vẫn bên sương
Nếu một mai mặt trời không chiêu sáng,
ánh nắng hồng ko tỏa ấm hơi sương.
Thì trong đêm giọt sương khuya sẽ thấy...
Lá âm thầm vẫn lặng lẽ bên sương...
03:56 CH 31/05/2013
Thơ hay!
VÔ TÌNH
Puskin
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
04:10 CH 29/05/2013
Thơ hay!
Nơi ấy có người đợi tôi
Nơi ấy có người vẫn đợi tôi
Dù bao năm tháng đã qua rồi
Cuối trời một khoảng thênh thang gió
Chỉ có nơi này tôi...với tôi
Đợi đến bao giờ nữa người ơi?
Hoàng hôn đã tắt, mảnh trăng rơi
Sương đêm lạnh buốt hồn tê tái
Mà sao tim vẫn ấm chẳng rời
Người vẫn dõi theo từng bước chân
Vẫn quan tâm âu yếm ân cần
Vẫn yêu như thể không kịp nữa
Thời gian đâu phải để phân vân
Tôi ngắm nhìn người dạ xót xa
Nghẹn ngào tim thắt lệ tuôn ra
Làm sao tôi nói cho người hiểu
Tình tôi đã chết tự hôm qua
(Nguồn: Internet...)
10:22 SA 28/05/2013
Thơ hay!
VÔ TÌNH
Puskin
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
10:43 SA 27/05/2013
Thơ hay!
Hai do, giay xanh va vay suong
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.
Gia Đoàn
10:28 SA 26/05/2013
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mọi người
được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc :D
03:14 CH 19/03/2013
h
Huyen_Tit_2305
Hóng
437
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cái đẹp ban đầu là nơi hò hẹn
Dù cách xa nhau trái đất nửa vòng...
Cái đẹp riêng em bài thơ dang dở
Cái đẹp cho tình là có ước mơ
Cái đẹp chia ly bởi chúng ta chờ
Là lời hứa hẹn nếu mai chồng vợ...
Cái đẹp hôm nào là em mắc cỡ
Muốn về.. muốn ở.. muốn giữ.. muốn cho..
Cái đẹp bâng quơ là thuở học trò
Vừa nhuốm yêu thương lệ lòng đã nhỏ...
Cái đẹp đêm hè là thương cơn gió
Cái đẹp bình nguyên mượt mà nhung cỏ
Cái đẹp đại dương cơn sóng dạt dào
Cái đẹp thiên hà là ánh trăng sao...
Cái đẹp về quê nhà vẫn khát khao
Ngát hương đầm nhỏ hoa sen trắng
Mành liễu tơ vương lung linh ngàn nắng
Nghìn dặm chân mây biết đến bao giờ... ?
Cái đẹp nơi anh dẫu muôn nghìn trắc trở
Mà vẫn chân thành tha thiết mãi yêu em...