:Smiling:
Mình sắp sang Geneva từ ngày 1/4 - 29/6 tham du khoa hoc ngan han 3 thang. Học bổng cho mình không được cao, mình phải trả cả tiền vé máy bay. Nhờ bố/mẹ nào đang ở đó có thông tin gi liên quan den cho o voi gia re thi thong bao va giup minh voi? :Smiling:
Cam on nhieu nhieu
Mây lang thang sợ vào miền đất lạ
Con sông Nhuệ đỏ quạch phù sa hay nước mắt ai than thở
Vĩnh biệt rồi vì tinh tú của tôi ơi
Anh đi rồi những buổi tối sao rơi
Chẳng ai nhặt cho tôi kết vòng nguyệt quế
Mình xa nhau ư? lẽ nào lại thế?
Hoàng hôn buồn giống quá màu mắt anh
Tôi lấy kỉ niệm xưa để an ủi lòng mình
Chỉ có tiếng lá rơi đáp lại nỗi hoài mong vô vọng
Sông vẫn chở phù sa lấp đầy miền đất trống
Chỉ có lòng kiêu hãnh không cho tôi lấp khoảng trống trái tim
Anh ra đi bằng nông cạn con tim
Hay anh chẳng giám nhìn thực tại
Ghen tuông ư? Tôi đã đặt trăm ngàn dấu hỏi
Ước một lần làm viên cuội dưới lòng sông
Ước một lần làm cơn gió mùa đông
Nghiệt ngã thổi cho lòng ai tê tái
Lúc chia xa nào biết ai nông nổi
Và uyên ương không đoàn tụ bởi đâu?