Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gửi người đàn bà của chồng tôi.
Đồng cảm
Xin tặng bạn bài thơ đúng với tâm trạng của mình mà ko nhớ tên tác giả
BIẾT
BIẾT LÀ EM YÊU CHỒNG TÔI
TRẦU CAY CAU CHÁT MÀ VÔI THÌ NỒNG
BIẾT LÀ EM ĐÃ CÓ CHỒNG
CƠM CANH KHÔNG NGỌT ĐỂ LÒNG VẨN VƠ
BIẾT LÀ TÔI VỐN DẠI KHỜ
NHÌN ĐỜI NHƯ THỂ BÀI THƠ KHÔNG VẦN
TÔI KHÔNG YÊU ĐƯỢC HAI LẦN
THƯƠNG EM LỠ BƯỚC SA CHÂN KHÓ VỀ
BIẾT LÀ SAU PHÚT ĐAM MÊ
MỘNG MƠ TAN ĐỂ NÃO NỀ SÓT XA
EM THẤT VỌNG VỚI NGƯỜI TA
TÔI THẤT VỌNG VỚI CƠ HOA MỘT THỜI
comment by WTT mobile view
06:32 CH 13/02/2016
h
Hongxanhyb
Hóng
252
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Xin tặng bạn bài thơ đúng với tâm trạng của mình mà ko nhớ tên tác giả
BIẾT
BIẾT LÀ EM YÊU CHỒNG TÔI
TRẦU CAY CAU CHÁT MÀ VÔI THÌ NỒNG
BIẾT LÀ EM ĐÃ CÓ CHỒNG
CƠM CANH KHÔNG NGỌT ĐỂ LÒNG VẨN VƠ
BIẾT LÀ TÔI VỐN DẠI KHỜ
NHÌN ĐỜI NHƯ THỂ BÀI THƠ KHÔNG VẦN
TÔI KHÔNG YÊU ĐƯỢC HAI LẦN
THƯƠNG EM LỠ BƯỚC SA CHÂN KHÓ VỀ
BIẾT LÀ SAU PHÚT ĐAM MÊ
MỘNG MƠ TAN ĐỂ NÃO NỀ SÓT XA
EM THẤT VỌNG VỚI NGƯỜI TA
TÔI THẤT VỌNG VỚI CƠ HOA MỘT THỜI