Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Chiếc áo khoác bạc màu, Ba để dành cho Ốc
Mẹ vẫn thường ôm ấp mỗi mùa đông
Thay chăn bông đắp cho con tròn giấc
Giấu tiếng nấc nghẹn ngào vào góc khuất trái tim
Chiếc áo khoác bạc màu và những điều lặng thinh
Mẹ cứ thế, chẳng bao giờ Mẹ kể
Mẹ mặc kệ cuộc đời nhiều dâu bể...
Mỗi đêm về, ôm chiếc áo, ru con
Mấy đông qua, giờ Ốc đã lon ton
Đôi mắt tròn giống Ba, càng diết da lòng Mẹ
Chiếc áo khoác bạc màu, giờ bỗng thành...em bé
Ốc ôm em ru ngủ mõi đêm về
Rồi một ngày, Ốc chợt chê áo xấu
Chiếc áo bạc màu ôm Ốc cả tuổi thơ
Mẹ bin rịn: thở dài se sắt
Mẹ lại đem chiếc áo cũ gối đầu.
30.9.2012
Hoacucbachyeuanh
11:23 SA 13/11/2012
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Ốc cứ bảo: Mẹ kể toàn về biển
Chẳng bao giờ mẹ kể chuyện về ba
Ôc hỏi: Mẹ có thấy xót xa?
Khi ba đang rất mong được chúng ta nhắc đến?
Rồi mẹ nói; Mẹ giống như loài hến
Cứ âm thầm câm lặng bước bên ba
Mặc kệ đời, mặc kệ người ta...
Mẹ cứ thế... không bao giờ nói cả.
Mẹ kể Ốc nghe câu chuyện nàng tiên cá
Hát tình ca ru biển mỗi đêm về
Bác Dã Tràng miệt mài xe cát
Nhọc nhằn tìm viên ngọc quý...mỗi sớm mai
Mẹ kể Ốc nghe câu chuyện làng chài...
Những khi biển cồn cào dậy sóng
Tiếng vang vọng của loài chim bão biển
Đôi mắt mẹ bình yên đến lạ kỳ
Chỉ một lần, Ốc nghe mẹ thầm thì:
Mẹ đã kể những gì thuộc về ba đấy chứ
Mẹ yêu ba. Và ba thì yêu biển
Nên mẹ kể chuyện về biển con nghe.
25.9.2012
Hoacucbachyeuanh
11:20 SA 13/11/2012
Thơ tự sáng tác - Phần 1
MeChiChi giỏi thật ;) Bài thơ thật hay nữa. Mong MeChiChi đóng góp nhiều hơn nữa những bài thơ hay
11:12 SA 13/11/2012
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Đừng buồn nữa em yêu của chị.
Nín đi nào, đừng khóc nữa, chị thương!
Cuộc đời luôn là cõi vô thường
Ta phải sống yêu thương nhiều hơn nữa
Em đừng hận...vì người quên lời hứa
Bỏ mặc chị giữa đời với tím tái thương đau
Em xem này, chị có giận gì đâu
Vậy nên em đừng buồn rầu trách móc
Người ta cũng có những nỗi lòng khó bộc bạch
Cũng ôm những nỗi đau chỉ riêng mình
Em nên hiểu: Tình yêu không đơn giản
Chỉ là trao và nhận về mình
Đừng nói lời cay độc với trái tim
Tình yêu không có tội tình gì cả
Chỉ là những bon chen thời bão giá
Khiến con người sa ngã trước vinh hoa
Chị không còn là của người ta
Người ta cũng đâu còn là của chị
Chị đã biết từ rất lâu, điều giản dị:
Người ta không còn trao chị những thương yêu
Tình yêu không có quy luật một chiều
Nên tan vỡ cũng là điều dễ hiểu
Đừng khóc nữa em, ta chỉ thêm mềm yếu
Trái tim mình thêm ích kỷ biết bao nhiêu
Hãy thứ tha cho tất cả mọi điều
Cho chính mình và cho tình yêu nữa
Hãy hiểu cho những nỗi lòng trăn trở
Từ phía dại khờ của trái tim non...
12.11.2012
Hoacucbachyeuanh
08:34 SA 13/11/2012
h
Hoacucbachyeuanh
Hóng
470Điểm·0Bài viết
Báo cáo