Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Lẻ Bóng
Mưa từng hạt nhỏ vẫn còn rơi
Lạnh giá phòng khuya ngẫm sự đời
Trách phận sao mà luôn mắc lỗi
Than trời có phải tại mình chơi
Ngoài kia hối hả người đi vội
Lặng lẽ trong nhà chỉ mỗi tôi
Ngước chẳng thèm coi đường đã lội
Ta cười mặn chát đắng bờ môi
T&Q
03:52 CH 11/08/2016
thơ thẩn cho tuổi ngoài 30...
Tôi Nhớ Lắm
Tôi nhớ lắm nơi nào từng chung lối
Buổi chiều chiều chân bước vội gặp em
Vào trà đá hay ngồi tạm nơi quen
Cùng tâm sự.. ôi ta thèm .. thủa ấy
Tôi nhớ lắm niềm tin khi bùng dậy
Vội vàng nào để thấy dáng người xưa
Chỉ một chút tay nắm, ..tiếng nói đùa
Mà rôm rả đến tận trưa em nhỉ
Tôi nhớ lắm những gì là.. hương vị
Tiếng thân thương .. đôi mắt ý nhìn nhau
Chữ tương lai gom chỉ có một màu
Trời xanh biếc chẳng khi đau hay khóc
Tôi đã biết trải qua bao khó nhọc
Để giờ đây một mình khóc với tình
Có phải chăng cũng vì chữ trung trinh
Ngoài ba mươi mình với mình vậy bạn?
11:18 SA 09/08/2016
Tránh ngay những ngày này trong tháng 8, bao xấu...
chạ quan tâm mí thứ này cho lắm :-
10:31 SA 09/08/2016
f
February02
Hóng
256
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mưa từng hạt nhỏ vẫn còn rơi
Lạnh giá phòng khuya ngẫm sự đời
Trách phận sao mà luôn mắc lỗi
Than trời có phải tại mình chơi
Ngoài kia hối hả người đi vội
Lặng lẽ trong nhà chỉ mỗi tôi
Ngước chẳng thèm coi đường đã lội
Ta cười mặn chát đắng bờ môi
T&Q