Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
ANH CỨ NGỌT NGÀO VỚI CÔ GÁI ANH THƯƠNG
Anh làm đúng rồi, cứ hờ hững thế đi
Đừng bận tâm em nghĩ gì anh nhé
Để em nhận ra
Yêu mà không được yêu là đớn đau đến thế
Để khi nát lòng…em sẽ bắt đầu quên.
Anh cứ nói cười với cô gái anh quen
Cứ nắm tay và để em bắt gặp
Em chết lặng đi…trái tim như ngừng đập
Chỉ thế này…em mới chấp nhận buông.
Anh cứ ngọt ngào với cô gái anh thương
Đưa cô ấy qua những đoạn đường mình đến
Cứ làm giống như ngày xưa mình hò hẹn
Cô ấy mỉm cười…em sẽ biết em thua.
Anh cứ cầm ô che cô ấy ngày mưa
Ôm chặt người ta khi gió mùa lạnh giá
Em quen rồi…em sẽ không sao cả
Bóp nát tim mình…rồi em sẽ ra đi.
03:44 CH 04/09/2015
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Nụ hôn
Em còn nhớ nụ hôn đầu bỡ ngỡ?
Môi chạm môi, ta ngưng thở vụng về
Phút giây đầu sao cứ mãi đê mê
Để một đời, không sao ta quên được
Em còn nhớ nụ hôn sâu rất mượt?
Đôi tay ghì, mắt nhắm lướt môi êm
Khoảnh khắc hôn sao cứ mãi êm đềm
Anh nuối tiếc- Em buông tay ngoảnh mặt
Em còn nhớ nụ hôn màu hồng sắc?
Giữa trời chiều khúc réo rắt gió ru
Nụ hôn dài, sâu ngất một chiều thu
Buông tay vớt lá vàng bay lãng đãng ....
St
04:50 CH 25/09/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Hôn rất thật !
Ơ lạ nhỉ thế nào là hôn thật?
Chạm đôi môi, chạm vào má mới hôn?
Có nụ hôn không chạm cũng dập dồn
Hơi thở nóng còn hơn va chạm lửa
Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau
Có nụ hôn ngọt hơn cả vị dâu
Đang chín đỏ bằng nụ cười âu yếm
Hôn rất thật, không nhiều nhưng chẳng hiếm
Mỗi khi mình bất chợt nhận ra nhau
Mỗi khi mình nhung nhớ đáy hồn sâu
Hiện hình ảnh người thương thầm kín đó
Hôn thành thật dù chỉ là gởi gió
Cũng ngọt say, cũng chan chứa, đam mê
Nụ hôn nồng, nụ hôn nhẹ bên hè
Nụ ân ái đưa nhau vào hạnh phúc
St
04:47 CH 25/09/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Nụ hôn say
Hãy nhắm mắt và ngừng hơi thở
Anh giả vờ khẽ hôn nhẹ môi em
Lúc ban đầu em còn hơi bỡ ngỡ
Cứ vờ rằng anh sẽ chẳng dám hôn
Nhưng đâu ngờ anh đã chẳng sợ ai…
Cứ làm liều những điều anh muốn
Em giận dữ nhưng vờ chẳng biết
Em âm thầm nếm trải nụ hôn say
Những vị cay ngọt ngào chưa từng trải
Những cảm giác rạo rực như bừng cháy
Đốt mãi! Thiêu hoài trái tim ai…
Hãy nhắm mắt và ngừng hơi thở
Anh giả vờ khẽ hôn nhẹ môi em
Lúc ban đầu em còn hơi bỡ ngỡ
Cứ nghĩ rằng đấy chỉ là trò vui
Nhưng đâu ngờ ngọt ngào đến thế
Lỡ nếm rồi em mới ngỡ thấy say
Em đắm! Em say trong vòng tay cảm xúc
Lúc giật mình em chẳng muốn buông tay
Em sợ rằng nụ hôn say chợt tắt
Để ngậm ngùi tìm lại cảm xúc xưa…
04:45 CH 25/09/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Cho Em Xin Bờ Vai
Cho em xin bờ vai
Dẫu anh nhìn phía khác
Đừng để hồn em lạc
Vào cõi nhớ lưu đày .
Cho em xin vòng tay
Tháng năm dài lẻ bóng
Cho em vào cơn mộng
Giấc mơ đời chưa phai .
Cho em phút dỗ dành
Dù một thoáng mong manh
Bởi hồn anh mang tặng
Về bến nào xa xăm .
Cho tim em lỡ lầm
Trao về phía không anh
Chưa một lần hối tiếc
Chắt chiu thuở tình xanh .
Hãy mang em bên cạnh
Đừng cho mắt buồn sâu
Môi hờn đêm giá lạnh
Đếm từng giọt mưa ngâu .
Cho em tựa bờ vai
Khóc cho mối duyên đầu
Bao năm tình lận đận
Mỏi mòn nhớ thương ai .
St
04:33 CH 25/09/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Hôn nhân và nỗi đau
15 năm qua em sống cùng cái xác Xác biết đi xác
biết nói, xác không cười
15 năm qua em sống trong đau khổ Khổ vì ai đau
khổ trái tim mình 15 năm qua anh sống vì quá khứ
Con em sinh ra anh đặt tên người ấy
Anh bóp tim em bóp cả đời anh Hạnh phúc ở đâu
khi sống cùng nhau
Em không tự nguyện nhưng chúng ta tự giác
Nói với em anh cũng quỳ xuống cầu hôn
Nói yêu em muốn em làm vợ
Sao giờ này vẫn sống cùng quá khứ
Đến giờ này anh vẫn hát tình ca
Tình ca ấy không
phải cho em,
Sao không hiểu một điều thực tại
Rằng hạnh phúc em xây anh phá mất rồi
04:00 CH 29/07/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Đứng lên đi em
Em ơi em! Đừng bận tâm suy nghĩ
Cuộc sống này làm gì có tình yêu
Em cứ tin những điều không tồn tại
Quả là em ngây dại đến đáng thương
Ngủ đi em đừng vấn vương chi nữa
Lòng em đau bằng thừa, ai biết đâu
Có biết bao vì sao sáng trên đầu
Sao cứ giữ một vì sao chót vót
Em phải biết thân em bèo bọt
Gót giày cao, hợp với em sao?
Đi không khéo lại làm đau thân thể
Phải dặn lòng biết khống chế con tim.
Em chỉ biết
lặng im và chờ đợi
Tin những lời phù phiếm ngọt tai
Sự quan tâm không được đáp lại
Trả em về - ngõ vắng dài bơ vơ
Những mảnh tim nát tan vụn vỡ
Em hãy xem như một giấc mơ
Hãy gượng dậy để trở về thực tại
Dùng niềm tin quật lại những yêu thương
Gặp nhau em ngỡ sợi vấn vương
Xa nhau mới biết chuyện thường thế gian
Đẩy đưa chi kiếp sống lụi tàn
Em khổ muôn vàn mà không ai hiểu
Khóc đi em
đừng bím môi cam chịu Không vỡ òa, không dịu
được đâu
Trái tim em mang một khối sầu
Niềm tin lúc đầu như nước trôi sông
Nước mắt em
xuôi ngược một dòng
Môi em run có lòng ai tê tái?
Hay chỉ em với đêm dài mệt mỏi
Tự nhói lòng, tự khóc, tự lau khô
Nghe trong cổ sụt sùi uất ức
Hãy tìm quên trong tiềm thức xa xôi
Cho nhẹ lòng kẻ sống nổi trôi
Thân bèo bọt thả trôi trên lặng lẽ
Đứng lên đi em con người mạnh mẽ
Sống hết mình như sức trẻ đang yêu
Nhắm mắt lại,
nghĩ điều hay tưởng
Em sẽ thấy cuộc đời bớt đau thương.
03:59 CH 29/07/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
RƠI
Đã có lúc em muốn đắm chìm mình trong sức mạnh của đêm
Thả tiếng thở dài
Quẳng những phập phồng mang mùi ngai ngái Nhưng trái tim đa mang
Lại thiết tha với những điều rất thật
Nếu dại một lần
Liệu cái giá có đau?
Đã có lúc em muốn thả mình vào những ngọn cỏ lau
Hít hà mùi hương
Rồi nhắm mắt tưởng tượng ra những điều cuồng điên có thể
Nếu một lần trở thành nô lệ
Tình yêu chân thành còn rực cháy nữa không? Đã có lúc em muốn hóa mình trong những cơn giông
Để cuồng quay
Để tự do gào thét
Những hững hờ, buồn vui bấy lâu nay mắc kẹt Nhét vào rồi
Gió ắt phải cuốn trôi…
Đã có lúc em muốn ghì anh bằng nỗi nhớ đôi môi
Mặc kệ ngày mai
Mặc kệ ngày kia
Mặc kệ tháng năm
Mặc kệ thời gian có ủ men tội nghiệp
Kiếp đời này em vẫn phải yêu thôi!
Hoàng Yến Anh
08:48 SA 04/07/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
MỘT NỬA
Em đi tìm một nửa của em
Trong hư vô của chân trời xa lắc
Một con thuyền ra đi từ bến Bắc
Chở nặng ưu tư và bao nỗi thương yêu.
Em đi tìm một nửa của em Trong mêng mông của chiều thu xào xạc Nắng trải
vai em, gió hòa man mác
Bước chân em nhè nhẹ cuối con đường.
Em đi tìm một nửa của em
Trong trang sách chúng mình cùng đọc
Miệng mỉm cười nhưng mắt em đã khóc Những kẻ chung tình sao chẳng được bên nhau.
Gửi về anh nơi sâu thẳm trái tim đau
Một khoảng trời tình yêu không biên giới
Trong cái khoảng không gian vời vợi
Phía cuối chân trời em thấy nửa của em
St
01:57 CH 01/07/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Xuân Diệu yêu mà chẳng được yêu
Nên mới nói...chết trong lòng một ít
Nếu được yêu, dù chỉ là chút ít
Thì có lẽ ông đã nghĩ khác rồi... Vì ông cũng chỉ biết đến thế thôi
Chỉ ôm mãi một mối tình đau khổ
Chỉ biết mình đã cho nhiều đến độ
Trách người ta phụ bạc, thờ ơ Cũng có thể họ chẳng biết ông yêu
Và chẳng biết ông cho nhiều đến vậy
Ông không hiểu, mà trách oan người ấy,
Vì yêu là tặng,...
chẳng nghĩ đến nhận "được yêu". ...
Đến hôm nay... tôi vẫn yêu rất nhiều
Nhưng như Xuân Diệu, tôi không chắc được yêu
Liệu rằng mình giống Xuân Diệu bao nhiêu?
Để được chết ở trong lòng một ít...
St
01:54 CH 01/07/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Nôĩ niềm Thị Nở
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.
11:21 SA 14/02/2013
Hội Độc Thân Sài Gòn - Kết Nối Yêu Thương ( Tầng...
Hi
07:10 CH 23/07/2012
Hội Độc Thân Sài Gòn - Kết Nối Yêu Thương ( Tầng...
Xin chào cả nhà !!
Nick : Chu Chu
Name : Kim Chi - 1983
Email :
kimchi209@yahoo.com
Chúc mọi người đầu tuần làm việc vui vẻ nhé !!
08:02 SA 23/07/2012
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Đâu cần nói !
Đâu cần nói
Những điều mình có thể
Nhốt vào trong lý trí
Để ru lòng
Ta ru mình
Ừ, ru lời kinh kệ
Chuổi sầu lần chưa tận hạt viễn vông
Đâu cần nói
Nếu như lòng đã hiểu
Bến thời gian
Luân chuyển bấy nhiêu mùa
Ta rước sầu
Hiên ngang ngồi trên kiệu
Rồi cuối mình phủ phục tiếng phân bua
Đâu cần nói
Lời đau lòng anh nhỉ
Câu trăm năm vàng đá cũng tàn phai
Thêm nghẹn ngào
Rứt ray nguồn thi vị
Tình không vuông, cũng chẳng thể dùi mài ... !
TTTT
06:55 CH 21/07/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Ngõ Tình Buồn
Anh nói đi trong cuộc tình còn lại
Còn bao điều góp nhặt được cho ta
Đêm lẻ loi thơ khóc lời vụng dại
Cơn đau dâng đôi dòng lệ nhạt nhòa
Xưa hay bảo đừng giận hờn vô cớ
Trái tim anh bé nhỏ vốn lạc loài
Trăm năm nữa cũng một lần duyên nợ
Giờ quên rồi ai tội? Tội cho ai?
Nếu một mai giòng đời buông hờ hửng
Tình cũng trôi theo ngã rẽ ngậm ngùi
Anh có dám đi về thăm quá khứ
Hay ngõ buồn riêng bóng chỉ em thôi !
TTTT
06:53 CH 21/07/2011
Các hoạt động của Hội độc thân Sài Gòn (tầng 8)
CUNG CHÚC HỘI ĐỘC THÂN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý:LoveStruc:
06:00 CH 03/02/2011
Những bài thơ tình hay (phần 6)
CUNG CHÚC HỘI THƠ NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
05:54 CH 03/02/2011
Những bài thơ hay
Huyền thoại
em lang thang suốt nửa đời con gái
mở bàn tay thả nốt chút hư không
em lang thang qua mấy trang huyền thoại
sao chiều nay ngồi khóc với dòng sông ?
huyền thoại ơi, sao phí hoài lông ngỗng
em dại khờ như công chúa Mỵ Châu
đem tơ tóc kết nguyền bằng ảo vọng
để sợi thương sợi nhớ rớt vào đâu ?
khi anh nắm tay em ngày mưa bão
dạt vào nhau hai nửa mảnh linh hồn
rồi liệu có như ngày xưa hư ảo
mở bàn tay còn lại chút gì không ?
khi ta nắm tay nhau đời bỗng lạ
lũ chim sâu ríu rít hót vang trời
em bỗng thấy thương ngày xưa - công chúa
huyền thoại thôi mà chợt nước mắt rơi !
thơ của Quỳnh
03:04 CH 27/12/2010
Các hoạt động của Hội độc thân Sài Gòn (tầng 8)
Thân chào anh Phương & các anh chị, các bạn hội độc thân. Tham gia buổi offline vừa r trước ngày Noel cùng các bạn rất thoải mái, vui vẻ. Hẹn gặp mọi người lần tới nhé !! :LoveStruc:
01:59 CH 27/12/2010
c
Chu.Chu
Bắt chuyện
623
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh làm đúng rồi, cứ hờ hững thế đi
Đừng bận tâm em nghĩ gì anh nhé
Để em nhận ra
Yêu mà không được yêu là đớn đau đến thế
Để khi nát lòng…em sẽ bắt đầu quên.
Anh cứ nói cười với cô gái anh quen
Cứ nắm tay và để em bắt gặp
Em chết lặng đi…trái tim như ngừng đập
Chỉ thế này…em mới chấp nhận buông.
Anh cứ ngọt ngào với cô gái anh thương
Đưa cô ấy qua những đoạn đường mình đến
Cứ làm giống như ngày xưa mình hò hẹn
Cô ấy mỉm cười…em sẽ biết em thua.
Anh cứ cầm ô che cô ấy ngày mưa
Ôm chặt người ta khi gió mùa lạnh giá
Em quen rồi…em sẽ không sao cả
Bóp nát tim mình…rồi em sẽ ra đi.