Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ viết cho con
Con đứng lần đầu tiên
Không vịn vành nôi nữa
Mặt đất dưới chân con
Ơi bàn chân bé nhỏ
Còn thật nhiều bỡ ngỡ
Lần đầu con đứng lên
Bố không lại đỡ con
Mà đứng xa vẫy gọi
Nào bố đây, bước tới
Thật chậm thôi con nào
Toét miệng cười con gọi
Từng bước thấp bước cao...
Những bước chân ngày sau
Đường gập ghềnh sỏi đá
Những bước chân lạc đường
Tìm về ôi xa quá
Bước chân trên xứ lạ
Lòng lặng nhớ quê hương
Khi có bạn chung đường
Bước chân dường không mỏi
Bố nhìn con bước tới
Những bước chân đầu tiên
Thiên thần đang chắp cánh
Đỡ từng bước chân con
Bố sẽ mãi ghi nhớ
Lần đầu con đứng lên
Sau này nếu con quên
Bố sẽ luôn nhắc nhở...
Caothaiuy : Tặng Miu yêu quý khi con đứng lên lần đầu tiên, hãy bước chậm thôi kẻo lại vấp ngã con nhé, yêu con !
06:09 CH 29/09/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
BAO GIỜ EM RA HÀ NỘI
Bao giờ em ra Hà Nội
Không phải tự dưng tôi mời
Tôi sẽ đưa em dạo phố
Để em nhớ mãi quê tôi
Em có biết không Hà Nội
Mùa thu có cốm thơm xanh
Đợm mùi lá sen thơm ngát
Bưởi sai trĩu nặng trên cành
Có gió thu se se lạnh
Sài Gòn chẳng biết được đâu
Hồ Tây một chiều trở gió
Mình ngồi sát lại bên nhau
Sân ga mong ngóng con tàu
Đưa người từ Nam ra Bắc
Hà Nội và tôi trong em
Hạnh phúc nào hơn...gặp mặt...
Bao giờ em ra Hà Nội ?
Tôi đợi em tự bây giờ
Gom cả bốn mùa trong áo
Chờ em sau mỗi nắng mưa...
Caothaiuy
07:56 CH 07/05/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
GIEO TÌNH

Em gieo hạt xuống đất
Ao ước sẽ nảy mầm
Sau cơn mưa rả rích
Một búp non xinh xinh
Em gieo vào lòng anh
Một tình yêu mới chớm
Sao chẳng đem cơn mưa
Làm tình yêu nhanh lớn
Ba mùa búp non ấy
Trở thành một cây to
Ba lần mùa lá rụng
Tình mình bỗng già nua...
Em đi một chiều mưa
Như chiều xưa gieo hạt
Một búp non chào đời
Chỉ tình mình đang chết....
Caothaiuy
10:48 SA 01/05/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
CHUYỆN NGOẠI TÌNH...

Nhớ nhau muốn nói đủ điều
Gặp nhau công sở có nhiều người quen
Cúi đầu ánh mắt hờn ghen
Sợ người đời đoán ra mình...xa xôi
Gật đầu hờ hững nụ cười
Khẩu trang che mặt mỗi người một xe
Để rồi khi tỉnh cơn mê
Hai người hai ngả đi về nhà nhau
Chồng em mái tóc bạc màu
Yêu em từ thủa tình đầu trắng trong
Vợ tôi mặc áo tứ thân
Quanh năm chỉ biết lo chồng với con
Vợ tôi sắc đã hao mòn
Chồng em trai tráng chẳng còn như xưa
Ái tình ai bán mà mua
Thôi ta ghép lại cho vừa lòng nhau
Cứ đi người trước kẻ sau
Xong mây mưa lại quay đầu đôi nơi
Nhà em có dậu mồng tơi
Nhà tôi ố bức tường vôi loang màu
Vợ tôi có tội gì đâu
Chồng em chỉ biết cúi đầu trước em
Trách cho tình ái lên men
Làm cho bao kẻ đảo điên...ngoại tình...
Caothaiuy
10:45 SA 01/05/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
BÀI THƠ VỀ CHIẾC VÍ

Bài thơ tôi viết về chiếc ví
Người tặng tôi ngày ấy hai đứa nghèo
Chút tiền lẻ phẳng phiu theo nếp gấp
Và tấm hình người ấy. Tôi yêu !
Có khác gì sân ga ngày đón tiễn
Tiền về ồn ào rồi lặng lẽ ra đi...
Như đời người thăng trầm theo khoảnh khắc
Lúc cơ hàn,rồi lúc quyền uy...
Có ai nhớ đời bao lần mở ví
Dù cho vào hay rút tiền ra
Có ai nhớ ngày ta còn gian khổ
Khi nên người,dù đó là hôm qua...
Tháng năm trôi,đời trăm ngàn dâu bể
Tấm hình em,trong chiếc ví vẫn còn
Không trang trọng ánh đèn rực rỡ
Nhưng bên tôi những lúc vui buồn...
Một bài thơ tôi viết về chiếc ví
Với tấm hình người ấy. Tôi yêu
Ngay bây giờ tôi cũng không hay biết
Tiền ở trong ví ít hay nhiều...
Caothaiuy
10:09 SA 01/05/2009
Thơ viết cho con
BỐ KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH CHO CON
Bố đọc cho con nghe chuyện cổ tích
Biết giải thích thế nào với con
"Anh Mồ côi" bao giờ cũng khôn
"Thằng Trọc Phú" nhà giàu ngu ngốc
Bụt hiện lên giúp người khó nhọc
Thương người nghèo trị kẻ ác,sài lang
"Ăn quả khế chim trả lại cục vàng
Cần gì phải đi làm bố nhỉ?"
Tôi bật cười trước hồn nhiên con trẻ
Cây tre trăm đốt dính lại chẳng cần keo
Chử Đồng Tử to xác mà nghèo
Anh Từ Thức gặp tiên già trăm tuổi
Đến Cô Tấm rùng mình không đọc nổi
Con cứ hỏi chuyện đã kể hết chưa
Tôi nhìn vào đôi mắt biếc ngây thơ
"Mẹ con Cám bỏ nhà đi là hết !"
Không dám đọc cho con nghe phần kết
Tấm giết em làm mắm gửi dì ăn
Cái bạo tàn nuôi trong nỗi căm hờn
Liệu có làm đau lòng trẻ nhỏ
Chuyện Trần Cau một thiên tình bất tử
Có ba người mà quyện muôn đời sau
Con gái tôi cứ đòi cụ ăn trầu
Để môi đỏ như lời tôi kể
Bao nhiêu chuyện tôi nghe ngày thơ bé
Đã hoà vào tiếng mẹ ru à ơi
Tôi ngồi kể lại cho con tôi
Chợt lặng người thấy mình còn thơ dại...
Caothaiuy
09:57 SA 01/05/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
KHÔNG TIẾC NGÀY XANH
Tay tôi rồi yếu đường gân
Trán tôi sẽ gợn nếp hằn già nua
Mắt tôi ngày một thêm mờ
Và chân tôi sẽ thẫn thờ... chậm hơn
Nhưng tôi không tiếc không buồn
Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi
Vì tôi đã sống cho đời
Hơn là đã sống cho tôi...rất nhiều
Tôi không buồn những buổi chiều
Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai...
Hoàng Thị Minh Khanh
06:09 CH 29/04/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
TAN
Muối tan trong biển rộng
Xuân tan trong đất trời
Nước mắt tan trên má
Nụ cười tan trên môi...
Tình tan trong ánh mắt
Khi mắt nhìn vào nhau
Sương tan vào trong đất
Khi nắng hửng trên đầu
Anh ước mình nhỏ bé
Để tan vào trong em
Như mây tan trong gió
Ngày tan vào trong đêm...
Kiều Hưng
06:20 CH 24/04/2009
Thơ viết cho con
Bố tôi là một nhà thơ
Và cả tôi cũng thế
Tôi ước con tôi sau này
Trở thành một nhà thơ "bé"
"Những điều con muốn kể
Con hãy viết thành thơ
Những điều con khao khát
Hãy dệt thành ước mơ
Những gì bố mẹ cho
Dành dụm con làm vốn
Tri thức học ở trường
Làm hành trang khôn lớn...
Chẳng có gì tiêu tốn
Bằng cờ bạc đỏ đen
Và chẳng gì quý giá
Bằng bè bạn anh em
Ngột ngạt và bon chen
Là cuộc sống hai mặt
Nhưng rất nhiều niềm vui
Từng ngày con sẽ gặp
Nếu đau con đừng khóc
Nước mắt chẳng đủ đâu
Thất bại con đừng nản
Sẽ thành công lần sau
Đừng giận ai quá lâu
Kẻo mất nhau mãi mãi
Một khi phạm sai lầm
Dù muộn, gắng làm lại !"
Viết đến đây bố ngại
Hết cả vốn từ câu
Bài thơ bố để ngỏ
Đợi chờ con mai sau....
Caothaiuy
06:13 CH 24/04/2009
Bái phục cách phân tích của một kẻ ăn mày (theo...
Cô em trangha nổi quá nhỉ, bài viết hay, chí lý và nhiều cảm xúc ! Caothaiuy
05:28 CH 21/04/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
NGÀY KHÔNG ANH
Chỉ một ngày khi hai ta xa nhau
Làn môi em héo úa màu thổn thức
Trái tim em dõi theo anh loạn nhịp
Vắng bóng anh đêm tô'i về lạnh lùng
Hai tư giờ trôi như cả một mùa đông
Cứ rét mướt và gió lùa chao chát
Hai tư giờ trôi như dặm nghìn sa mạc
Em bước một mình trong cơn khát nhớ anh
Chỉ một ngày cuộc đời không có anh
Em đếm thời gian dài như thế kỷ
Chưa bao giờ em lo âu đến thế
Sẽ thế na`o nếu đời em thiếu anh...
Chỉ một ngày hai tư giờ thật nhanh
Em giật mình,đợi chờ qua rồi đấy
Nắng thật vàng và trời xanh biết mấy
Anh đến tự bao giờ đứng trước cửa phòng em....
Chỉ một ngày với nỗi buồn không tên
Em gọi là "nhớ anh đến chết"
Em đang yêu thứ tình yêu "bất diệt"
Mọi nẻo đường chỉ một hướng về anh...
NGÀY KHÔNG EM...
Không em trái đất vẫn tròn
Trời xanh thăm thẳm mây buồn lang thang
Không em thì cả thế gian
Ngày đen đêm trắng mộng vàng nối nhau...
Không em tôi chẳng u sầu
Mặt trời toả nắng trên đầu...thế thôi
Không em chỉ có mình tôi
Đi qua phố cũ nhìn người...với nhau
Không em chẳng biết đớn đau
Giận hờn còn biết trút bầu với ai
Không em,thơ bỗng nghẹn lời
Hanh hao gió thổi rã rời bước xiêu....
Không em vắng một buổi chiều
Thu riêng một góc có nhiều lá rơi....
Không em ghế đá mồ côi...
Cỏ non xanh cũng úa nơi hẹn hò
Không em lặng ngắm đồng hồ
Kim dài chỉ phút hững hờ không trôi
Kim giờ như đứng lại rồi
Không em tôi thiếu một người tôi yêu....
Không em hoang vắng bao nhiêu...
Tôi thành đứa trẻ trong chiều ngẩn ngơ....
Caothaiuy
05:19 CH 21/04/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Hai sắc hoa tigôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
TKKH
Bài thơ bạn chép rất chuẩn tuy nhiên xin phép sửa lại một dấu chấm
05:15 CH 21/04/2009
Thơ viết cho con
NGÀY MAI CHO CON
Hãy đón chờ ngày mai nghe con
Điều ước ao đang một ngày hiển hiện
Công bằng năm châu tự do bốn biển
Thế giới bao la con sẽ thấy rất gần
Trái đất ngày mai sẽ là hành tinh xanh
Toàn nhân loại bài trừ bom nguyên tử
Và trẻ em sẽ không còn mù chữ
Nạn đói lùi xa bệnh dịch hết hoành hành
Tầng ozon vết thủng rồi sẽ lành
Động đất núi lửa không còn hoạt động
Bầu trời tự do không còn nghe tiếng súng
Mọi màu da,mọi dân tộc thuận hoà
Ngày mai ấy cha chắc chẳng còn xa
Phấn đấu lên con khó khăn đừng lùi bước
Ngày mai của con một đời cha mơ ước
Hãy bắt đầu từ chữ cái : O...A...
Caothaiuy
05:07 CH 21/04/2009
Chuyện tế nhị ... mong chị em giúp đỡ !
quan trọng nhất vẫn là cái lưỡi...
05:06 CH 21/04/2009
Thơ viết cho con
CUỘC ĐỜI ĐÓN CHÀO CON !
Mang thai con hai tháng
Mẹ ngã, khóc mê tơi
Trời Phật thương phù hộ
Vẫn cho con làm người
Bao đêm bố thao thức
Chờ phút con chào đời
Con sinh vào ngày Tết
Xuân đã về đến nơi
Người người xuân vui chơi
Bố đưa mẹ vào viện
Nhớ ngày ấy thật nghèo
Gom từng đồng, tằn tiện...
Như con thuyền cập bến
Cuộc đời chào đón con
Bố vui như trong mộng
Cười với người qua đường
Biết bao nhiêu yêu thương
Bố dành cho con hết
Bài thơ bố kiệm lời
Để ngày sau con biết
11:13 SA 21/04/2009
Thơ viết cho con
BỐ-CON-DẾ MÈN

Nó chết rồi con dế trong bao diêm
Chết trong ngột ngạt bóng tối
Nó muốn gáy nhưng làm sao cất nổi
Kiệt sức rồi,chỉ rung khẽ hàng râu
"Không phải tại con làm nó đau
Không phải tại con nhốt nó lại
Không phải tại con bẻ càng để nó thôi không nhảy
Con đừng buồn nữa con yêu..."
Tôi ôm con vỗ về thật nhiều
Con tôi khóc nghẹn ngào hối hận:
- "Mẹ nó biết chắc là sẽ giận
Bố con mình,vì làm nó tổn thương"...
- "Dế đâu có mẹ mà con buồn !
- Thế ai sinh ra nó?"
Tôi lặng im biết nói gì nữa
Người lớn cúi đầu trước câu hỏi trẻ thơ
Tôi vào nhà lấy một nén hương
Thắp trên nấm mộ be bé
Trong quan tài bao diêm,con dế
Dẫu qua đời,chắc cũng thứ tha ?
Hai bố con ra vườn hái nhiều hoa
Đặt lên mộ nơi dế mèn an nghỉ....
Caothaiuy
09:28 SA 21/04/2009
c
Caoboithon
Bắt chuyện
637Điểm·1Bài viết
Báo cáo