Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (phần 4)


Chúc mừng sinh nhật Ngọc Diễm

(10-12)
Sinh nhật bạn hiền, tớ ở xa
Biết lấy thứ chi để làm quà
Thôi đành gởi mấy vần thơ nhỏ
Thay thế tấm lòng, nhận Diễm nha
Này đây, tặng Diễm một giấc mơ
Hạnh phúc mê say đến không ngờ
Vui lên, cuộc sống nhiều tươi đẹp
Chuyện tình trọn vẹn một bài thơ
Tặng Diễm nguyện cầu được an vui
Bao nhiêu đau khổ sẽ xa lùi
Ngày tháng rong chơi cùng mây gió
Nụ cười luôn rạng ở trên môi
Sinh nhật, Diễm ơi, biết chúc gì
Bài thơ làm vội, Diễm nhận đi
Vẫn biết lời thơ còn vụng dại
Diễm đọc, đừng chê ...hãy cười khì
hì hì ...
Chúc Diễm sinh nhật vui vẻ nhé !
*Mai mới là ngày SN của Diễm, nhưng vì giờ sáng ở VN thì CIS đang ...khò , đành chúc sớm 1 ngày kẻo sợ người khác dành phần trước ...hihih
03:31 CH 09/12/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Cho CIS góp 1 bài tự làm, mong là không ai chê:Rose:

Tình Suối và Biển

Người ta nói, suối luôn về với biển
Vì biển xanh yêu mạch nước muôn đời
Nhưng suối cạn, bị ngăn bằng đá sỏi
Làm sao về cùng với biển, ai ơi?!
Nhưng suối ơi, nếu không về với biển
Có lạc loài, có thương nhớ nhau không
Có khắc khoải nửa vòng tay miên viễn
Có nghe rằng, biển gọi suối...mênh mông?
Bởi lạc loài với ngàn năm thương nhớ
Nên biển buồn, chất chứa những niềm riêng
Cho con sóng phải bạc đầu khi vỗ
Cho biển muôn đời mãi chẳng bình yên
05-2005
PTH
02:10 CH 29/09/2009
Một bài thơ mới, Xin ý kiến các anh chị em đóng...
CIS ơi,câu cuối của bài thơ, sao không phải là "em nhớ....." mà là "tôi nhớ...."

Hi ND, CIS đổi cách xưng hô tại vì 2 câu cuối CIS nói với ...Hà Nội, hông phải nói với "Anh" ..hihi
Thx ND đã đọc thơ và góp ý :Rose:
10:16 SA 29/09/2009
Một bài thơ mới, Xin ý kiến các anh chị em đóng...
HÀ NỘI XA
Em đi rồi nhớ Hà Nội không em

Em đi rồi, nhớ Hà Nội lắm, anh
Nhớ hàng cây chiều công viên rợp nắng
Má em hồng khi bàn tay anh chạm
"Mình yêu nhau nhé, em "
Em đi rồi, nhớ Hà Nội lắm, anh
Nơi em đến trời đêm đêm trở gió
Cũng đúng thôi, tại vì em nức nở
Nhớ anh nhiều, biết không ?
Hà Nội bây giờ, mùa đã chuyển sang đông
Anh, anh có nhớ về một người ...xa lắm ?
Em - mắt buồn, cố nén kìm giọt đắng
Khóc ! Vì Anh !
Em muốn làm thơ, sao câu chử không thành
Nỗi buồn chia ly chẳng làm sao diễn đạt
Xa người yêu...là cuộc đời mất mát
Còn gì vui ?
Hà Nội hôm nay thiếu vắng một bóng người
Xưa bên anh giận hờn như trẻ nít
Hà Nội ơi, có bao giờ Người biết
Tôi nhớ Hà Nội nhiều...vì Hà Nội có Anh !
*Thơ bạn rất hay! Không biết CIS vào đây có làm nhạt topic của bạn không ?
08:09 SA 28/09/2009
c
CIS
Bắt chuyện
613Điểm·1Bài viết
Báo cáo