Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Miếng ghép lót sàn bán tại Daiso, mẹ nào dùng cho...
Với giá này, bạn lát luôn sàn gỗ có phải hơn không? Vừa đắt, lại không có bảo hành gì cả! Tất nhiên đấy là theo ý mình
08:50 SA 20/12/2012
Mua và sử dụng bếp ga âm (phần 2)
Vào thời điểm này thì nên mua bếp gas của hãng nào có giá
05:35 CH 07/12/2012
Tủ bếp + nội thất gỗ công nghiệp (tầng 5)
mình cũng đang có ý định đóng tủ bếp (nhà chung cư), theo mọi người thì nên chọn vật liệu gì (gỗ công nghiệp hay gỗ tự nhiên) và nếu ở Long Biên thì nên chọn cửa hàng nào. Mong các bố mẹ chỉ giùm mình, cám ơn nhiều
12:17 CH 30/09/2012
Invitation code của Demonoid.com, pls help!
làm ơn cho mình xin với
trung_trung11111@yahoo.com
03:53 CH 16/12/2010
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Vô đề
Chợt nhớ lại cơn mưa chiều tháng chạp
Mình chia tay không rõ lý do gì
Tay em ấm cớ sao tôi dại dột
Lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm
Chưa thấm thía những giọt mưa lúc ấy
Là những giọt mùa đông sắp chia ly
Chợt nhớ lại mọi điều sao giản dị
Ta và em vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta có mất nhau không?
(st)
07:50 CH 07/12/2010
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Nhân duyên
Nếu có nhân duyên đã vợ chồng
Không nên chồng vợ dứt cho xong
Dứt nha không nỡ theo không nỡ
Theo tội lòng nhau dứt tội lòng
(Quách Tấn)
07:44 CH 07/12/2010
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Mưa vỡ
Thôi em ạ! Đừng có buồn chi nữa
Tháng ngày qua đâu trở lại bao giờ
Em vội vã giờ ta thành xa lạ
Đêm một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
Thôi em ạ! Giấc mơ nào tàn tạ
Vầng trăng xưa hóa kỷ niệm mất rồi
Em vội vã giờ ta thành xa lạ!
Đêm một mình ... lặng lẽ ngắm sao rơi!
Xin tạ lỗi cùng một thuở ngu ngơ
Trái tim ta trót đã yêu em rồi!
Chỉ tại gió cứ đùa làm tóc rối
Ừ! Mà thôi! Bởi lòng ta trót dại
Một ngày kia xin em đừng đốt dậy
Nỗi buồn ta đang yên giấc ngủ yên
Và ánh mắt của em ngày xưa ấy
Xin đừng nhìn như thế!!! Được không em?
01:00 CH 29/11/2010
Những bài thơ tình hay (phần 6)
Niệm khúc
Chẳng bao giờ có thể nữa sao em?
Thu sắp tàn cho mùa đông lại đến
Anh rét mướt trốn những điều rất thật
Đeo đẳng anh suốt chặng đường đời
Chẳng bao giờ ta có thể nhìn nhau?
Dù bao lần anh về ngang lối cũ
Nghe đau đáu âm vang nhiều kỷ niệm
Những ngày xưa khao khát mong chờ
Chẳng bao giờ có thể bước song đôi
Khi tình yêu có trăm nghìn dấu hỏi
Khi tình yêu chẳng bao giờ dám nói
Để mình anh lặng lẽ giữa chiều đông
Thôi em ạ! Chẳng còn gì tiếc nuối
Mình quen nhau mới ngần ấy thời gian
Nếu như chẳng có gì ràng buộc
Anh không hề ... hóa đá đến ngàn năm.
(st)
12:53 CH 29/11/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Ba lời cảm ơn
(Xuân Diệu)
Cảm ơn trời đất thật tài hoa
Đưa hết tình anh với đậm đà
Đem cả bài thơ và khúc nhạc
Sắc trời hương đất tạo em ra.
Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên
Sinh tạc ra em khối diệu huyền
Dáng nét làm cho anh quyến luyến
Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.
Lắm lúc nhìn em sững mắt anh
Cảm ơn em đã đón anh nhìn
Anh nhìn như thể rơi con mắt
Và cả thời gian cũng đứng im".
06:56 CH 21/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Bài hát mùa Thu
(Đinh Hùng)
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về .
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng vàng trôi chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
06:22 CH 21/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Cây bàng đã rụng lá bàng
Cổng nhà ai đấy, có nàng nhìn xa
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát.. mơ hồ xa xôi..
Tiều phu gánh củi lên đồi,
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không !
Quán đường heo hút lạnh lùng,
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ .
(Ngân Giang)
06:17 CH 21/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Anh muốn được gọi em là vợ
(Simonov)
“Phải, Anh chắc bướng hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
Anh không gọi Em là thiếu nữ
Không giữa đường bứt hoa tặng Em
Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
Anh không tiếc một thời dằng dặc
Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Thì không phải vì Em không được biết
Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
"Anh muốn được gọi Em là vợ
Không phải để rồi loan báo khắp nơi
Không phải bởi từ lâu Em đã
Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
11:02 SA 15/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Đã từng yêu say đắm
Không chịu để qua đi
Đã từng rơi đẫm lệ
Cũng không lỡ chia ly
Anh đã từng có em
Rồi em lại đi mất
Gian nan chọn được em
Bao nhiêu là công sức
khổ nhục và ngọt ngào
Thành bi quan ly hợp
Nỗi nhớ không phai mờ
Ai mách bảo cho anh
Đã mất ngủ nhiều đêm
Vì mừng vui quá đỗi
Anh đã nguyện vì em
Để hồn anh gắn bó
Thời trẻ trung qua rồi
Qua bao điều xúc động
Anh vẫn nguyện vì em
Đắm say trong tình mộng
Năm tháng đẹp mộng mơ
Mãi in trong ký ức
Ai dám nói cho anh
Cái nào sai nào đúng?
Ai dám mách bảo anh
Cái gì là yêu, ghét?
(St)
10:54 SA 15/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Áo trắng má hồng
(Nguyễn Duy)
Thướt tha áo trắng nói cười
Để ta thương nhớ một thời áo nâu
Tóc hoe hoe cháy trên đầu
Ta và bạn gái cưỡi trâu học bài
Áo trắng là áo trắng ai
Buồn phơ phất thuở ban mai tới trường
Long lanh ngọn cỏ giọt sương
Song song chân đất con đường xa xa
Áo trắng là áo trắng à
Một hôm ta thấy bạn ta thẹn thùng
Vở che ngực nhú ngượng ngùng
Ta ngơ ngẩn ngó má hồng hây hây
Áo trắng là áo trắng này
Ngứa nga ngứa ngáy cỏ may trong lòng
Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng
Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời
Áo trắng là áo trắng ơi
Cho ta xin lại dáng người ngày xưa
Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ
Ước chi người đó bây giờ là đây
Áo trắng là áo trắng bay
Thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng...
10:45 SA 15/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em gần gũi, em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.
(Tế Hanh)
10:38 SA 15/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Cổ tích người yêu thơ
(St)
Nơi đây có một gã khờ
Đi thuyền mắc cạn vào ... thơ của người
Gã ngồi dở khóc dở cười
Rót ... thơ ra uống còn mời cả ... trăng
Để rồi qua tháng qua năm
Gã thường như thế mà chăm bẵm mình
Nhìn mây gã bảo: vô tình
Sà vào với núi lại ... hình như không
Như là ... nhớ nhớ mong mong
Gã ngồi gã đếm tơ hồng đơm hoa
Gặp đâu ngọn gió đi qua
Gã đều nhắn gửi lời xa ý gần
Hoa cau nhỏ rụng đầy sân
Như lời nhắn nhủ giành phần riêng ai
Rằng đây có một gã trai
Vào thơ rồi ... mắc nợ hoài trong thơ
10:32 SA 15/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
NGÀY EM XA
Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi
Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình.
Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon.
Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn
Đêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình
Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em./.
05:21 CH 13/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Thăm bến sông xưa
(Hà Cừ)
Ta về thăm bến sông xưa
Cải xanh nay đã thành dưa nhà người
Còn đâu khúc khích nụ cười
Tụm năm, tụm bảy ... xanh tươi gió đồng
Ta về em chẳng còn không
Tất ta tất tưởi gánh gồng lo toan
Vẫn là cái nết chăm ngoan
Tảo tần mưa nắng- nét làng- thương sao
Bờ sông sóng vẫn dạt dào
Cỏ xanh dẫn lối lạc vào bến xưa
Giật mình tiếng võng nhẹ đưa
Tiếng bà ru cháu giữa trưa nắng vàng...
Gió chừng như cũng ngổn ngang
Hàng cau đứng lặng nhuộm vàng ngày xa
Bến sông- vẫn bến sông nhà
Gió sao lạnh vắng lòng ta ngày về...
04:55 CH 13/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Với mùa thu
(Hà cừ)
Anh trở về sống lại với mùa thu
Với gió heo may dịu dàng trên vòm lá
Với sắc nắng cũng ngời lên rất lạ
Nghe xôn xao như đón bước em về.
Những trưa vàng hương cúc toả đảm mê
Từng giọt nắng bên thềm ngưng đọng mãi
Bàn tay thon gót chân hồng trẻ lại
Sóng dập dồn trong đáy mắt em xanh.
Tiếng chim chuyền trên vòm lá long lanh
Trời xanh biếc chưa bao giờ xanh thế
Nhìn trời xanh lòng bỗng nhiên rưng lệ
Mùa thu xưa nay như đã xa rồi.
Anh lặng thầm nghe từng chiếc lá rơi
Nghe rõ cả trái tim mình thổn thức
Dù vẫn biết chẳng thể nào giữ được
Sợi nắng vàng như lụa giữa lòng tay.
Dù biết rằng năm tháng tựa mây bay
Trôi ào ạt trước cuộc đời biến đổi
Nhưng em ơi! Thu vẫn về mở lối
Cho lòng mình sống lại với mùa thu.
04:47 CH 13/07/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Ngày đầu con mới tập đi...
VŨ BÍCH HƯỜNG
Ngày đầu con mới tập đi
Hai ba bước lại ngã quỳ, ngã nghiêng
Cả nhà nổ trống, reo chiêng
Giang tay, giăng cả bốn miền đón con
Miệng tròn, mắt cũng xoe tròn
Nghênh đầu, ngoẹo cổ, cười giòn... con đi
Thoắt mẹ lại thoắt sang dì
Ngã rồi đứng dậy, chẳng khi nào dừng...
Không có đường, tự tìm đường
Ðường con đi giữa tình thương mọi người
Mai sau con lớn lên rồi
Cái quỳ, cái ngã... gửi thời xa xăm
Muôn sông nghìn núi đạp bằng
Ði bằng trí sáng, tim hồng nghe con!
04:33 CH 13/07/2010
b
Bonhim07
Bắt chuyện
625
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chợt nhớ lại cơn mưa chiều tháng chạp
Mình chia tay không rõ lý do gì
Tay em ấm cớ sao tôi dại dột
Lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm
Chưa thấm thía những giọt mưa lúc ấy
Là những giọt mùa đông sắp chia ly
Chợt nhớ lại mọi điều sao giản dị
Ta và em vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta có mất nhau không?
(st)
Nếu có nhân duyên đã vợ chồng
Không nên chồng vợ dứt cho xong
Dứt nha không nỡ theo không nỡ
Theo tội lòng nhau dứt tội lòng
(Quách Tấn)
Thôi em ạ! Đừng có buồn chi nữa
Tháng ngày qua đâu trở lại bao giờ
Em vội vã giờ ta thành xa lạ
Đêm một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
Thôi em ạ! Giấc mơ nào tàn tạ
Vầng trăng xưa hóa kỷ niệm mất rồi
Em vội vã giờ ta thành xa lạ!
Đêm một mình ... lặng lẽ ngắm sao rơi!
Xin tạ lỗi cùng một thuở ngu ngơ
Trái tim ta trót đã yêu em rồi!
Chỉ tại gió cứ đùa làm tóc rối
Ừ! Mà thôi! Bởi lòng ta trót dại
Một ngày kia xin em đừng đốt dậy
Nỗi buồn ta đang yên giấc ngủ yên
Và ánh mắt của em ngày xưa ấy
Xin đừng nhìn như thế!!! Được không em?
Chẳng bao giờ có thể nữa sao em?
Thu sắp tàn cho mùa đông lại đến
Anh rét mướt trốn những điều rất thật
Đeo đẳng anh suốt chặng đường đời
Chẳng bao giờ ta có thể nhìn nhau?
Dù bao lần anh về ngang lối cũ
Nghe đau đáu âm vang nhiều kỷ niệm
Những ngày xưa khao khát mong chờ
Chẳng bao giờ có thể bước song đôi
Khi tình yêu có trăm nghìn dấu hỏi
Khi tình yêu chẳng bao giờ dám nói
Để mình anh lặng lẽ giữa chiều đông
Thôi em ạ! Chẳng còn gì tiếc nuối
Mình quen nhau mới ngần ấy thời gian
Nếu như chẳng có gì ràng buộc
Anh không hề ... hóa đá đến ngàn năm.
(st)
(Xuân Diệu)
Cảm ơn trời đất thật tài hoa
Đưa hết tình anh với đậm đà
Đem cả bài thơ và khúc nhạc
Sắc trời hương đất tạo em ra.
Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên
Sinh tạc ra em khối diệu huyền
Dáng nét làm cho anh quyến luyến
Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.
Lắm lúc nhìn em sững mắt anh
Cảm ơn em đã đón anh nhìn
Anh nhìn như thể rơi con mắt
Và cả thời gian cũng đứng im".
(Đinh Hùng)
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về .
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng vàng trôi chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
Cổng nhà ai đấy, có nàng nhìn xa
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát.. mơ hồ xa xôi..
Tiều phu gánh củi lên đồi,
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không !
Quán đường heo hút lạnh lùng,
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ .
(Ngân Giang)
(Simonov)
“Phải, Anh chắc bướng hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
Anh không gọi Em là thiếu nữ
Không giữa đường bứt hoa tặng Em
Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
Anh không tiếc một thời dằng dặc
Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Thì không phải vì Em không được biết
Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
"Anh muốn được gọi Em là vợ
Không phải để rồi loan báo khắp nơi
Không phải bởi từ lâu Em đã
Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
Không chịu để qua đi
Đã từng rơi đẫm lệ
Cũng không lỡ chia ly
Anh đã từng có em
Rồi em lại đi mất
Gian nan chọn được em
Bao nhiêu là công sức
khổ nhục và ngọt ngào
Thành bi quan ly hợp
Nỗi nhớ không phai mờ
Ai mách bảo cho anh
Đã mất ngủ nhiều đêm
Vì mừng vui quá đỗi
Anh đã nguyện vì em
Để hồn anh gắn bó
Thời trẻ trung qua rồi
Qua bao điều xúc động
Anh vẫn nguyện vì em
Đắm say trong tình mộng
Năm tháng đẹp mộng mơ
Mãi in trong ký ức
Ai dám nói cho anh
Cái nào sai nào đúng?
Ai dám mách bảo anh
Cái gì là yêu, ghét?
(St)
(Nguyễn Duy)
Để ta thương nhớ một thời áo nâu
Tóc hoe hoe cháy trên đầu
Ta và bạn gái cưỡi trâu học bài
Áo trắng là áo trắng ai
Buồn phơ phất thuở ban mai tới trường
Long lanh ngọn cỏ giọt sương
Song song chân đất con đường xa xa
Áo trắng là áo trắng à
Một hôm ta thấy bạn ta thẹn thùng
Vở che ngực nhú ngượng ngùng
Ta ngơ ngẩn ngó má hồng hây hây
Áo trắng là áo trắng này
Ngứa nga ngứa ngáy cỏ may trong lòng
Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng
Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời
Áo trắng là áo trắng ơi
Cho ta xin lại dáng người ngày xưa
Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ
Ước chi người đó bây giờ là đây
Áo trắng là áo trắng bay
Thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng...
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.
(Tế Hanh)
(St)
Nơi đây có một gã khờ
Đi thuyền mắc cạn vào ... thơ của người
Gã ngồi dở khóc dở cười
Rót ... thơ ra uống còn mời cả ... trăng
Để rồi qua tháng qua năm
Gã thường như thế mà chăm bẵm mình
Nhìn mây gã bảo: vô tình
Sà vào với núi lại ... hình như không
Như là ... nhớ nhớ mong mong
Gã ngồi gã đếm tơ hồng đơm hoa
Gặp đâu ngọn gió đi qua
Gã đều nhắn gửi lời xa ý gần
Hoa cau nhỏ rụng đầy sân
Như lời nhắn nhủ giành phần riêng ai
Rằng đây có một gã trai
Vào thơ rồi ... mắc nợ hoài trong thơ
Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi
Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình.
Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon.
Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn
Đêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình
Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em./.
(Hà Cừ)
Ta về thăm bến sông xưa
Cải xanh nay đã thành dưa nhà người
Còn đâu khúc khích nụ cười
Tụm năm, tụm bảy ... xanh tươi gió đồng
Ta về em chẳng còn không
Tất ta tất tưởi gánh gồng lo toan
Vẫn là cái nết chăm ngoan
Tảo tần mưa nắng- nét làng- thương sao
Bờ sông sóng vẫn dạt dào
Cỏ xanh dẫn lối lạc vào bến xưa
Giật mình tiếng võng nhẹ đưa
Tiếng bà ru cháu giữa trưa nắng vàng...
Gió chừng như cũng ngổn ngang
Hàng cau đứng lặng nhuộm vàng ngày xa
Bến sông- vẫn bến sông nhà
Gió sao lạnh vắng lòng ta ngày về...
(Hà cừ)
Với gió heo may dịu dàng trên vòm lá
Với sắc nắng cũng ngời lên rất lạ
Nghe xôn xao như đón bước em về.
Những trưa vàng hương cúc toả đảm mê
Từng giọt nắng bên thềm ngưng đọng mãi
Bàn tay thon gót chân hồng trẻ lại
Sóng dập dồn trong đáy mắt em xanh.
Tiếng chim chuyền trên vòm lá long lanh
Trời xanh biếc chưa bao giờ xanh thế
Nhìn trời xanh lòng bỗng nhiên rưng lệ
Mùa thu xưa nay như đã xa rồi.
Anh lặng thầm nghe từng chiếc lá rơi
Nghe rõ cả trái tim mình thổn thức
Dù vẫn biết chẳng thể nào giữ được
Sợi nắng vàng như lụa giữa lòng tay.
Dù biết rằng năm tháng tựa mây bay
Trôi ào ạt trước cuộc đời biến đổi
Nhưng em ơi! Thu vẫn về mở lối
Cho lòng mình sống lại với mùa thu.
VŨ BÍCH HƯỜNG
Ngày đầu con mới tập đi
Hai ba bước lại ngã quỳ, ngã nghiêng
Cả nhà nổ trống, reo chiêng
Giang tay, giăng cả bốn miền đón con
Miệng tròn, mắt cũng xoe tròn
Nghênh đầu, ngoẹo cổ, cười giòn... con đi
Thoắt mẹ lại thoắt sang dì
Ngã rồi đứng dậy, chẳng khi nào dừng...
Không có đường, tự tìm đường
Ðường con đi giữa tình thương mọi người
Mai sau con lớn lên rồi
Cái quỳ, cái ngã... gửi thời xa xăm
Muôn sông nghìn núi đạp bằng
Ði bằng trí sáng, tim hồng nghe con!