Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (Phần II)
CHỜ
Có ai chờ mình bên kia phố xa không ?
Lòng tự hỏi chỉ là để hỏi
Hút tầm nhìn , tình mỏng manh xa tay với
Đêm cứ lùi dần...sao nhớ chẳng dời chân?
Có ai chờ mình bên kia con dốc không?
Dù biết trước câu trả lời vẫn hỏi
Dốc tình đi...mỏi chân...người quên vội
Ngày bỏ đi rồi...buồn vẫn cứ đeo mang!
Có ai chờ mình ??..Không, không ai chờ đâu
Chỉ có ta ru tình vào cổ tích
Giấc mơ rong rêu...cuối mùa...buồn tĩnh mịch
Không ai chờ mình ?!!...Thôi, đợi nữa mà chi...!

(Cõi Riêng-VF)
07:09 CH 23/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
MƠ
Trong cõi nhớ, Người là hoàng tử nắng
Mùa thu không là thu chết bao giờ
Ta cơn gió quẩn quanh không phẳng lặng
Chờ giao mùa gởi yêu dấu vào thơ.
Chờ mấy mùa...yêu dấu chỉ là mơ..
Chỉ rêu rong chung tình cùng ta mãi
Sóng xa bờ...sóng đi quên trở lại
Bỏ trong chiều, chân cát khóc hồn nhiên.
Hồn đá buồn...nhỏ giọt lệ oan khiên!

(Coi Rieng)
07:01 CH 23/01/2009
Hoa hậu Brazil bị cắt cụt chân tay
Ồ, cô ấy chỉ bị cắt cụt hai bàn tay và hai bàn chân, không phải toàn bộ tay chân đâu các bạn ơi!Dù sao thì cũng là một điều khủng khiếp!http://www.nydailynews.com/gossip/2009/01/22/2009-01-22_brazilian_miss_world_finalist_mariana_br-1.html
04:17 CH 23/01/2009
Thịt ướp hoá chất, cả tuần không thiu
Post trùng rồi hai bạn ui!
10:59 SA 23/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Hic, Mod chuyển thơ của mình sang đây, lại không cách dòng được òi, hic hic...Với lại, thơ mình làm không hẳn là thơ tình, mình làm thơ tạp nham đủ loại. Lắm khi là thơ tình, có lúc chỉ là vịnh hoa lá, và chỉ là những niềm cảm thán, có khi là những bài thơ sưu tầm........
07:52 CH 22/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
MUỐN

Muốn là biển để tự tình cùng sóng
Khát bờ xa vỗ từng nhịp mơn man
Muốn là cát hôn dấu chân nóng bỏng
Và lắng nghe mộng ước của Dã Tràng.

Muốn là đêm thêm lần này, lần nữa
Ru cơn mê huyễn hoặc của vầng trăng
Muốn là ngày xem mặt trời thắp lửa
Đốt đam mê đang xâm lấn địa đàng.

Muốn là rừng chờ đợi được khai hoang
Ươm mầm yêu , trổ nụ vàng, kết trái
Muốn là sông chia ra nhiều dòng chảy
Đề bên em chở luyến ái sang người.

Hơn một lần khấn nguyện với ba ngôi
Cho gần hoài với niềm mơ ươc'
Tình nhỏ bé, nào ai biết trước
Vẫn khát khao muốn đời sống đá vàng.

(Cõi Riêng-VF)
06:57 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
TRẢ LỜI BÀI THƠ TRÊN

Thiên thần yêu anh qua hình chiếc lá
Nhưng rời cành, lá chẳng đến cùng em
Lá đi tìm lòng đất dịu êm êm
Trên trời cao, em lại tìm đến lá!
Đường thì xa, bóng anh mời mịt quá
Lá có trăm ngàn, làm sao nhận ra anh?
Giữa cõi trần trôi nổi chông chênh
Thiên thần bước đi, gập ghềnh muôn dặm.....
Chiếc lá nào cũng mang ánh mắt anh đăm đắm
Em ngỡ ngàng, đâu là lá của em?
Cứ mãi đi tìm một tình cảm dịu êm
Nhưng đường đến với anh sao mờ mịt quá...
Thiên thần nhỏ xinh, mong manh tội nghiệp
Đi tìm hoài, mà chẳng gặp người yêu
Em tìm anh, trong lá đổ muôn chiều
Và nhìn đâu, cũng thấy chàng-chiếc lá!
Thiên thần đến rừng già buốt giá
Và thảo nguyên, nội cỏ rộng vô cùng
Những cánh rừng cứ nối tiếp cánh rừng
Em đâu biết, phố buồn anh đứng đợi?
Em hỏi khắp từng dòng sông con suối
Từng bóng cây, ngọn cỏ ven đường
Em tìm anh, trong thăm thẳm đêm trường
Và trong cả ánh mặt trời gay gắt....
Bước thiên thần chẳng quen nhiều mỏi mệt
Em gục rồi, bên góc phố đìu hiu
Hồn của em, trong một buổi chiều
Lại tìm đến với thiên đường tuyệt đẹp....
Anh không thấy, và đã không biết được
Thiên thần và anh, hai bóng lại bên nhau
Rất gần nhau, mà chẳng nói câu nào
Xác chiếc lá, xác thiên thần......câm lặng..........
06:43 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
EM THIÊN THẦN, ANH CHIẾC LÁ TÀN PHAI

Có chiếc lá nào mang nỗi buồn anh
Bay về phía xa xăm - âm thầm lặng lẽ
Rơi xuống đôi tay em nhẹ nhàng thật khẽ
Em lại vô tình để gió thổi vụt bay.

Chiếc lá buồn mang tình ái đắm say
Đã từ rất lâu, trên cành cao hy vọng
Đong đầy nhớ thương chảy tràn nhựa sống
Để một ngày rời thân cội tìm em.

Chiếc lá buồn mãi hiu hắt từng đêm
Đợi chờ hắt hiu nơi lạnh lùng thềm cửa
Chỉ mong một lần em mở ra lần nữa
Cúi xuống dịu dàng nhặt lấy tình yêu.

Chiếc lá buồn đơn độc biết bao nhiêu
Khi nhìn thấy em hồn nhiên bước vội
Về phía tình nhân nơi muôn ngàn mời gọi
Và hững hờ để lại vạn niềm đau.

Trọn một đời mình sẽ chẳng gần nhau
Vì chiếc lá anh mang hình hài rách nát
Nằm xiêu vẹo rồi cũng dần phai nhạt
Theo tháng năm nơi góc phố lạnh lùng.

Em thiên thần, nhưng quá đỗi dửng dưng
Nên bay thật cao về thiên đường tuyệt đẹp
Bỏ lại chiếc lá -anh- lạc lối đời rộng hẹp
Mãi kiếm tìm trong vô vọng tàn phai.


NTN (08)
06:41 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
BÀI THƠ THỨ HAI
Ngày đã khép
Và mặt trời đã tắt
Khi đêm về
Bóng tối phủ trùm lên vạn vật
Chỉ còn ta
Và một tâm hồn lạnh ngắt những cô đơn.
Tiếng côn trùng
dường như thiết tha hơn
Tiếng tí tách
giọt sương rơi trên lá
Tiếng con sâu
trở mình trong cơn mơ lạ
Và bầu trời
trốn hết những vì sao...
Ta còn gì cho nhau
ngoài những cơn đau không lối thoát?
06:35 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
BÀI THƠ THỨ NHẤT
Gió đông từ phương Bắc
Mang hơi lạnh về Nam
Em mang tình yêu đến
Sưởi ấm mùa giá băng!
Lạnh lùng mùa Đông khóc
Lá rụng đầy trong sân
Em gom mùa thu cũ
Đốt cháy bừng con tim
Lửa lòng xin đừng tắt
Dẫu mùa lạnh căm căm
Bàn tay ai năm ngón
Là năm ngọn lửa hồng!
06:33 CH 22/01/2009
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Hình như đây là bài thơ "Ngày khai trường" của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì phải, bác ạh!

Có một câu em nhớ như chú thích trên. Không biết có đúng không...


Tưởng đâu bác là đại thi hào, chỉ xướng hoạ các bài thơ hay nổi tiếng, và phải am tường về thơ ca lắm!:Thinking:
05:52 CH 22/01/2009
Lý Nhã Kỳ - người thứ ba trong gia đình siêu mẫu...
Đi ra nước ngoài, xong nói tiếng Anh cho ra vẻ í mà, kakaka...Nhưng mà cũng công nhận một điều, đó là tiếng nước ngoài nhiều lúc giúp rút ngắn được từ muốn diễn đạt, hoặc làm cho việc diễn đạt được nhanh chóng hơn. Ví dụ: ok, good, cute, baby, bye...Mình hơi dị ứng kiểu nói nửa nạc nữa mỡ, như: How is your work, anh? :)Vì vậy,mình luôn cố gắng nói tiếng Anh cho ra tiếng Anh, còn tiếng Việt thì cho ra tiếng Việt. Tham gia một số diễn đàn, mình buồn cười nhất là những người vào diễn đàn đông người Việt hải ngoại thì toàn nói tiếng Việt, nhưng vào diễn đàn đông người Việt trong nước thì xổ tiếng Anh ba rọi (một người tham gia nhiều diễn đàn)!
05:18 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
NHỚ NHÀ

Ta muốn về quê mẹ ta xưa
Một buổi trưa thả dài câu hát
Có vườn trái cây, có dòng sông rợp mát
Ru giùm ta giấc ngủ trẻ thơ!
Nhưng đau xót làm sao ngày trở về
Mẹ thân yêu đã khuất còn đâu nữa
Đón ta về quạnh hiu bếp lửa
Vườn trái cây nay cỏ dại mọc đầy
Con sông ngày nào đã cạn từ đây!
04:40 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
TRÒ CHƠI TÌNH YÊU

Tạo Hoá lúc sinh ta
Mồ côi con tim bé
Nhưng mà sao lạ thế
Lớn, tim khát có đôi...
Tình yêu lúc đầy vơi
Khi mênh mông biển khơi
Có lúc con suối cạn
Tơ duyên thật khó đoán!
Ơi khối tình bé mọn
Làm hành trang vào đời
Con tim của ta ơi
Hãy vui lên đi nhé?
Anh là cơn nắng hạ
Em là trận mưa rào
Nắng mưa chẳng gặp nhau
Mãi chơi trò cút bắt...
Mưa cứ rơi tí tách
Nắng cứ chiếu lung linh
Ừ thôi chuyện chúng mình
Để ông Trời sắp định!
04:38 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
KHÔNG ĐỀ

Thế là ngày đã sang
Thế là Đông thêm lạnh
Ôi hồn nhiên nhí nhảnh
Cũng đã bỏ em đi...
Cái buồn vương trên mi
Cái buồn trong đáy mắt
Em mím môi thật chặt
Nhốt nỗi buồn trong tim...
Cái rét như dày thêm
Cái rét chừng thách thức
Ừ, nhưng em đừng khóc
Và xin em gượng cười...
Này người em tôi ơi
Con thuyền tình xa bến
Dẫu bước chân chống chếnh
Em đừng níu thuyền đi...
Lau dòng lệ biệt ly
Lau cả dòng dĩ vãng
Em chờ vầng dương sáng
Em chờ mùa Xuân sang!
04:36 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
NHỚ EM

Em đi để lại con đường
Hàng cây trút lá, bụi vương dấu hài
Con đường xưa vẫn còn đây
Vắng em, đường đã đổi thay tên rồi!
04:28 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
KHÔNG ĐỀ

Không hẹn mà quen tự thuở nào
Gió mây phủ kín mộng hôm nao
Giậc mình tỉnh giấc, xuân qua ngõ
Nghe dạ bồi hồi lòng xuyến xao!
04:27 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
MUÀ ĐÔNG NHỚ AI

Nhìn thu vàng em chợt nhớ mùa Đông
Nhớ cái rét se lòng trong đêm vắng
Những đêm Đông mịt mùng trong tĩnh lặng
Anh dịu dàng xua cái rét căm căm
Chỉ có anh mới hiểu được lòng em
Mới biết được sao Đông tha thiết thế!!!
04:26 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
HÈ VỀ
Réo rắt ve kêu đón hạ về
Phượng hồng khơi lại một cơn mê
Lung linh rực cháy màu hoa lửa
Thảng thốt bùng lên nỗi nhớ quê
Trường cũ bao ngày ôi xa vắng
Quê xưa mấy độ chẳng được về
Bao năm dấn bước phương trời lạ
Ngắm cánh phượng hồng nghe tái tê!
04:25 CH 22/01/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
THU SANG
Em nhớ ngày nào anh bước đi
Cúc vàng như khóc nỗi chia ly
Năm nay cúc lại vàng hiên vắng
Mà bóng người xưa chẳng thấy về!
04:24 CH 22/01/2009
b
Blue Cloud-1
Bắt chuyện
753Điểm·0Bài viết
Báo cáo