Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Mong hạnh phúc sẽ đến với chị
06:22 CH 25/02/2015
Cafe đắng...!
Nắng hanh hao rán vàng thương nhớ
Em lạc lõng giữa trắng trời hương sữa
Anh có thấy tiếng thì thầm em khóc.
Rơi lơi lả bên thềm - vắng nỗi nhớ.
08:30 SA 04/02/2015
Cafe đắng...!
Nắng vàng hanh chạy qua hồn lơi lả
Ánh mắt buồn gói trong chiều gió lộng
Yêu thương nhạt rơi bên hồn vương vãi
Nụ cười hờ góp mãi chẳng thành thơ...!
03:28 CH 03/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Hãy luôn là chính mình M nhé. Ngọc mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với M.
11:46 SA 03/02/2015
b
BichNgoc5985
Hóng
313
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em lạc lõng giữa trắng trời hương sữa
Anh có thấy tiếng thì thầm em khóc.
Rơi lơi lả bên thềm - vắng nỗi nhớ.
Ánh mắt buồn gói trong chiều gió lộng
Yêu thương nhạt rơi bên hồn vương vãi
Nụ cười hờ góp mãi chẳng thành thơ...!