images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những ai đã mua nước hoa ở LinhPerfume thì vào...
Cảm ơn Meohong đã hướng dẫn up ảnh nhé. Còn đây là ảnh chụp trò lưu manh của thằng Linh Kồn này. Hỏi nó sao làm vậy nó bảo để trốn Hải Quan...
ảnh 1 : cái hộp bên tay phải ( hàng chuẩn) mã vạch in hẳn lên hộp luôn, còn cái hộp tay trái thì...
http://s1140.photobucket.com/albums/n568/Asin234/?action=view¤t=DSC04562.jpg
ảnh 2, 3 : Công nghệ cắt dán, pha cồn, lừa đảo là đây...
http://s1140.photobucket.com/upload/albums/Asin234/
http://s1140.photobucket.com/albums/n568/Asin234/ [ /url]
12:28 CH 25/05/2011
Những bài thơ ngày xưa trên báo Hoa Học Trò...
Quê nội

( Đương Huyền Phương )
“Con gửi gió về quê nội
Tháng Tư thơm dậy lúa đồng
Khế chua bát canh nấu vội
Hoa tím rụng tím bến sông
Con gửi nắng về tháng năm
Câu da dao bà mắc võng
Trăng vườn xông xênh trải rộng
Sao trời rụng xuống đáy ao
Con gửi về cơn mưa rào
Dịu lại bầu trời tháng sáu
Lá khoai rưng rưng mưa đậu
Cuốc kêu xa phía cánh đồng
Gửi thương về một dòng sông
Tháng Bảy Ngưu Lang - Chức Nữ
Ngực song phập phồng hơn thở
Chị nghiêng tóc gió trên bờ
Gửi yêu câu hát ầu ơ
Đong đưa chuyến đò thưa khách
Người đi đến bốn phương trời
Quê nội nghẹn ngào trong mắt…”
(HHTsố 97 ngày 19-10-95)
__________________
Em là con đường lạc giữa cánh đồng hoa
06:16 CH 19/08/2010
Những bài thơ ngày xưa trên báo Hoa Học Trò...
Giã từ
( Đương Huyền Phương)
Thôi ta xa cho mùa ấy xanh hơn
Mây mười bảy đến giờ vẫn còn dại
Môi em hồng chưa một nét son
Mùa hạ ấy xa rồi mùa hạ cháy
Thôi ta xa cho mùa không có tuổi
Mắt em buồn như một thuở hoa may
Câu thơ còn vương hương nuối tiếc
Em ảo huyền như chưa đắm say.
Thôi ta xa cho trăng đêm hạ
Gọi mùa lên trong trẻo bờ môi
Ta lại gửi một câu thơ lá
Cho mười bảy em còn lúng liếng cong môi.
(HHT số 60 , ra ngày 15-5-94)
06:15 CH 19/08/2010
Những bài thơ ngày xưa trên báo Hoa Học Trò...
MÙA DA DIẾT
( Đường Hải Yến )
Mùa thu lặng lẽ về
Gió vẽ vào đêm những gương mặt
những gương mặt mang nỗi buồn ngạo nghễ
Bảng pha màu loang loang mưa.
Mùa thu lặng lẽ về
Mỗi gương mặt đàn ông đi qua mùa thu của em là một bảng màu không sắc
thèm chút nhạt phai!
Mùa thu lặng lẽ về
Gió lên,
gió lên
thắp giùm em chút lửa
thổi bùng lên cho em ngọn lửa
Đốt cháy đi bao mảng màu!
Mùa thu lặng lẽ về
Đừng gọi em,
người đã quay lưng rồi,
người đã thôi hai bàn tay da diết
Đừng để em ngậm ngùi tên anh;
nghe trái tim,
gõ,
06:13 CH 19/08/2010
Những bài thơ ngày xưa trên báo Hoa Học Trò...
Nỗi Niềm Tháng Ba ( không phải thơ về quê hương nhưng....)
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
BÌNH NGUYÊN TRANG
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.
Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...
Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...
Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.
Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.
Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên 'đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi'.
Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.
Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
06:10 CH 19/08/2010
Những truyện ngắn ngày xưa trên HHT
Ngày xưa, HHT là 1 niềm vui của tôi và lũ bạn . Cái thời báo khổ to, giấy đen. Sau này, dù có đi đâu, đọc những gì đi nữa vẫn nhớ về cái thưở đó, hồn nhiên, trong trẻo, những bài văn, bài thơ trên báo đậm chất văn.... Những người viết văn thơ cho báo HHT ngày đó, bây giừ đều khá thành đạt và nổi tiếng :
Dương Bình Nguyên, Dương Thụy, Trang Hạ, Châu Giang, Đường Hải Yến, Phan Hồn Nhiên, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Hoàng Nhi, Hòang Anh Tú,Đưong Huyền Phương, Chu Thu Hằng, Tháng Giêng, Hương ( đậu đỏ ), Hương ( đâui xanh) ....
Kể ra như vậy để thấy báo ( và người viết báo) bây giờ khác ntn với ngày xưa...Báo khác, chứ không phải mình khác đâu Thuy Leo ah...
05:52 CH 19/08/2010
Ai yêu thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, OGABECGON...
Uh, bài này hay thật, cảm xúc ngọt ngào...
thật hạnh phúc khi người yêu mình mô tả cảm xúc của anh ấy: Rối rít trong lòng một nỗi em em
nhưng mà cứ đọc những bài tình yêu tha thiết của LQV mình lại thương XQ, vì những bài thơ tình hay nhất của LQV lại là không dành cho XQ. Cho dù chị ấy có hiểu, có bao dung, nhưng mình vẫn cứ xót xa..phụ nữ mà. Có ai thấy giống tớ không?

Có lẽ bạn chưa đọc hết, nhưng tôi thấy LQV viết khá nhiều bài hay dành cho XQ đấy chứ, thường những bài đó mang 1 tấm lòng biết ơn, sự yêu thương... Bài " Và anh tồn tại " đã post ở trên cũng là bài LQV viết cho XQ đấy bạn ạ....


THƠ VIẾT CHO QUỲNH TRÊN MÁY BAY

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện.
Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài
Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
Mùa hè náo động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?
Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh…
05:50 CH 06/08/2010
Ai yêu thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, OGABECGON...
Không đề
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà".
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ em có lý
Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.
Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thửa trước
Vẫn sông Nhêva chiều tà ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi gì đâu.

(ÔNGA BECGÔN)
11:47 SA 09/07/2010
Ai yêu thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, OGABECGON...
11:43 SA 09/07/2010
Ai yêu thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, OGABECGON...
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở

Tác giả: Lưu Quang Vũ
Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên
Anh vẫn chưa nói được cùng em
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Chưa hiểu được mùi thơm của lá
Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng
Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương
Ôi nếu phải tan thành bụi cát
Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình
Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh
Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống?
Không thể ôm cả bầu trời lồng lộng
Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay
Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
Không tới được một vì sao xa lắc
Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng
Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
Và nhận hết niềm vui trên cõi sống
Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.
11:35 SA 09/07/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
“Anh yêu em và anh tồn tại”
Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
10:19 SA 08/07/2010
Cảm giác sau ly hôn
Còn đây là bài thơ Từ Biệt của Lưu Quang Vũ viết khi chia tay Tố Uyên :

Từ biệt

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui
Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em

Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh
Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
Giã từ
09:56 SA 08/07/2010
Cảm giác sau ly hôn
09:46 SA 08/07/2010
Lắp điện ba pha
Muốn điện không yếu thì chỉ có cách dụ dỗ ông điện lực chỗ bạn thay cái MBA cũ khu vực đang dùng điện = 1 MBA khac có công suất cao hơn, kiểm tra lại xem nấc phân áp của MBA xem co hợp lý hay không ( thường có 5 nấc để điều chỉnh điện áp đầu ra cao hay thấp...). Hiểu nguồn 3 pha khỏe hơn 1 pha là sai lầm đấy, nó chỉ khác nhau về số pha thôi ( thiết bị điện 1 pha dùng nguồn 1 pha - 220 V, thiết bị 3 pha dùng nguồn 3 pha 380 V...). thường thì khi lắp đặt, ông điện lực ông đã tính lắp làm sao cho công suất trên cả 3 pha của cái Trạm biến áp đó gần như = nhau để tránh trường hợp mất đối xứng....
05:37 CH 07/07/2010
Cảm giác sau ly hôn
Có trăm nghìn lý do để đến với nhau, yêu nhau, lấy nhau và bỏ nhau... Đen nhất và bất hạnh nhất là bỏ nhau, nỗi đau thuộc về cả 2 phía, còn mất mát thì thuộc về con cái, bố có thể lấy vợ mới rồi sinh con đẻ cái tiếp, mẹ cũng rồi lấy chồng mới rồi sinh con đẻ cái tiếp. Chỉ có những đúa con F1 là bơ vơ mãi mãi, mất mát mãi mãi....vành nôi, lời ru đã bị chia cắt làm đôi từ ngày bố mẹ bỏ nhau.......
01:02 CH 05/07/2010
Thiết bị mới dùng khi mất điện
Có bác nào để ý cái quạt làm mát của hodien nó kêu kinh quá, đang tự nhiên nó chạy làm mình giật mình....nghe tiếng như tiếng húhú...
sao họ ko lắp cái quạt như của case máy tính ấy chạy cho nó nhẹ nhàng nhỉ?
có bác nào đã thay chưa cho em xin kinh nghiệm với, khổ cái kíc em lại để ngay gần phòng ngủ cho tiện????

Bác xem lại thế nào chứ quạt kích của em nó chạy êm lắm, hơn nữa nó chỉ chạy khi nhiệt độ máy > 55 độ, hoặc khi nạp ắc quy, hoặc khi tải >50% mà. Nếu mà kêu to thế, theo em bác cứ đưa qua 169X Tây Sơn bảo họ kỉem tra và thay lại cho.
#### Gửi bác VINGRAU

1. Cắm nguyên ắc quy vào bộ Hồ điện, và
2. Cắm bộ Hồ điện vào điện lưới 24/24.
Tôi thì bảo, đấy là ý trên là ý mấy ông lái ắc quy, và của những kẻ vô ý thức đối với môi trường.

Bác VINGRAU ơi, Bác có thể nói rõ hơn cái ý này (
T
ôi thì bảo, đấy là ý trên là ý mấy ông lái ắc quy, và của những kẻ vô ý thức đối với môi trường.
) cho anh em hiểu thêm tý được không ạ.
12:37 CH 05/07/2010
Chuyện mắc cỡ của bạn !
Chuyện thế này mới oái ăm. Cả lũ đi chơi, ăn quà vặt xong, TRAI hỏi GÁI, em có mang khăn ướt trong cốp xe không cho anh 1 cái, GÁI ta mở cốp, mắt mũi loạng quạng thế nào lại lấy ngay cái BVS loại mỏng đưa cho TRAI mà cứ tưởng.... Bỗng thấy cả lũ cười ré lên.... GÁI độn thổ....
05:02 CH 30/06/2010
Chuyện mắc cỡ của bạn !
Đi học buổi tối, trời mưa to mất điện, tối mò cả lớp ào ra đứng ở hành lang, bỗng dưng mình nghe tiếng thì thầm bên tai : hôm nay tao k mang quần rồi. Quay lại mình hét to : Thế lúc nãy giờ e cởi truồng ah? Ôi , ôi ...em xin lỗi , e nhầm anh với bạn gái em, tại trời tối quá...he he. Hóa ra nàg quên quần áo mưa...
04:57 CH 30/06/2010
Nghìn câu thơ tài hoa
"
Những cơn gió vô tình không hẹn trước.
Những chùm hoa mở cánh trước hiên nhà.
Những trái chín rơi trong chiều lộng gió.
Những bàn tay nắm chặt rồi........buông."

4 câu này đọc lâu rồi, nhưng không nhớ tên tác giả, ai biết của tác giả nào làm ơn chỉ hộ đi. Thanks!
03:16 CH 30/06/2010
Thiết bị mới dùng khi mất điện
Em dùng con kích HỒ ĐIỆN 800VA và 1 bình ắc quy ALGM 150 cuar HAZE thấy rất ổn, dùng được cả máy tính để bàn, xem tivi và điều đặc biệt là quạt chạy êm ro không kêu ù ù, chế độ nạp ắc quy của HỒ ĐIỆN rất hay, bình 150 của em chỉ cần 1 đêm là no cứng, chứ không như con AQUASONIC của mấy bác cùng cơ quan, nghe bảo nạp gần 2 ngày sốt cả ruột.... Điều lưu ý khi dùng kích nói chung là phải dùng cầu dao 2 ngả ( 1 ngả đấu điện lưới, 1 ngả đấu từ kích lên ) chứ không dễ tèo kích lắm. Hôm nào rỗi, em post ảnh hệ thống đấu nối kích của em lên cho các bác xem nhé. E là em ủng hộ và chọn kích Hồ Điện cả 2 tay.
02:38 CH 30/06/2010
a
ASIN234
Bắt chuyện
632Điểm·4Bài viết
Báo cáo