Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai còn mê nhạc pop, rock thập niên 70 & 80 ko??


Nghe bài này mình lại nhớ về kỷ niệm của mình với một người. Ngày ấy mình và người đó có tìm hiểu về ca sĩ hát bài này (Glenn Medeiros ) và George Benson xem ai hát hay hơn. Cá nhân mình thích GB hơn. Cảm ơn vì bài hát hay.
04:31 CH 14/11/2010
Hà Nội vào đông chưa các mẹ ơi?
Hết tuần sau em có việc ra Hà Nội. Sau đó đi Quảng Ninh 1 tuần. Các mẹ ở ngoài đấy cho em hỏi thăm thời tiết ngoài ấy giờ ra sao với ạ? Khoảng bao nhiêu độ? Và nên mặc áo gì, quần gì, giày gì là phù hợp ạ?
Mùa này ở Vịnh HẠ Long thì có bơi được k các mẹ nhỉ? Để em biết còn mang đồ bơi theo ấy mà :Smiling:
Các mẹ giúp em nhé!
Em ở Sài Gòn nóng, chẳng bao giờ biết lạnh là thế nào. Giờ đi sắm đồ lạnh thì có cần sắm áo dày cỡ áo lông ngỗng không? Hay chỉ cần khoác nhẹ hoặc 2 áo len là được ạ?

HN thời tiết mấy hôm nay chỉ như thời tiết Đà Lạt thôi bạn ạ!
05:36 CH 05/11/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Vấn đề đáng bàn ở đây không phải là máy chụp xấu hay người chụp không có trình độ mà là do "mẫu" đẹp KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC! Bác mua máy gì đấy?
Mùa trung thu sắp về, sao mà em nhớ ngày thơ ấu thế? Có ai nhớ hình ảnh này không ạ?
07:47 CH 19/08/2010
Có ai còn mê nhạc pop, rock thập niên 70 & 80 ko??


Bài này tôi cũng đã được một người gửi tặng từ lâu lắm, cảm ơn adsum_alibi đã post bài hát này cho tôi nhớ lại kỷ niệm của một thời! Những người mê nhạc Pop, Rock thập niên 70 & 80 đa phần chỉ là hế hệ 7x trở về trước thôi chứ thế hệ trẻ ngày nay ít nghe lắm. Xin chia sẻ với mọi người một bài hát do Air Supply trình bày
07:28 CH 13/08/2010
Có ai còn mê nhạc pop, rock thập niên 70 & 80 ko??
Nghe có vẻ quen quen vì.. mình hay là người tìm tên cho bài hát hoặc phim cho người khác khi người ta chỉ nhớ 1 đoạn lời, giai điệu hoặc hình (rất tiếc ko rành lắm về nhạc, phim VN).
Sry là bj bạn chỉ nghe một mình, chắc ko thể có ai nghe cùng để chia sẻ đầy đủ các cảm xúc của bạn đc :Smiling:

:Smiling: Như adsum_alibi nói đấy, mỗi bài hát sẽ gắn với một kỷ niệm nên khi nhớ về nó thì tôi bùi ngùi thôi. Bây giờ tôi đang cùng mọi người trong top nghe những bài hát yêu thích này rồi, đâu còn phải nghe một mình nữa adsum_alibi nhỉ? Chúc mọi người những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc! Post một bài của Modern Talking cùng với adsum_alibi cho buổi tối hôm nay nhé! :Smiling:
02:39 CH 13/08/2010
Có ai còn mê nhạc pop, rock thập niên 70 & 80 ko??
Thêm một bài hát này nữa cho vơi tâm trạng
08:02 SA 13/08/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Mùa Đông Đan Áo
Nguyễn Bính
Đã quyết không... không... được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây ?
Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
Như có tơ vương đến một người
Người ấy , nhưng mà tôi chả nói
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi .
Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
Tình đã sang sông đã tới bờ
Tình đã trao tôi bao oán hận
Và đem đi cả một thuyền mơ .
Mơ có năm năm đã vội tàn ,
Có nàng đan mãi áo len đen .
Có nàng áo đỏ đi qua đấy ,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan .
Mà hương đượm mãi ở hồn tôi ,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi !
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi !
Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen
Còn tôi người lạ , tôi người lạ ,
Có cũng nên mà không cũng nên .
Oán đã bao la , hận đã nhiều
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy
Qua lại hôm nay, sáng lại chiều
06:15 CH 27/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Bài Thơ Thứ Nhất
TTKH
Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại,
Êm ái trao tôi một vết thương.
Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiễn Người đi bến cát xa.
Ở lại vườn Thanh có một mình,
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác,
-- Gió hỡi! Làm sao lạnh rất nhiều ?
Từ đấy không mong, không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
Người ấy ghi lòng :"Vẫn nhớ em!"
Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên ?
Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
Thì ai trông ngóng, chả nên chờ!
Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
-- "Cố quên đi nhé, câm mà nín
Đừng thở than bằng những giọng thơ!"
Tôi run sợ viết; lặng im nghe
Tiếng lá thu khô siết mặt hè
Như tiếng chân người len lén đến.
Song đời nào dám gập ai về !
Tuy thế, tôi tin vẫn có người
Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
Biết đâu... tôi: một tâm hồn héo,
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!
06:08 CH 27/06/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Thôi thì em sẽ quên
Nếu lòng anh muốn vậy
Những kỷ niệm không tên
Cùng tình yêu thuở ấy
Có nhớ thương đến mấy
Em cũng đành quên thôi
Cuộc đời như dòng chảy
Lòng người như mây trôi
Chuyện cũ đã qua rồi
Trách sao người ngoảnh mặt
Còn gì trong đôi mắt
Của một thời dịu êm?
Em sẽ quên sẽ quên
Để sau cùng chỉ nhớ
Nghẹn ngào trong nhịp thở
Anh bảo em hãy quên...
st
12:32 CH 30/03/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Biển và Em
Nước về biển nước thành mây
Em về ghé biển gánh đầy khát khao
Gió về thả nhớ lên cao
Đêm về sấp ngửa làm đau bóng mình.
12:12 CH 30/03/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em đứng lên từ đó nỗi đau dài
Như điệp khúc muộn phiền xưa đã chán
Như ánh chớp xé bầu trời nứt rạn
EM SẼ VUI ĐÂY
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình yêu anh làm vụn vỡ tim em .
Không thể tính bao ngày, không thể tính bao đêm
Khi yêu nhau thời gian như ngắn lại
Lời nói hôm qua dù không tồn tại
Em chẳng muốn nghi ngờ vì em yêu anh
Nhưng sợi tơ tình lại rất mong manh
Buộc sao nổi ân tình em dẫu bé
Từ giã nhau trăng cũng buồn lặng lẽ
Anh đi rồi kỷ niệm bỏ lại đây .
Buồn cứ vương vào từng sợi tóc mây
Em cứ chải nỗi niềm càng thêm rối
Một nửa nơi em ngập tràn bóng tối
Một nửa nơi anh rực rỡ đầu ngày .
Em đứng lên từ đó nỗi đau dài
Cố ghép lại trái tim mình trót vỡ .
12:10 CH 30/03/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Danh sách đây:
1-8x
2-Mèo con
3-20-08
4-...
-....
Đăng kí nhanh nào, hí hí
@C. Diễm: k xách theo guitar đâu, xách máy tính đi hay hơn vì thế mới truyền hình trực tiếp cho c được chứ :D

Để cho cuộc gặp mặt đông vui và an tâm công tác, khuyến khích các mem trong toppic đi cùng dâu rể. Mem nào chưa có đôi, thì cũng đăng ký trước để BTC tìm rau sạch hay phi công hỗ trợ (đây là em nhắc lại lời của 1 thành viên BTC ạ!).
05:16 CH 29/03/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Cái ảnh của 2 TV còn lại ở máy bác CCD ấy, em ko có mà. Em xếp dép lấy 1 chỗ đi Tam Đảo nhé!
05:09 CH 29/03/2010
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Ý kiến này hay đấy, kết hợp y như là hội trại thơ một thời ấy; giá có một cuộc phối hợp giữa thơ và nhiếp ảnh nhỉ? Tam Đảo mùa này có lẽ đẹp, sáng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mây trắng vờn dưới chân, đúng kiểu Mây ngàn gió núi. Trưa đến, nắng rọi lá, rõ là Trời xanh qua kẽ lá nhé... Em ủng hộ vụ dã ngoại này!
04:46 CH 28/03/2010
Nhờ Admin sửa/xóa bài/khoá topic
Nhờ admin bổ sung vào bài Forever and one trong đường link dưới đây cho tôi câu trong dấu " ..." với ạ: "vì Mẹ dê con đã post lên nhưng chưa có link nhạc hay sao ấy nên em bổ sung thêm link nhạc" ( chứ không phải post trùng đâu ạ!) Xin cảm ơn admin.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9640099#post9640099
05:07 CH 25/10/2009
2
20-08
Bắt chuyện
740Điểm·1Bài viết
Báo cáo