Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nghẹn ngào bài thơ mẹ đi lấy chồng của bé 9 tuổi
MẸ ĐI LẤY CHỒNG.
Cha mình đã mất rồi sao
Hôm nay đám giỗ tuần bao nhiêu ngày
Cha ơi con sẽ giãi bày
Cha đi Mẹ vội muốn ngay tìm chồng.
(Trong góc phòng này):
Hôm nay mẹ bước theo chồng
Bà con hàng xóm rất đông đến mừng
Anh em con hóa người dưng!?
Lệ nhòa con ước mình đừng sinh ra!
Cha ơi!
Mẹ giờ là vợ người ta
Khăn hoa áo gấm lên xe hoa rồi
Mẹ lo hạnh phúc mà thôi
Mẹ không có biết con ngồi khóc thương
Mẹ vui cất bước sang đường
Mẹ không có biết yêu thương nhạt nhòa
(Ngoài sân kia):
Mẹ cười rạng rỡ như hoa
Môi son má phấn người ta cạnh kề
Người ta sẽ rước mẹ về
Sống nơi phố thị chẳng về bên con.
Thôi đành:
Ngoại già đơn chiếc héo hon
Ôm hai đứa trẻ mỏi mòn chờ trông
Mẹ ơi mẹ có biết không
Bỏ con bỏ mẹ … Mẹ không nhói lòng!???
11:04 SA 14/09/2016
0
0933020278
Hóng
252
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cha mình đã mất rồi sao
Hôm nay đám giỗ tuần bao nhiêu ngày
Cha ơi con sẽ giãi bày
Cha đi Mẹ vội muốn ngay tìm chồng.
(Trong góc phòng này):
Hôm nay mẹ bước theo chồng
Bà con hàng xóm rất đông đến mừng
Anh em con hóa người dưng!?
Lệ nhòa con ước mình đừng sinh ra!
Cha ơi!
Mẹ giờ là vợ người ta
Khăn hoa áo gấm lên xe hoa rồi
Mẹ lo hạnh phúc mà thôi
Mẹ không có biết con ngồi khóc thương
Mẹ vui cất bước sang đường
Mẹ không có biết yêu thương nhạt nhòa
(Ngoài sân kia):
Mẹ cười rạng rỡ như hoa
Môi son má phấn người ta cạnh kề
Người ta sẽ rước mẹ về
Sống nơi phố thị chẳng về bên con.
Thôi đành:
Ngoại già đơn chiếc héo hon
Ôm hai đứa trẻ mỏi mòn chờ trông
Mẹ ơi mẹ có biết không
Bỏ con bỏ mẹ … Mẹ không nhói lòng!???