Yêu đương lúc nào cũng trông chờ giây phút hẹn hò đi ăn cùng nhau mà nghe tới loạt quy tắc tự nhiên chị em "nản ngang".
Đã khi nào bạn nghe tới mấy câu đại loại như: "Chia tay vì không hợp nhau", "Chẳng thể nào tìm thấy điểm chung" hoặc "Thế giới quan của anh ấy quá khác mình và làm những điều mình không thích".... không? Vậy theo bạn, trong tình yêu phải chăng cần hợp nhau và giống nhau để mối quan hệ được lâu bền hay là đã yêu nhau thì làm gì có chuyện hợp hay không hợp, chỉ là có vì nhau mà sống hay không thôi?
Chia sẻ với mọi người câu chuyện đang được tranh cãi rầm rộ những ngày qua trên khắp các trang mạng dưới đây để có thêm một góc nhìn mới về vấn đề trên nhé!
Cụ thể thì bài viết là lời trải lòng của một cô nàng sinh viên trẻ về một thế giới quan "kỳ quặc" và "khó hiểu" của anh bạn trai giàu có của mình. Dù biết rằng, khi xác định hẹn hò với một anh người yêu thiếu gia thì chắc chắc sẽ có những sự không hòa hợp nhất định. Tuy vậy, cô nàng cho biết, quan điểm của anh bạn trai này nó...lạ lắm!
Nguyên văn được cô bạn chia sẻ như sau:
“Mình học UEH, anh người yêu học RMIT, quen nhau được 1 tháng. Mình biết, thế giới quan của người giàu có rất khác người thường, dẫn đến hành động cũng đặc biệt hơn. Nhưng anh người yêu mình cứ kì kì quái quái thế nào ấy.
Anh ấy là người sành ăn, am hiểu về ẩm thực, nấu ăn cực kì ngon. Những cuộc hẹn của bọn mình, nếu là đi ăn, sẽ ăn ở nhà hàng do anh ấy chọn. Sau đây là vài quy tắc khi đi ăn cùng anh ấy:
1. LUÔN PHẢI MẶC ĐỒ MÀU TRẮNG: Anh ấy cho rằng, đối với thức ăn, trước khi đánh giá hương vị, phải điểm qua hình thức (màu sắc, cách trình bày) món ăn. Vì vậy, mặc đồ trắng sẽ làm nổi bật hình thức của món ăn.
2. TÓC TAI BÚI GỌN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ TÓC MÁI: Anh ấy cho rằng, việc dùng tay đỡ tóc nhằm ngăn sợi tóc dính vào thức ăn là cực kì thiếu tôn trọng thức ăn. Khi ăn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thức ăn, tóc tai đẹp hay xấu không quan trọng.
3. KHÔNG ĐEO BÔNG TAI TÒN TENG: Anh ấy cho rằng, việc cúi đầu xuống ăn rồi lại ngẩng đầu lên sẽ khiến bông tai rung chuyển, phát ra tiếng động, làm giảm sự tập trung thưởng thức món ăn.
4. LAU SẠCH SON TRƯỚC KHI ĂN: Anh ấy cho rằng, bản thân son môi chứa rất nhiều chì, nên son hòa lẫn với thức ăn đưa vào miệng là không sạch sẽ. Thêm nữa, để màu son dính trên thìa đũa, rồi dùng thìa đũa gắp thức ăn, dây màu vào thức ăn, sẽ mất đi vẻ thuần khiết của thức ăn.
5. QUY TẮC SAU BỮA ĂN: Ly, chén, dĩa, muống, dao, nĩa xếp gọn gàng. Ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, 2 tay để gọn gàng trên đùi, mắt nhắm lại. Thực hiện 3 phút mặc niệm, tưởng nhớ những món vừa ăn và thầm biết ơn vì bữa ăn ngon (nếu không ngon cũng phải cảm thấy biết ơn vì được phục vụ chu đáo)”.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, dân mạng đã bày tỏ sự ngán ngẩm của mình trước loạt quy tắc “trời ơi đất hỡi” này của nam chính. Nhiều người còn thẳng thắn chỉ trích tính cách, và cách hành xử của anh bạn trai nhà giàu này, cho rằng anh quá cầu kỳ, kỹ tính và làm lố. Bên cạnh đó, khuyên cô gái nên xem xét lại mối quan hệ này hoặc góp ý để anh chàng bớt khó khăn lại.
- Con người luôn bình đẳng, nhưng có những người lại thích thượng đẳng từ đó đặt ra quy tắc. Đặt quy tắc để làm gì?, thể hiện rằng mình hơn người khác à. Món ăn chỉ cần ăn đúng cách là ngon rồi, còn mặc thế này thế kia rồi có ăn ngon hơn không?
- Ăn thôi mà, có cần phải quan trọng như vậy không? Đi ăn cùng người yêu cô ấy thấy ngon là ok rồi!
- “Tôi đang tưởng tượng. Anh này không phải dân giàu thường thường. Mà là giàu “quý sờ tộc” ghê gớm lắm. Tưởng ảnh con King and Queen Vương Quốc Việt luôn ớ. Lố dữ dội”.
Bạn trai kia không hẳn là "kỳ quặc", "làm lố" vì rõ ràng trong trong những nguyên tắc của anh vẫn có những điều nghe qua cũng hợp lí. Phải chăng, cách thưởng thức ẩm thực của anh có phần hơi cầu kì khiến người hơi khó chịu. Nếu cô gái yêu và chấp nhận được tính cách của anh thì có thể tiếp tục, còn không thì cứ "đường ai nấy đi" cho nhẹ đầu. Vậy thôi đó!
Nguồn bài viết: RMIT Confessions/ Cười Ngã Cười Nghiêng


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1