Nhiều người cứ chỉ trích nhưng hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình rất thoải mái, bản thân hạnh phúc là được còn thiên hạ có soi mói là do họ ghen tị thôi.
Tôi từ quê ra thành phố học đại học. Hồi sinh viên cũng yêu một người nhưng anh ấy rất nghèo. Có thời gian bọn tôi sống chung phòng trọ, đến bữa ăn tử tế anh cũng không gọi được cho người yêu. Có hôm tôi thức đêm ôn thi muộn, sáng dậy đói quá mà anh ấy ra quán xách hai gói mỳ tôm với quả trứng về nấu cho ăn.
Sau này nghĩ lại quãng thời gian đó chỉ thấy hãi, nể mình không hiểu sao có thể sống được cảnh như vậy. Cho đến lúc tôi lỡ có thai, người yêu bảo:
“Em bỏ đi, giờ anh chưa cưới được. Đợi mấy năm đi làm mới có tiền nuôi con chứ”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Buồn lắm nhưng tôi đành nhắm mắt bỏ đi đứa con đầu tiên của mình. Chia tay tình đầu, tôi gặp người đàn ông hiện tại thì đời sang trang khác.
Lúc đầu cũng chỉ đi café, ăn uống thôi nhưng dần dần chúng tôi yêu lúc nào không hay. Đến khi biết anh hơn mình 31 tuổi mới ngỡ ngàng. Trông anh trông vẫn rất phong độ, trẻ trung, nếu nhìn vào đoán chỉ khoảng 50 là cùng. Thậm chí tôi còn biết anh đã có gia đình, con gái gần bằng tuổi mình đang đi du học ở nước ngoài. Anh bảo:
“Vợ anh là bạn thanh mai trúc mã, thế nhưng mấy năm trước bị tai nạn nên mất 1 chân, giờ chỉ ngồi xe lăn ở nhà thôi. Anh muốn có một người hiểu mình để chia sẻ những vui buồn hằng ngày. Em ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì cũng có”.
Từ lúc yêu, anh luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ. Hôm sinh nhật 26 tuổi còn tặng một căn chung cư cao cấp. Thời gian sau tự nhiên bắt đi học lái xe, đến ngày lễ tình nhân anh đưa đi chọn một chiếc ô tô gần 3 tỷ. Hằng tháng không cần tôi phải mở miệng xin, tiền cứ chuyển vào tài khoản đều đều. Những ngày bận rộn công việc hoặc về bên gia đình anh lại chuyển khoản động viên, bắt tôi đi mua sắm rồi du lịch với bạn bè.
Vợ anh cũng đã biết mối quan hệ của chúng tôi. Rất nhiều lần bà ấy nhắn tin, thậm chí gọi cả con gái con trai tới dằn mặt. Thế nhưng anh luôn đứng ra bảo vệ tôi.
“Em đừng sợ, có anh đây họ không làm gì được đâu.”.
Nhiều người luôn có ánh nhìn không thiện cảm với tôi, xì xào sau lưng nói xấu "cặp đại gia già vì tiền chứ yêu đương gì" nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Họ nói xấu vì ghen tị thôi. Nếu họ là tôi, xinh đẹp, trẻ trung, tự nhiên có người mua nhà, mua xe, cho tiền tiêu thoải mái, thích kinh doanh gì thì đầu tư, vậy có ai chê già mà từ chối không?
Ai cũng có quyền yêu đương và hưởng hạnh phúc theo cách của mình, tình yêu không quan trọng tuổi tác miễn sao bản thân hài lòng là được. Hạnh phúc của tôi là yêu được một người đàn ông mạnh về tài chính, có thể chăm lo cho mình. Trước kia tôi đã từng yêu người nghèo rồi nên thấm thía, cuộc sống không có tiền thường đi kèm với thiếu trách nhiệm rồi mình thiệt thòi chứ ai.
Yêu người hiện tại tôi có nhà, có xe, cuộc sống sang chảnh còn giúp được bố mẹ rất nhiều. Sau này nếu không còn bên nhau nữa tôi cũng sống tốt vì anh đã chuẩn bị cho mình mọi thứ rồi. Còn danh phận ư, đó chỉ là cái tiếng thôi. Nếu có danh phận mà không có tiền, không được yêu thương thì cũng chẳng là cái gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1