Yêu và cưới quá khác nhau, khác đến mức người phụ nữ này không biết mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không.
Những cặp đôi yêu nhau lâu năm thì nói rằng họ cưới nhau vì họ cảm thấy đối phương quá thân thuộc trong cuộc sống của mình, đến nỗi họ không biết sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào nếu không còn sự xuất hiện của người ấy bên cạnh. Vì thế họ cưới nhau và trở thành một phần chính thức trong cuộc sống của nhau, cùng nhìn nhau già đi và tạo nên những thế hệ tiếp nối.
Ảnh minh họa, lily.today
Nhưng yêu và cưới vốn dĩ là 2 câu chuyện rất khác. Người phụ nữ sau đây cũng vậy, chị bất ngờ, thất vọng về cách chồng đối xử với mình, sự khác biệt quá lớn khi từ yêu chuyển sang cưới. Theo đó, chị 25 tuổi đã có chồng và bé trai 2 tuổi. Vừa mới ra trường thì quyết định lên xe hoa với người yêu 7 năm. Đám cưới linh đình hoành tráng, những tưởng sau đó cuộc sống sẽ nở hoa nhưng không ngờ lại bế tắc tột độ.
Chị kể: “Mình có bầu trước rồi mới cưới nên chắc không mấy ai ưa. Vừa cởi bộ váy cưới ra là mấy chị chồng đã bảo ra rửa bát, dọn dẹp, trong khi bầu 6 tháng bụng đã khá to rồi.
Mình lại mệt lử vì mấy ngày không ngủ được, nhưng không lẽ chống đối ngay từ ngày đầu mới cưới về, nên mình cũng ra dọn rửa một cách vui vẻ hàng chục mâm bát”.
Người chồng sau khi cưới về không nói đỡ hay bảo vệ vợ với gia đình mà thay vào đó anh ta buông xuôi mặc kệ vợ làm dâu vất vả. Vừa cưới xong anh ta vào Nam tiếp tục làm việc, người vợ ở lại quê chuẩn bị sinh con:
“Gia đình chồng làm nông nên từ lúc đó đến ngày đẻ mình đều ra đồng cùng bố mẹ, chuyện này thì bình thường vì vận động tí cho dễ đẻ mà.
3 tháng sau mình sinh em bé, do dịch Covid nên chồng không về được, mình khá tủi thân và buồn. Ấy vậy mà chồng cũng không 1 lời hỏi han sức khỏe mình thế nào dù mấy năm yêu anh ngọt ngào lắm.
Một tháng ở cữ đúng là cực hình khi ngày nào cũng ăn mấy món khó ăn. Cháu đang ngủ mà có ai đến chơi ông bà cũng vào bế cháu dậy. Đẻ được mấy hôm thì bố mẹ chồng kêu dậy đi chợ, làm việc nhà. Trong khi mình đau vết khâu không ngồi nổi..."
Ảnh minh họa, inews.ifeng, bestie
Khi chia sẻ những khó khăn vất vả mình gặp phải khi ở nhà với bố mẹ chồng thì chị liền bị chồng nói là hỗn, con dâu không được trái ý bố mẹ, bố mẹ luôn đúng. Giây phút đó chị nhận ra là mình đã lấy sai người, chồng vô tâm gia trưởng và lúc nào cũng coi ý kiến của bố mẹ là nhất.
“Cuộc hôn nhân của mình đích thực là chịu đựng. 2-3 tuần mình đưa con trai về nhà ngoại chơi 1 lần, hai nhà cách nhau 2km nhưng bố mẹ chồng vẫn trách về nhiều quá. Chồng mình nghe thấy thế gọi về bảo luôn sao lại về nhà bố mẹ đẻ chơi nhiều vậy...".
Hiện tại người phụ nữ này đang tính đến chuyện ly hôn. Chẳng biết chị sẽ quyết định như thế nào, tiếp tục hay dừng lại để giải thoát cho chính mình nhưng theo những gì chị kể thì cuộc sống với người chồng gia trưởng vô tâm, với nhà chồng khắt khe, không yêu thương con dâu như thế thì ngày nào còn ở ngày đó vẫn còn ấm ức, tủi thân.
Ảnh minh họa, phunutoday
Thế mới nói, lúc yêu có ngọt ngào đến mấy cũng không quan trọng bằng thời gian khi về chung một nhà. Khi yêu, người ta đối xử với nhau dịu dàng và tử tế, có thể nguyện hy sinh tất cả những gì có thể cho đối phương. Thế nhưng khi lấy nhau về thì khác, cuộc sống lúc này đâu chỉ xoay quanh tình yêu giữa 2 người mà còn có sự góp mặt của gia đình, dòng họ, của cơm áo gạo tiền và những điều trong tính cách mà bấy lâu 2 người chưa biết về nhau.
Người chồng trong câu chuyện trên đây từ anh chàng ngọt ngào, cưng chiều bạn gái bỗng trở thành kẻ vô tâm, gia trưởng, nhu nhược không biết bảo vệ vợ con trước sự hà khắc của gia đình. Người vợ trẻ từ cô nàng được yêu, may mắn khi có người yêu lâu năm, mơ mộng về hôn nhân hạnh phúc nhưng lập tức vỡ mộng ngay sau lễ cưới hoành tráng. Cuộc đời có quá nhiều thứ bất ngờ, nhưng không có sự bất ngờ nào bằng chính thái độ hờ hững của chồng dành cho vợ - người anh ta yêu suốt nhiều năm.
Chỉ mong người phụ nữ này sẽ có cho mình sự lựa chọn đúng đắn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1