Quyết định ép bố mẹ phải m ua bằng được nhà ở thủ đô mới chịu tốt nghiệp, thần đồng này từng khiến nhiều người tranh cãi vì đòi hỏi có vẻ vô lý của mình.

Nhiều năm về trước, Trương Hân Dương (sinh tháng 7 năm 1995) đã nổi tiếng trên rất nhiều mặt báo với biệt danh “thần đồng”. Khi mới 2 tuổi, Trương Hân Dương đã nhận biết được hơn 1000 ký tự chữ Hán, nói được rất nhiều từ. Càng lớn, cậu bé càng bộc lộ rõ tư chất thần đồng của mình khi có thể nhảy vọt các lớp khi đi học. Thậm chí, có thời gian cậu bé còn cảm thấy tiến trình dạy học của trường quá chậm so với độ hiểu biết của mình nên đã quyết định ở nhà tự học.

hình ảnh

Còn nhỏ tuổi nhưng Trương Hân Dương đã có mặt ở những lớp toàn các anh chị lớn. Bố mẹ theo sát chuyện học của con ngày đêm nên Hân Dương vốn là cậu bé hiền lành, chỉ biết nghe lời bố mẹ và chuyên tâm nghiên cứu sách vở.

Thế nhưng khi học năm thứ 3 trung học, cậu bé bắt đầu có dấu hiệu muốn nổi lo ạn, hay nói dối, ăn mặc như người lớn,… Khác xa với một Trương Hân Dương trước đó chỉ biết học hành ngày đêm. Rất may mắn, bố cậu đã phát hiện và kịp thời  phát hiện và ra sức răn dạy con. Ông cho biết mình không ép buộc hay dùng quyền uy để dạy bảo mà chỉ trò chuyện với con như những người bạn. Tự bản thân ông hiểu rất rõ rằng con trai mình rất khác biệt so với những đứa trẻ khác. Cậu bé có quan điểm, chính kiến riêng và thường quan tâm đến các vấn đề những bạn cùng tuổi ít khi để ý. Do đó, càng áp đặt sẽ khiến con ngày càng thích ch ống đối hơn mà thôi.

Năm 10 tuổi, Trương Hân Dương đã thi đỗ thủ khoa đại học sau một khoảng thời gian tự nghiên cứu sách vở ở nhà. Đạt số điểm cao nhất là 505 điểm, cách người xếp thứ 2 tận 55 điểm, cậu bé 10 tuổi chính thức theo học tại trường Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Thiên Tân.

Hoàn thành chương trình đại học một cách dễ dàng vào năm 13 tuổi, nhưng Hân Dương lại không thể xin được việc làm vì còn quá nhỏ. Chính vì thế, cậu bé thần đồng tiếp tục thi vào Đại học Công nghệ Bắc Kinh, trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất tại trường. Tuy nhiên, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, Hân Dương lại đưa ra một yêu cầu khiến bố mẹ phải lo lắng ngày đêm. Cậu bé cho biết mình sẽ chỉ tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp nếu bố mẹ chịu mua một căn hộ tại Bắc Kinh.

hình ảnh

Cả một thời gian yêu cầu này của Hân Dương vấp phải chỉ trích của nhiều người. Khi biết cậu bé đòi bố mẹ phải mua nhà ở thủ đô mới chịu tốt nghiệp, dân mạng ra sức cho rằng Hân Dương tuy tài giỏi nhưng lại là một “Thần đồng n ổi loạn”, luôn đưa ra những đề nghị làm khổ bố mẹ, có suy nghĩ lệch lạc, không ngoan ngoãn,… Mặc cho những lời xì xào bàn tán, Hân Dương vẫn kiên quyết yêu cầu bố mẹ phải m ua được nhà.

Thế nhưng, bố Hân Dương chỉ là một công chức nhỏ, mẹ thì làm giáo viên, vì thế, gia đình không hề có đủ điều kiện để có thể thực hiện mong muốn của cậu bé. Việc m ua nhà ở Bắc Kinh gần như là điều bất khả thi. Chỉ vài năm sau đó, giá nhà đất ở Bắc Kinh, Trung Quốc bất ngờ tăng lên vùn vụt, bố mẹ cậu bé lúc này mới cảm thấy tiếc nuối vì ngày ấy không thử “liều mình” nghe theo lời con trai. Trong khi đó, những người năm xưa từng buông lời chê bai nay lại thầm ngưỡng mộ tầm nhìn xa của cậu bé.

hình ảnh

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu bé thần đồng nổi tiếng gây tranh cãi với yêu cầu bắt bố mẹ phải mua nhà mới chịu tốt nghiệp. Giờ đây, Hân Dương hiện đã trưởng thành, cậu bé thần đồng ngày nào cũng thường xuyên tham gia các cuộc thảo luận về những vấn đề chí nh trị, kinh tế xã hội. Cậu cởi mở, tự nhiên, không còn chỉ biết học và học như trước. Hân Dương nhận bằng Tiến sĩ vào năm 2018 và hiện đang làm việc trong một viện nghiên cứu ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Thần đồng nổi tiếng năm nào vẫn đang sống cùng bố mẹ, cuộc sống vô cùng nhẹ nhàng và viên mãn.