Dẫu biết trên đời này có muôn vàn câu chuyện hy hữu, thế nhưng hình ảnh về chàng trai trẻ đang đi phát cơm 0 đồng, tình cờ gặp mẹ đứng chờ cơm từ thiện vẫn khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đi tặng cơm 0 đồng cho bà con vô gia cư ở Sài Gòn. Cũng theo anh này chia sẻ, phạm vi hoạt động của mình là xung quanh khu vực Ngã 5 Chuồng Chó (quận Gò Vấp).

Khi đi phát quà 0 đồng, chàng trai trẻ vô tình bắt gặp mẹ của mình đang đứng ở bên vệ đường. Hóa ra, bà cũng đang đợi được các nhà hảo tâm tặng cơm để ăn cho qua bữa. Trong thời khắc 2 mẹ con chạm mắt nhau, "anh phát cơm" đã bất ngờ thốt lên: "Đây là mẹ của mình", sau đó dừng xe và ra hiệu cho bà đi về.

hình ảnh

Hình ảnh người mẹ đang đứng chờ cơm từ thiện (Ảnh: Tiin)

Thấy con trai, người mẹ cũng tỏ ra khá ngại ngùng, liên tục quay mặt về phía khác. Hình ảnh này, khiến nam thanh niên không khỏi xúc động nhưng vì công việc đành chạy xe đi tiếp rồi ngập ngừng chia sẻ rằng gia đình của mình cũng rất khó khăn nên mẹ mới phải ra đường xin cơm như vậy.

Chia sẻ kèm theo đoạn clip, tài khoản M.M.L viết trên trang cá nhân: "Clip này của một người anh, L. nhờ anh ấy phát cơm, giúp đỡ cho những người vô gia cư. Thế nhưng, vô tình khi đi trên đường, anh ấy bắt gặp mẹ mình đã đứng xin quà. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mong mọi người không hiểu nhầm".

Sau lời giải thích từ anh L.,nhiều người đã gửi lời động viên: "Ban đầu mình tưởng anh này "vác tù và hàng tổng", hóa ra là phụ giúp mạnh thường quân phát cơm. Thương quá! Mong rằng anh và bác luôn khỏe mạnh".

hình ảnh

Người mẹ quay mặt đi khi thấy con trai (Ảnh: Tiin)

Tài khoản O.Q chia sẻ: "Hoàn cảnh anh khó khăn nhưng vẫn cố gắng góp chút công sức nhỏ để giúp đỡ mọi người. Đấy! Có phải là có tiền mới thiện nguyện được đâu, người ta vẫn làm bằng cái tâm đó thôi. Nhìn cảnh anh khuyên mẹ về mà em vừa buồn vừa thấy ấm lòng. Thôi! Mình cứ sống tốt đi, rồi mọi chuyện khó khăn sẽ qua".

Bạn T.N cũng nghẹn ngào: "Thương ảnh quá! Chắc nghĩ cảnh bà con khó khăn cũng muốn giúp đỡ mà ngặt nỗi không có tiền nên góp sức thôi. Cái tình vậy, ai chẳng quý".

Tuy nhiên, cũng không có ít người chỉ trích việc làm của người con trai nói trên: “Không thấy miếng xúc động nào luôn á. Đi phụ phát cơm từ thiện cho người ta chi bằng đưa cho mẹ ăn trước rồi phát ở đâu thì phát. Mẹ già ở nhà đói con không quan tâm phải đứng xin cơm mà con đi từ thiện. Tu tâm trước lo cho gia đình đầy đủ trước rồi hãy lo việc bên ngoài vậy mới đúng đạo nha."

Thậm chí, có những bình luận vô cùng ác ý kiểu: "Mẹ còng lưng lạy lục từng miếng ăn. Con hiếu thảo mang cơm đãi thiên hạ."

hình ảnh

Những bình luận "ác ý" với chàng trai trẻ (Ảnh: Tiin)

Không biết mọi người nghĩ sao về câu chuyện này. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân em, anh này không đáng bị lên án hay mắng mỏ. Người Việt mình thường có câu: "thân ốc không mang nổi mình ốc mà đòi đóng cọc cho rêu”. Thế nhưng, phải xét hoàn cảnh cụ thể, chứ không nên vơ đũa cả nắm được.

Ví như trường hợp nói trên, chúng ta đang bị định kiến là người nghèo phải ở yên trong nhà, đừng chạy lăng xăng ra đường, rồi hãy giúp mẹ cha. Nhưng mọi người ơi, có ai cấm người nghèo không được đi làm từ thiện, việc chia sẻ và hỗ trợ nhau mùa dịch la tùy tấm lòng, đó không phải là công việc của riêng mạnh thường quân hay những người giàu có mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

Lại nói, chỉ có người bệnh mới hiểu nỗi đau của bệnh tật, chỉ có người nghèo mới thấm thía sâu sắc hoàn cảnh của người nghèo. Thế nên, khi người nghèo làm từ thiện, họ luôn tử tế ở tấm lòng và biết cách cho đi, không bao giờ quát mắng, phân biệt hay trịch thượng với ai bao giờ.

Riêng với anh chàng đang bị cộng đồng mạng ném đá, thấy đáng thương lắm ạ! Lần đi phát cơm từ thiện hôm đó là do một người bạn nhờ vả, đâu phải ngày nào anh cũng bỏ mặc mẹ cha già ở nhà để làm chuyện "vác tù và hàng tổng".

Anh còn trẻ, anh không có tiền nhưng anh có sức, anh muốn chung tay giúp đỡ người khác cũng không được sao? Gia đình của anh, có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng họ vẫn giàu lòng nhân ái. Xin đừng chê bai hay giận hờn, thay vào đó nên cổ vũ và cảm ơn, đừng để những người tốt muốn làm từ thiện bị chặn họng bởi miệng đời ác nghiệt.

hình ảnh

Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi, nếu chúng ta lan tỏa điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ ý nghĩa bội phần, còn nếu chúng ta cứ mang tư tưởng căm ghét và thù hằn thì vô tình đang giết đi những mầm sống thiện lương, muốn nảy chồi nhưng toàn gặp giông bão.

Sau cùng, ánh mắt ngại ngùng của người mẹ khi quay đi và hình ảnh người con trai bất ngờ “sững lại” khiến chúng ta không khỏi xót xa. Xã hội này, vẫn còn nhiều hoàn cảnh cơ cực lắm nhưng họ có than vãn gì đâu, họ ccố gắng sống tiếp từng ngày, miễn còn bình an là họ đã hạnh phúc.

Thế nên, xin mọi người hãy cùng mở lòng với nhau vào mùa dịch, hãy yêu thương mẹ cha khi còn có thể, hãy trân quý gia đình và biết san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, bớt sân si cho dịch bệnh đỡ căng thẳng mọi người nhé!

Nguồn: Tiin