Sau bao năm đèn sách vất vả, nhiều bạn trẻ từ giã quê hương lên phố thị học tập, mưu sinh. Ở nhà, mẹ cha lo lắng trăm bề, đứng ngồi không yên. Nhất là trong đợt dịch vừa qua, khi thấy con mình bị “mắc kẹt” ở thành phố, có bậc phụ huynh đã vượt ngàn dặm đón về.
Đó cũng là câu chuyện của bạn trẻ Hoàng Ánh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Nha Trang suốt 1 năm không thể về nhà ở Gia Lai. Lúc này, bố của Ánh là ông Khánh đã quyết định chạy xe máy đón con về, ngay khi lệnh giãn cách được nới lỏng.
"Ba đón con về nhé", ông Khánh, 51 tuổi, hỏi con gái út vào tối 21/10. Nhưng Ánh từ chối mặc dù cô gái trẻ rất muốn gặp lại gia đình. “19 năm qua, chưa lần nào mình xa nhà lâu đến thế", Ánh tâm sự. Dù con gái không đồng ý nhưng nghĩ thương con, ông Khánh vẫn quyết đi.
Chạy hơn 400km, ông Khánh đã đón được cô con gái cưng của mình (Ảnh: VNE)
10h sáng 23/10, cầm trên tay chứng nhận tiêm vaccine mũi 1 và kết quả test nhanh âm tính, ông Khánh về nhà ăn nhanh hai chén cơm, treo chai nước nhỏ lên xe, phóng thẳng xuống Khánh Hoà. "Sống quá nửa đời người, nhưng đây là chuyến đi bằng xe máy xa nhất", ông Khánh nói.
Suốt quãng đường gần 400km, ông không dám nghỉ vì sợ con ngóng. Dọc đường, ông chỉ tranh thủ lúc mặc, cởi áo mưa để nhấp ngụm nước cho đỡ khô miệng. Hơn 6 tiếng chạy xe, ông Khánh nhắn tin cho con: “Ba đợi con chỗ ngã ba trong thị xã Ninh Hoà”.
Ánh ôm đồ đạc, nhờ người chở ra chỗ ba hẹn. Thấy ba từ xa, cô hét lớn, chạy đến ôm chặt sau gần một năm xa cách. "Gặp được con tôi mới hết bồn chồn, lo lắng", người đàn ông 51 tuổi kể lại. Trời sẩm tối, hai ba con quyết định nghỉ lại thị xã Ninh Hoà một đêm.
7h sáng hôm sau, Ánh và ba lên đường về nhà. Từng được ba chở đi chơi khắp Gia Lai, nhưng đây là lần đầu hai ba con đi phượt cả trăm cây số. Xe chở hai người, nhiều đồ, đường trơn trượt do mưa lớn, ông Khánh lái chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh và trò chuyện với con gái.
Hai cha con đã về đến nhà sau đoạn đường dài (Ảnh: VNE)
Thời gian di chuyển lâu hơn dự kiến khi phải dừng đỗ 3 lần để khai báo y tế. "Người đi thấy nhanh, chứ người ở nhà sốt ruột vô cùng", bà Nhung, vợ ông Khánh nói và cho biết nhiều lúc gọi điện thoại hai ba con không ai nghe máy, bà và con trai lớn như ngồi trên đống lửa.
Hơn 5h chiều cùng ngày, xe của hai ba con rẽ vào đường Phan Chu Trinh. Nhận ra chiếc cổng xanh thân thuộc, thấy dáng mẹ lấp ló chờ bên ngoài, Ánh bật khóc. "Về nhà rồi con", ông Khánh dựng xe trước sân, lau gương mặt đầy bụi, đôi mắt đỏ ngầu sau quãng đường dài.
Hai ngày sau chuyến hành trình bất đắc dĩ, Hoàng Ánh khoe ba đoạn clip lén quay đường trở về nhà. Cô cho biết, ban đầu ba không cho sử dụng điện thoại khi đi đường, nhưng khi được xem clip ông Khánh lại thích thú.
Đón con về nhà, người đàn ông 51 tuổi thấy nhẹ lòng và cho biết, sắp tới nếu trường cho đi học tập trung nhưng xe khách chưa chạy, ông vẫn sẵn sàng đi gần 400 km để đưa con tới trường. Còn về phần Ánh, cô gái 19 tuổi hy vọng có thể cùng ba thực hiện thêm những chuyến hành trình khám phá mới khi hết dịch.
Video được ba đón về nhà của Hoàng Ánh sau đăng trên mạng xã hội đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Nhiều người không quen biết cũng vào bình luận chia sẻ niềm hạnh phúc, ngưỡng mộ tình cảm của hai ba con.
Đúng là trên đời này, thương con cái không ai bằng mẹ cha. Gia đình nào may mắn thì có con hiểu chuyện, hiếu thảo, biết tri ân và luôn ghi nhớ trong lòng. Gia đình nào bất hạnh thì con cái xem việc yêu thương của mẹ cha như nghĩa vụ, thậm chí được voi đòi tiên, trở thành kẻ phá gia chi tử.
Riêng trong câu chuyện của bạn nữ Hoàng Ánh, thật sự xúc động và ấm áp vô cùng khi thấy bạn có một người cha vĩ đại. Ông không phải người giàu có nhất, nổi tiếng nhất nhưng ông là đại diện cho những người cha tần tảo, lam lũ, hy sinh vì gia đình và rất mực yêu thương con.
Có lẽ đoạn đường hơn 400 cây số ngồi sau lưng cha của Hoàng Ánh sẽ là kỷ niệm khó quên trong suốt cuộc đời này. Ngày bé, hầu như ai cũng từng ngồi sau xe của cha, được cha chở đi học, đi chơi, nhưng lớn rồi, chúng ta lại “leo” lên những chuyến xe khác, dần dần xa cách với gia đình.
Dịch dã tuy khó khăn, thậm chí có chút khủng hoảng đối với người trẻ từ quê lên phố, nhưng đây cũng là khoảng thời gian quý báu giúp chúng ta được có giây phút tĩnh lặng để suy nghĩ về bản thân, gia đình, cha mẹ. Nhất là khi phải xa cách quá lâu, chúng ta càng thấm thía và trân trọng hơn bao giờ hết.
Còn nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng “dậy sóng” khi một TikToker đã chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đang đèo xe máy còn mới di chuyển trên đường. Video đính kèm bởi dòng trạng thái: “Người cha buộc xe máy đi từ Thanh Hoá ra Hà Nội 200km để mang xe ra cho con đi làm, vì không có tiền gửi xe khách”.
Hình ảnh ông bố lái xe máy lên phố khiến nhiều người xúc động (Ảnh: VietGiaiTri)
Mặc dù trời mưa, phương tiện di chuyển "cà tàng" nhưng ông lại chở thêm 1 xe máy mới mua, chưa có biển số. Được biết, đây là xe máy mà người đàn ông dành cho con trai ở ngoài Hà Nội dùng đi làm. Xem xong, dân tình nghẹn ngào, chỉ có những người làm bố mẹ mới hy sinh vô điều kiện như vậy.
Một lần nữa, nhìn lại những hình ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ phải suy ngẫm về tình cảm gia đình, về những năm tháng được bảo bọc, nuôi nấng và yêu thương. Vậy nên, nếu ai đang có mẹ có cha hãy biết trân trọng.
Xin đừng làm cha khóc, xin đừng làm mẹ buồn và hãy luôn là người con có hiếu dù đi bất cứ nơi đâu. Dẫu biết cuộc sống ở phố thị nhiều áp lực và không phải là dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng mỗi khi nản lòng hay gặp bất cứ khó khăn nào thì chúng ta hãy nghĩ đến công lao đấng sinh thành để có thể vững vàng bước tiếp.
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1