Gần đến ngày giỗ bố đẻ, nàng dâu mở lời xin mẹ chồng được về nhà để chuẩn bị đám nhưng nào ngờ lại nghe những lời gây khó chịu trong lòng.
Nhiều chị em khi lấy chồng được ví như “bát nước hắt đi”, không còn quây quần bên bố mẹ đẻ mà phải tận tụy, thực hiện trách nhiệm với nhà chồng. Câu này nghe thật chạnh lòng nhưng đôi khi lại đúng đến ngậm ngùi. Nhiều phụ nữ khi làm dâu ở nhà người, đến lúc muốn về thăm nhà bố mẹ đẻ cũng bị gây khó dễ.
Gần đây, mình có đọc được tâm sự của một nàng dâu được chia sẻ trên mạng xã hội và cảm thấy rất nể cách xử sự của cô với mẹ chồng khi bị làm khó làm dễ vì xin về nhà lo đám giỗ cho bố đẻ.
Theo lời của nàng dâu này, đó giờ có vẻ cô khá nhẫn nhịn mẹ chồng, lấy dĩ hòa vi quý mà đối đãi thay vì “đáp trả” mỗi lần bị phật ý.
“Từ khi yêu rồi cưới chồng em bây giờ, nhà chồng chẳng hề ủng hộ. Mẹ chồng em cho rằng con trai bà dư sức cưới được người khác giỏi giang và có gia thế tốt hơn em. Bởi vậy, bà ch.ê em ra mặt. Tuy nhiên, chồng em cũng cứng đầu cứng cổ đòi cưới bằng được.
Lúc ấy với em thì tình yêu là nhất. Em nghĩ rằng hai vợ chồng cứ cưới nhau rồi sinh em bé, lúc đó cháu của ông bà thì kiểu gì họ chả nhận dâu, nhận cháu.
Cưới về được gần 1 năm, cuộc sống của em đúng là chẳng dễ dàng gì. Bố chồng thì không sao nhưng mẹ chồng chưa bao giờ thể hiện gương mặt hòa hoãn với con dâu. Bà có thể bế cháu, chơi và chăm cháu nhưng chỉ cần thấy mặt em là thái độ khác hẳn. Em cũng khổ tâm mà không biết làm sao.
Chồng em thì hiền lành, chuyện gì cũng bảo em nhún nhường mẹ đi một chút. Anh bảo rằng biết tính mẹ khó tính nhưng mẹ chẳng nghĩ xấu cho ai bao giờ. Thật sự những ngày tháng sống trong nhà chồng em đúng nghĩa chịu đựng chứ chưa hề có lấy một ngày tận hưởng.
Thế nhưng có chuyện gì xảy đến em vẫn cố gắng bỏ qua, không bao giờ để bụng. Duy chỉ có chuyện xảy đến trước ngày giỗ bố em mấy ngày là em không chấp nhận nổi, phải thật sự vùng lên”, nàng dâu trải lòng.
(Ảnh minh họa: VietNamNet)
Đi lấy chồng rồi làm dâu nhưng cô gái này vẫn luôn nhớ về bố mẹ đẻ của mình. Bố ruột của cô đã mất được 4 năm, nhà chỉ còn có mẹ vì anh trai của cô đã lập gia đình, sống ở thành phố. Mọi năm, trước ngày giỗ của bố là vợ chồng anh trai của cô sẽ về để chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa.
“Riêng năm nay chị dâu bị ốm nên anh có nhờ em về trước giúp anh chị. Chị dâu ốm quá nên chưa về sớm được.
Em nghĩ cũng phải nên đã đồng ý. Trước ngày giỗ bố 3 ngày, em trình bày với bố mẹ chồng chuyện sáng mai sẽ đưa cháu về ngoại để chuẩn bị giỗ bố. Con trai em được 1 tuổi rồi. Lúc đó bố chồng em thì đồng ý nhưng mẹ chồng thì không. Lúc ấy chồng em lại đang nhận công trình xa, không ăn cơm ở nhà.
Mẹ chồng em bảo rằng chuyện lo toan giỗ chẳng cần em ra mặt. Em về cũng có giúp đỡ được gì đâu mà xin về sớm. Sau đó là hàng loạt những lời khó nghe và vô cùng gay gắt: 'Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, chẳng phải lo gì chuyện bên nhà đẻ nữa cả. Đến ngày giỗ thì về ăn cỗ, về sớm giải quyết được gì'.
Lúc đó em tức đến ứa nước mắt và cũng giận nữa. Chẳng hiểu sao cái chuyện con gái về chuẩn bị giỗ bố đẻ mình lại bị ngăn cản. Xưa nay mẹ chồng nói gì em đều cho qua, riêng việc này em nói lại luôn:
'Mẹ ơi, cũng lâu rồi con không đưa cháu về thăm bà ngoại. Chuyện con về sớm, lo toan cho đám giỗ bố đẻ mình con nghĩ là nhu cầu cơ bản và cần thiết chứ không phải thích thì về hay là không. Con cái con nghĩ sự hiếu thảo vẫn quan trọng nhất.
Con nghĩ là ngày xưa mẹ cũng dạy dỗ chồng con với cô H. (em gái chồng) lòng hiếu thảo kỹ càng chứ không phải không. Nhiều chuyện mẹ sắp xếp con nghe nhưng riêng chuyện này thì con xin phép không đồng ý. Cùng phận đi làm dâu xa nhà, mẹ thử hỏi cô H. xem nếu như không được về nhà đẻ lo toan công việc vì lý do 'lấy chồng như bát nước hắt đi' thì cô ấy nghĩ sao'.
Thật sự em chỉ nói bóng gió được như vậy một phần cũng sợ mẹ chồng bảo em hỗn. Bản thân em cũng sợ mình bức xúc quá mà ăn nói chẳng ra làm sao thì biến mình từ đúng thành sai. Lúc đó mẹ chồng im lặng, bố chồng lên tiếng luôn:
'Ngày xưa tôi lấy bà đưa về làm dâu, chẳng có công việc nào bên nhà ngoại mà tôi không đèo bà bằng xe đạp mấy chục cây số về chuẩn bị. Giờ tâm lý con nó cũng thế thôi. Mai để mẹ con nó về bên ngoại lo toan cho ngày giỗ của ông thông gia. Không cần phải nói nhiều nữa. Cái chuyện quá sức là bình thường, hợp tình hợp lý mà bà làm khó làm dễ, hàng xóm láng giềng biết được thì ai cũng bảo bà sai thôi'”, nàng dâu trẻ tâm sự.
(Ảnh minh họa phải: Dân Việt)
Phải nói là mình rất nể việc nàng dâu này giữ được bình tĩnh và thưa chuyện rất lý lẽ với mẹ chồng. Thay vì gân cổ cãi lại, cô nhẹ nhàng lấy chuyện em gái chồng cũng đang đi làm dâu xa nhà để mẹ chồng hiểu được. Việc con gái cưới chồng, làm dâu nhưng vẫn giữ chữ hiếu, bổn phận với bố mẹ đẻ là chuyện dĩ nhiên thường tình, chẳng lấy cớ gì để cấm cản.
Giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng thuyết phục nên nàng dâu đã nhận được sự đồng cảm từ bố chồng. Ông đã lên tiếng “chấn chỉnh” vợ, nhắc lại thời gian bà là con dâu trước khi trở thành mẹ chồng. Việc cấm cản con dâu về thăm nhà bố mẹ đẻ là điều vô lý bởi “con gái lấy chồng như bát nước hắt đi” là một suy nghĩ rất sai lầm. Dù không còn ở chung, sống xa nhà nhưng con gái đi lấy chồng vẫn có thể thực hiện trách nhiệm với bố mẹ đẻ.
Có thể đó giờ nàng dâu rất nhẫn nhịn, không lên tiếng trước những lần “quá quắt” của mẹ chồng nhưng lần này cô vừa mềm mỏng, vừa quyết liệt bảo vệ quan điểm của mình. Một điều nhịn chín điều lành, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng im lặng mà để người khác “trèo đầu cưỡi cổ”.
“Tối đó em đang gấp đồ vào túi thì mẹ chồng sang. Bà bảo rằng hôm giỗ bố chồng sẽ đi, mẹ cho thêm 1 triệu mai đi taxi cho đỡ mệt. Thật sự là diễn biến quá bất ngờ các chị ạ", nàng dâu kết thúc lời tâm sự của mình.
Dĩ nhiên, suy nghĩ lúc đầu của mẹ chồng trong trường hợp này là chưa đúng nhưng nhờ cách giải quyết khéo léo, bình tĩnh của nàng dâu mà mâu thuẫn được tháo gút. Lời nói chẳng mất tiền mua, bởi vậy chị em hãy nhẹ nhàng, lịch sự nếu chẳng may gặp nhà chồng quá quắt thay vì phải làm ầm lên, cố gân cổ cãi để bị mang tiếng hỗn hào.

