Vụ việc người phụ nữ bắt tại trận chồng chở người khác, tức giận leo lên nắp capo của ô tô thu hút cộng đồng mạng quan tâm. Phần 2 của câu chuyện đã được cập nhật, đúng là phụ nữ khổ trăm bề nếu gặp phải kẻ lăng nhăng.
Nhiều thứ có thể san sẻ với nhau nhưng tuyệt nhiên hôn nhân gia đình là điều tối kỵ để “chung chăn nhường gối” cho kẻ thứ ba. Bởi thế, nhiều vụ việc ầm ĩ trên MXH vì liên quan đến câu chuyện lăng nhăng dù đã có gia đình. Điển hình là vụ bắt tại trận khiến người vợ tức giận trèo lên nắp capo còn chồng vẫn thản nhiên nhấn ga chạy đi.
(Ảnh chụp màn hình)
Theo thông tin em được biết, vụ việc này xảy ra tại đường Hồ Chí Minh đoạn Dốc Khế 1, Khu phố Xuân Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá. Trong clip, người vợ gào khản cổ nhưng chồng trơ lì, ngồi yên trong xe. Mặc dù vợ đang trên nắp capo nhưng chiếc xe có dấu hiệu di chuyển khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ, khuyên người phụ nữ bước xuống để giữ an toàn. Tuy nhiên, cô vợ vẫn quyết bám lại trên nắp capo.
Nguyên nhân là người vợ bắt gặp chồng chở nhân tình trên ô tô nên tức tối đòi bước ra nói chuyện. Anh chồng chẳng những ngồi yên trong xe mà còn nhấn ga, phóng ô tô chạy đi mặc vợ đang đu trên nắp capo. Tàn nhẫn, lạnh lùng đến thế là cùng!
(Ảnh chụp màn hình)
Khi người ta cạn tình cạn nghĩa lại đối xử theo cách đáng lên án, chê trách là vậy. Người chồng rõ ràng không hề lo lắng cho sự an toàn của vợ, hành động nhấn ga phóng đi như để hả dạ sau khi bị bắt quả tang. Đáng tiếc, người đang đối diện nguy hiểm lại là vợ anh - người từng đầu ấp tay gối, từng đi qua khó khăn và từng nhận được những câu ngọt ngào từ anh. Đã không đúng khi bị bắt quả tang chở người phụ nữ khác, người chồng lại còn hành xử quá nhẫn tâm!
Mới đây, phần 2 của vụ việc đã được cập nhật. Theo nội dung từ clip, người chồng tấp xe vào, bước xuống nói chuyện với vợ. Sau đó, gã giằng co với vợ và vũ phu t.át thẳng vào mặt người phụ nữ từng chung chăn gối lâu nay.
“Ai cứu tôi với, cứu tôi…”, tiếng kêu gào của người vợ thảng thốt xen lẫn tức giận nhưng bất lực trước sức mạnh của gã đàn ông. Chị trông tội nghiệp đến đáng giận khi cố níu kéo một thứ không còn có giá trị, không đáng để tiếc nuối như vậy!
Phẫn nộ, chê trách thái độ vũ phu, hung hăng của gã chồng 1 phần thì giận người vợ 10 phần. Người ta có thể không thương mình nhưng chị không thể bỏ rơi chính mình. Bắt tại trận rồi la hét, gào khóc, đu trên nắp capo để làm gì? Lúc ấy, tức giận xâm chiếm lấy chị, ghen tuông khiến đầu óc chỉ muốn làm gì đó cho hả dạ.
Chị quên mất, điều đang làm chỉ khiến bản thân thêm nguy hiểm, trông đáng thương trong mắt mọi người vì là kẻ yếu thế. Quyền uy, lợi thế, sự kiêu ngạo của một người vợ chính thất lại lép vế thảm hại trước một người phụ nữ thứ ba?
Sau khi đoạn clip gây xôn xao trên MXH, một lãnh đạo UBND thị trấn Ngọc Lặc chia sẻ trên báo: "Hiện UBND thị trấn đã nắm được thông tin ban đầu và đang giao cho công an xử lý. Người đánh ghen và bị đánh ghen đều sống trên địa bàn thị trấn nhưng sống ở hai khu phố khác nhau.
Theo thông tin ban đầu, trước đó người vợ cũng nghe nhiều thông tin chồng có bồ nên hôm đó phát hiện chồng đang chở người phụ nữ khác nên đã chặn xe lại. Thậm chí người phụ nữ này còn nằm trên nắp capo nhưng sau đó người chồng vẫn tiếp tục điều khiển xe, mặc vợ đang nằm trên đó.
Theo clip chia sẻ, đi được một đoạn tới đoạn rẽ vào đường làng, người chồng xuống xe kéo vợ xuống và có tát vợ một cái khiến chị này bỏ chạy".
(Ảnh chụp màn hình)
Ngoài ra, đại điện UBND thị trấn Ngọc Lặc còn tiết lộ người phụ nữ bắt gặp chồng chở phụ nữ khác làm nghề tự do. Gia đình cũng không khá giả lắm và bao năm làm ăn họ tích cóp họ mới mua được chiếc xe ô tô. Còn người phụ nữ ngồi trong xe khi bị bắt gặp đã có gia đình và chồng người phụ nữ này làm bảo vệ ở một công ty gần đó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1