Thời gian gần đây, cụm từ 'sugar daddy' ngày càng trở nên phổ biến đối với giới thanh thiếu niên. Theo thời báo The Sun, “sugar daddy” là người đàn ông lớn tuổi khá giả, hào phóng, sẵn sàng chi tiêu xa hoa cho tình nhân, bạn gái của mình.
“Sugar daddy” thường là một doanh nhân thành đạt, thiếu thốn về tình cảm (hay tình dục) và luôn bận rộn với những kiểu hẹn hò thông thường. Họ cần những buổi hẹn hò chớp nhoáng, rồi “đi thẳng vào vấn đề”.
Tuy nhiên, không phải Sugar daddy nào cũng “tự nguyện” bị tình trẻ “moi tiền”. Bởi họ là người từng trải và rất cáo già với kinh nghiệm sống phong phú, nên khi thấy nhân tình đòi hỏi quá đáng, họ không ngại ngần “đá” bay thẳng tay. Ví như câu chuyện sau là minh chứng.
Hôm 3/7 vừa qua, tại khu trung tâm mua sắm ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc, một đôi tình nhân đã đánh nhau ngay trước cửa hàng quần áo gây ra cảnh hỗn loạn xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu, khoảng cách tuổi tác giữa người đàn ông và bạn gái là khá lớn.
Đôi tình nhân ẩu đả trước cửa hàng áo quần (Ảnh: Tiin)
Thời điểm xảy ra sự việc, cô gái trẻ cùng 'sugar daddy' cùng dắt nhau vào cửa hàng quần áo để mua sắm. Sau một lúc ngắm nghía lựa chọn, cô gái quyết định xin tiền bạn trai đòi mua một chiếc váy và đôi giày với giá tổng cộng là 1.800 tệ (khoảng 6,4 triệu đồng).
Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi cho rằng số tiền này quá lớn nên không đồng ý mua. Cô gái trẻ tiếp tục vòi vĩnh, làm mình làm mẩy bắt bạn trai mua cho bằng được. Không đủ kiên nhẫn trước sự nhõng nhẽo của bạn gái, 'sugar daddy' bất ngờ xông tới đánh cô tới tấp.
Cô gái trẻ cũng không phải dạng vừa. Cô ta chống cự kịch liệt, nắm cổ áo đối phương rồi phản đòn, thậm chí còn lột trần bạn trai ra giữa bàn dân thiên hạ. Vụ ẩu đả của đôi tình nhân một già một trẻ gây xôn xao cả một góc trung tâm mua sắm, khiến cho các nhân chứng lắc đầu ngán ngẩm.
Và rồi, sau khi hình ảnh vụ đánh nhau bị tung lên mạng, cặp đôi này đã nhận rất nhiều bình luận chỉ trích.
Hai bên bất ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường (Ảnh: Tiin)
Tất nhiên, xét tổng thể thì cả hai đều có lỗi. Cô gái một khi chấp nhận cặp kè người bằng tuổi cha chú thì có chơi có chịu, không làm mà muốn có ăn thì chấp nhận bị tình nhân khinh bỉ, cười chê. Sống mà như cây tầm gửi ăn bám thì đâu có tiếng nói về mặt nữ quyền.
Còn người đàn ông, dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì việc đánh bạn gái ở nơi công cộng cũng là điều không thể chấp nhận được. Giữa nơi đông người mà anh còn ngang nhiên ra tay thì khi khuất mắt người xem, hành vi của anh ta sẽ khủng khiếp đến mức độ nào?
Rõ ràng, những mối quan hệ như thế này là sự tha hoá về suy nghĩ và lối sống của các “con nuôi”, họ sẵn sàng bán rẻ danh dự, nhân phẩm của bản thân để thoả mãn những thú vui sang chảnh, xa hoa “nhuốm màu” vật chất. Lòng tham không đáy và nhu cầu hưởng thụ chính là nguyên nhân khiến các bạn trẻ vẫn “vô tư” biến mình thành công cụ bị chà đạp.
Ngược lại, những kẻ dưới mác “bố nuôi”, dùng tiền sai trái để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân cũng đáng lên án không kém. Những mối quan hệ này có thể để lại những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến đánh ghen, lừa đảo, bệnh tật, mang thai ngoài ý muốn,...
Cô gái lột trần "bố nuôi" không thương tiếc (Ảnh: Tiin)
Với cô gái mà thích yêu đương kiểu này, một ngày nào đó danh tính bị phanh phui thì cha mẹ sẽ vô cùng xấu hổ. Rất nhiều người đã phải chịu hệ lụy vì làm gái đào mỏ, sống phụ thuộc kinh tế vào những gã đàn ông.
Nên nhớ, đời chẳng ai cho không ai cái gì, muốn ngồi mát ăn bát vàng thì phải chấp nhận bán rẻ danh dự, thậm chí còn bị bạo hành thể xác, tinh thần. Sau này, muốn thoát ra khỏi vũng lầy, cũng chẳng ai kéo mình lên được.
Suy cho cùng, phụ nữ nên học cách dựa vào bản thân và có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, không cần nhìn mặt người khác và đừng quá kỳ vọng người khác sẽ mang lại hạnh phúc vật chất cho mình.
Và phụ nữ, hãy tự tiêu những đồng tiền mà mình kiếm được, không ai sinh ra có nghĩa vụ phải làm nô lệ về mặt tiền bạc cho bạn. Thứ mà bạn có sau cùng, chỉ là ánh nhìn khinh khỉnh của đối phương, hoặc tên bạn sẽ được xướng lên trên các diễn đàn xã hội. Khi bị phanh phui kiểu này, cũng ê chề nhục nhã lắm chứ chẳng có gì đáng tự hào đâu.
Nguồn: Tiin


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1