“Trong hoạn nạn mới thấy chân tình” – câu nói này vốn dĩ đúng trong mọi hoàn cảnh, riêng với những ai đang có vợ/chồng lại càng thấm thía hơn bao giờ hết. Như câu chuyện sau đây hẳn sẽ khiến nhiều chị em xúc động.

Không may mắn như nhiều người, chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố bị khiếm khuyết đôi chân sau một tai nạn trời giáng, bên chị là người chồng biết hy sinh, nhiều lần bỏ ngoài tai lời vợ "đuổi đi" kiếm vợ mới chỉ để kiên trì chăm sóc.

Khởi đầu mối nhân duyên của chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố (36 tuổi) và anh Ngô Minh Vương (37 tuổi) khá đặc biệt khi cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Hiệp Phố khi thấy tài khoản của Minh Vương có phần "nổi loạn" thì đã bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên.

hình ảnh

Chị Phố chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Trái lại, Minh Vương lại thấy tài khoản cô nàng quá trẻ con mà chặn ngay, chẳng kịp cho nhau cơ hội làm bạn. Bẵng đi một thời gian, cả hai lại dùng tài khoản khác và vô tình gặp lại, lần này không còn lỡ duyên mà cứ thế tình yêu qua mạng nảy nở.

Chuyện tình của cả hai khá thuận lợi cho tới khi gia đình Minh Vương quyết định dọn đi xa. Đối diện với việc con gái phải yêu xa, bố Hiệp Phố ngay lập tức ra một quyết định táo bạo: Chấp nhận anh chàng về ở chung.

"Dọn vô ở chung nhưng với điều kiện em ngủ trên giường ảnh ngủ dưới đất. Khi ngủ ảnh đưa tay lên, em thì đưa tay xuống để nắm tay, sáng dậy tay hai đứa đơ luôn" - Hiệp Phố hài hước nhắc lại.

Sau 2 năm làm việc tại bệnh viện, Minh Vương không còn thấy bản thân phù hợp liền đổi hướng quyết định đi lính. Trước khi nhập ngũ, anh và bạn gái đã đăng ký kết hôn và thống nhất sẽ không có con. Không may gia đình Hiệp Phố trải qua một biến cố vô cùng lớn đó là cả ba và anh trai mất hai năm liền nhau, nỗi buồn bao trùm lên căn nhà nhỏ.

hình ảnh

Sinh con mới 4 tháng, chị Phố đã gặp sự cố (Ảnh: VietNamNet)

Vậy nên, Hiệp Phố và chồng mới tiến hành kế hoạch đón con đầu lòng. Vừa có thành viên nhỏ chưa bao lâu, Hiệp Phố đau đớn đón nhận cú trời giáng thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô: Không còn chân nữa.

“Đến bây giờ chồng em vẫn hỏi tại sao, tại sao tự dưng em bị nhức chân, đi vô bệnh viện thì nó ăn hết toàn cơ thể rồi bị cụt luôn. Lúc đó ảnh nghỉ 3-4 tháng trong bệnh viên chăm em, còn em bé ở nhà với bà. Em nằm viện 4 tháng em bé đang uống sữa mẹ phải uống sữa lon, em cũng không thấy con em trong thời gian đó lớn ra sao, em nghĩ vậy thấy rất là đau.

 Em không nghĩ vì em bệnh mà ảnh không thương em nữa, em chỉ nghĩ mình không làm vợ được trọn vẹn. Cho nên em nói ảnh nếu thích ai thì đi đi, con có chị gái em nuôi. Em đuổi vậy đó nhưng mà ảnh không bao giờ đi" - Hiệp Phố nghẹn ngào nhắc lại.

Sau 4 năm hồi phục, Hiệp Phố đã có thể tự chủ phần ăn uống nhưng những đau đớn thì vẫn còn. Mất mát lần này quá lớn với cô nàng nhưng cũng là "cơ hội vàng" để nhận ra tình yêu của người bạn đời dành cho mình chân thành, chung thủy và hy sinh lớn như thế nào.

hình ảnh

Chị Phố từng khuyên chồng đi tìm vợ mới (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Có lẽ trong cuộc sống vợ chồng, giàu sang không quan trọng mà quý ở chỗ ốm đau, hoạn nạn không rời bước, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng một lòng ở bên, không vì sợ hãi mà bỏ chạy. Như câu chuyện của anh Vương và chị Phố, là minh chứng đầy xúc động.

Cả quá trình gặp gỡ, yêu đương, hẹn hò và kết hôn của họ cũng bình thường như bao người khác, nhưng khi sự cố xảy ra, mới thấy được họ đã yêu nhau đến mức nào. Vốn dĩ cả hai chưa muốn có con, nhưng khi anh trai và bố của chị Phố qua đời, anh Vương liền muốn sinh con để vợ được bù đắp cảm giác gia đình.

Vậy mà cuộc sống cũng tàn nhẫn quá, chị Phố đang làm mẹ chưa được 4 tháng thì bệnh tật ập tới, hai chân không di chuyển được, chị nhập viện, đau đớn vì để con ở nhà đang khát dòng sữa mẹ. Còn anh Vương thì chạy ngược xuôi, vừa chăm con vừa chăm vợ.

Rồi khi mọi thứ ổn hơn, chị Phố muốn chồng đi tìm người con gái khác, có lẽ đó là tâm lý chung của phụ nữ là vậy, khi họ cảm thấy mình không còn xinh đẹp, không còn “xứng” với bạn đời, liền xuất hiện sự tự ti, nghĩ mình là gánh nặng nên muốn “giải thoát” cho chồng.

hình ảnh

Anh Vương và chị Phố khi mới yêu nhau (Ảnh: VietNamNet)

Nhưng anh Vương vốn dĩ yêu vợ mình và gia đình, họ đến với nhau đâu phải vì nhan sắc hay một cơ thể hoàn chỉnh, họ tới với nhau bằng sự yêu thương và trân trọng đối phương. Nếu đặt trường hợp người xảy ra sự cố là anh Vương thì tin rằng chị Phố cũng sẽ không bỏ chồng mà đi bước nữa.

Ngẫm xã hội ngoài kia, có biết bao câu chuyện buồn về những người đàn ông một mực đòi ly hôn khi vợ bệnh nặng, vì sợ liên lụy, sợ phải dốc tiền bạc để chăm bạn đời đang thập tử nhất sinh. Hoặc có những người cha sợ áp lực kinh tế khi con đau, con ốm, nên cũng bỏ cả gia đình chạy theo nhân tình.

Vậy mới thấy, đàn ông chung thủy đã khó, đàn ông biết sẻ chia với bạn đời, yêu thương vợ dù cô ấy lành lặn hay tật nguyền lại càng hiếm hơn. Thế nên câu chuyện của anh Vương và chị Phố, giúp chúng ta thêm vững tin vào hôn nhân gia đình, rằng trên thế giới, luôn có cặp vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu cao thượng.

Nguồn: Pháp luật và Bạn đọc/ VietNamNet