Nói ra thì kiểu gì mọi người cũng ném đá, nhưng tôi muốn thay mặt cánh đàn ông để nêu lên những điều mà chúng tôi cũng khổ tâm lắm. Tôi kết hôn được 6 năm rồi. Tính ra thì thời gian ấy cũng không dài, nhưng trong một cuộc hôn nhân, 6 năm đủ để thay đổi nhiều thứ lắm. 

Vợ tôi trước đây là người phụ nữ xinh đẹp. Hồi đại học, tôi phải tán tỉnh mãi mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Thậm chí khi chúng tôi đã yêu đương và xác định mối quan hệ, vẫn có không ít gã đàn ông muốn đập chậu cướp hoa. 

Tôi thì ngoài việc kiếm tiền tốt ra, chẳng có gì nổi bật hơn vợ. Ngày cưới, mấy đứa bạn tôi còn huých tay trêu:

"Ông cho tôi xin ít bí quyết để lấy được vợ xinh như hoa hậu với. Cả lũ chơi với nhau, có mỗi ông là kiếm được vợ đẹp". 

Đàn ông mà, nghe vậy cũng thấy hãnh diện và tự hào chứ. Ngày đó cứ có sự kiện nào tôi cũng đưa vợ đi cùng. Vì đến đâu cô ấy cũng thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng có một điều khiến tôi không ngờ đó là mang thai và sinh con đã bào mòn vợ mình một cách khủng khiếp. 

Cưới nhau được một năm thì vợ chồng tôi đón tin vui. Không chỉ một đứa, lần mang thai này, vợ tôi bầu cặp song sinh cả trai cả gái. Lúc đầu tôi cũng hạnh phúc lắm, còn nghĩ vợ chỉ cần đẻ một lần trong đời là đủ, như thế đỡ tốn công mang nặng đẻ đau và cũng không tổn hại nhiều tới sức khoẻ. 

Mấy tháng đầu, vợ tôi ốm nghén đến gầy rộc cả người. Bình thường cô ấy đã cao, bây giờ lại còn gầy nên người cứ hốc hác đi. Thế nhưng tới tháng thứ 4, vợ tôi ăn được rất khoẻ. Cô ấy còn tăng một lúc 10 cân liền. Sang tới tháng thứ 7, bụng vợ tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Biết rằng việc mang thai đôi sẽ dẫn đến bụng to và rạn da nhưng tôi không nghĩ là nó lại khủng khiếp như vậy. Mọi người cứ tưởng tượng, quả dưa bở như thế nào thì bụng vợ tôi cũng có những vết sọc y hệt. Tôi thì cứ động viên nhưng mỗi lần vén bụng vợ lên, bản thân cũng phải lấy tinh thần. 

Lúc chuẩn bị sinh con, tôi có khuyên vợ nên chọn sinh mổ. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là sinh mổ thì giữ được lửa yêu trong chuyện chăn gối. Nói gì thì nói, sinh thường hai đứa một lúc thì còn gì là người nữa. Vậy mà vợ tôi vẫn nghe tư vấn của bác sĩ. Cuối cùng cô ấy sinh ở tuần 36 và sinh thường mọi người ạ. Sinh đôi mà đẻ thường được như thế, chính bác sĩ còn phải thốt lên rằng đây là ca hiếm. 

Sau khi sinh con, tưởng chừng như vợ chồng tôi sẽ trở về quỹ đạo cũ. Nhưng không, vợ tôi ăn uống vô độ để hút sữa cho hai đứa nên tăng cân một cách chóng mặt. Người cô ấy phù hẳn ra, nói chẳng quá chứ chân còn to hơn cả chân tôi chụm lại nữa. Vấn đề chăn gối cũng khiến tôi mệt mỏi. Vì sinh thường nên vợ không mang lại cảm giác cho tôi như trước. Mà nói ra thì kiểu gì cũng bị chửi nên tôi cứ âm thầm chịu trong lòng.

Cứ như vậy mấy năm nay khiến tôi không còn nhiều hứng thú với vợ. Tất nhiên là tôi vẫn yêu cô ấy, chỉ có điều trong chuyện vợ chồng, tôi cần một người khác ở bên thôi. Đầu năm nay, tôi quen thư ký riêng của mình. Chúng tôi đã nói rõ mối quan hệ của cả hai chỉ là tình và tiền nên không có chuyện cô ấy được ra mặt gặp vợ tôi. Vậy mà không hiểu sao thư ký của tôi lại bất cẩn để dính bầu rồi bắt tôi phải chọn giữa gia đình và đứa bé trong bụng. 

Đáng nói là cô ấy còn vác cái bụng đó đến tận nhà gặp vợ tôi và nói hết mọi chuyện. Việc đã rối lại càng rối hơn. Tôi tính về sẽ thú nhận mọi việc và xin vợ tha thứ. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào nhà, vợ đã soạn sẵn vali đặt ở cửa. Cô ấy chỉ thẳng ra ngoài:

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đàn ông đã ngoại tình còn không có bản lĩnh. Anh dám để cô ta tới nhà nói cho tôi biết thì tôi cũng không ngại đuổi anh ra khỏi nhà đâu". 

Biết vợ đang nóng, tôi quỳ xuống xin cô ấy bỏ qua. Nhưng vợ tôi lại càng được nước lấn tới. Cô ấy bảo hai đứa có 1 tỷ tiền tiết kiệm, tôi để lại hết số tiền đó rồi đi đâu thì đi. Tưởng thế nào, thì ra vợ tôi lại cần 1 tỷ hơn chồng. 

Mà kể ra thì vợ tôi cũng tham tiền lắm. Việc ra cớ sự đó, cô ấy không tìm cách níu giữ chồng thì thôi, còn đẩy tôi cho người phụ nữ khác. Đúng là tôi có sai thật. Nhưng đàn ông mà, làm gì có ai cả đời chỉ chung thuỷ với mỗi một người? Đáng lẽ vợ tôi phải hiểu điều cơ bản ấy chứ. Người ta khi chồng ngoại tình thì tìm cách đưa chồng về. Ai như vợ tôi không?

Bây giờ tôi không có nhà để về. Bồ thì đòi lựa chọn còn vợ thì đòi tiền. Chẳng biết phải quyết thế nào nữa. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.