Em thấy kể cũng lạ, nhiều người cứ chỉ trích con giáp thứ 13 rằng cướp chồng, phá hoại hạnh phúc của người khác. Sao mọi người không thử nghĩ xem, nếu đàn ông không thay lòng thì người nào xen vào được mái ấm nhà họ. Còn nữa, phụ nữ có chồng không biết giữ, trách sao hết được đàn bà thiên hạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói thật, bản thân em đây cũng đang là người thứ 3, nhưng quan điểm của em đơn giản lắm, duyên tới với mình thì cứ nhận. Ngay như người tình hiện tại của em, anh ấy là đàn ông đã có 1 vợ 2 con. Xuất phát điểm em không để mắt gì tới anh ấy. Sau một vài lần gặp gỡ anh ấy cứ lăn xả vào tiếp cận, em mới chịu cho số liên lạc.

Thời điểm đó em cũng biết anh có gia đình rồi, tuy nhiên anh giải thích rằng với vợ anh đã hết tình cảm chẳng qua vì đứa con mà phải cố gắn bó. Đấy, anh nói rõ ràng như thế em mới chấp nhận yêu chứ đâu có nhập nhèm chen chân vào hạnh phúc của người khác. Quan trọng hơn, em cũng chẳng đòi hỏi cưới xin, cứ bản thân được đối phương yêu chiều, cung phụng, còn cái “chức vợ” kia em không thiết.

Quan điểm về tình yêu của em cũng đơn giản: Đàn ông giống như chiếc áo, mặc vừa cái nào em khoác cái đó, miễn mình thấy hợp thấy ưng là được, sao cứ phải để ý tới mấy lời gièm pha của thiên hạ.

Được cái người tình của em cũng ga lăng, tâm lý lắm. Biết em yêu anh ấy phải chịu thiệt thòi hơn vì không có danh phận nên quan tâm, cưng nựng vô cùng. Chỉ cần em bảo nhớ thì nửa đêm anh cũng phi xe tới, em bảo thích gì là lập tức anh mua nhất kể đồ đó đắt cỡ nào. Bản thân anh ấy kiếm ra tiền lại là người rộng rãi nên yêu em, anh không tiếc thứ gì.

Cách đây khoảng 2 tháng vợ anh ấy phát hiện ra mối quan hệ của chúng em. Về cơ bản thì em cũng chẳng sợ vì chồng chị ấy tự nguyện chứ bản thân em không chèo kéo. Hơn nữa người tình của em cũng tuyên bố thẳng với vợ, nếu động tới 1 cọng tóc của em lập tức anh ly hôn nên chị ta không dám làm lớn chuyện.

Sau mấy lần nhắn tin bắt bẻ, dọa nạt các kiểu không được, hôm qua chị ta đích thân tới tìm, xuống nước năn nỉ van xin em buông tha chồng để con cái chị ta còn có mái ấm. Chị ta còn ngồi kể lể rằng vợ chồng lấy nhau khi 2 người chỉ có bàn tay trắng, ý là nhờ chị ta mà anh ấy mới có được tiền đồ ngày nay, nhưng em nói thẳng:

“Tôi không cần biết hai người từng yêu nhau như thế nào, chị từng hi sinh vì chồng ra sao. Tôi chỉ cần biết, hiện anh ấy yêu tôi và tôi cũng không dụ dỗ, níu kéo gì chồng chị. Chị giỏi, bản lĩnh thì tự kéo chồng về, tôi không giữ. Còn anh ấy bám tôi thì tôi cũng chịu chứ biết sao”.

Nói xong em đứng lên về. Ghét cái kiểu đàn bà không biết giữ chồng lại tới tìm người ta van xin trách móc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết