Tính tới thời điểm này, vợ tôi mới mất chỉ được gần 50 ngày, vậy nhưng gia đình tôi đã phải trải qua bao biến cố. Thật sự nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai thì gia đình tôi lại liên tục nhận được những cuộc gọi đòi nợ từ một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt.

Chẳng là gần 2 tháng trước vợ tôi mất vì bị tai nạn giao thông. Cô ấy ra đi khi chỉ mới 35 tuổi, để lại chồng và 2 con thơ dại. Do tai nạn xảy ra đột ngột nên việc cô ấy mất đi để lại cho gia đình và người thân một cú sốc lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet.

Lúc còn sống, vợ tôi ở nhà bán hàng phở. Quán phở nhà tôi ngay đầu ngõ nên cho thu nhập rất tốt. Hơn nữa, vợ tôi cũng biết nấu ăn nên hương vị quán ăn có nét riêng mà từ đó thu hút khách. Còn tôi chỉ là công nhân một nhà máy nhựa trên địa bàn, thu nhập được 12 triệu/tháng.

Vợ tôi rất nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang nên kinh tế và chi tiêu trong nhà 1 tay vợ tôi lo liệu hết. Đôi khi tôi cũng thấy cô ấy chung vốn đầu tư đất nơi này nơi kia cùng 1 vài người bạn nhưng cũng không quan tâm lắm. Bởi vì vợ tôi vẫn lo đủ chi tiêu, cho con cái ăn học như bình thường.

Vậy mà sau khi cô ấy mất đi thì đột nhiên có 1 người đàn ông trung niên mang cả 1 nắm giấy tờ vay nợ của vợ tôi đến đòi nợ. Người này còn cho biết, vợ tôi mang cả sổ đỏ của gia đình đi để cắm của người này để vay tiền. Tất nhiên số tiền vay các lần này đều được viết tay giữa vợ tôi và người cho vay. Tổng trị giá các giấy tờ vay lên đến 1 tỉ đồng mọi người ạ.

Thật sự cá nhân tôi không biết tại sao vợ lại phải vay nóng bên ngoài như thế này. Nhưng nhiều người cho biết, vợ tôi vay để chơi lô đề, cờ bạc. Tôi ngã ngửa luôn với bí mật này của vợ sau khi cô ấy mất.

Riêng với số tiền cô ấy đã vay nóng trên, gần 2 tháng vừa rồi gia đình tôi mới giải quyết dứt điểm xong. Để giải quyết chuyện này, tôi đã chủ động mời chủ nợ và công an phường đến nhà làm việc. Tôi cũng nói:

“Số tiền trên giấy nợ tổng cộng lại của tất cả khoảng 1 tỉ đồng. Thế nhưng giờ gia đình tôi không còn khả năng chi trẻ mức đó, vì thế chúng tôi chỉ có thể yêu cầu chủ nợ giảm một nửa số tiền này. Nếu đồng ý tôi sẽ trả tiền ngay”.

Người cho vay nợ kia cũng hỏi lại:

“Vậy nếu tôi không đồng ý, cứ nhất định phải đòi 1 tỷ đúng số tiền mà vợ anh đã vay nóng thì sao?”.

Tôi nói thẳng:

“Nếu không đồng ý như vậy thì anh có thể khởi kiện ra tòa để mà đòi nợ. Song tôi khuyên anh, người vay nợ cũng đã mất rồi. Gia đình tôi thì đã quá mệt mỏi và cố gắng hết sức”.

Cũng may mắn là, sau buổi thương lượng đó, người đàn ông lạ mặt kia đã quyết định nhận số tiền gần 500 triệu của gia đình để giải quyết dứt điểm món nợ của vợ tôi.

Cho đến nay, bố con tôi cũng cố giải quyết vụ việc vay nợ của vợ xong. Đúng là sống với vợ đầu kề tay ấp cả ngày nhưng vẫn có những bí mật mà đến tận lúc người ấy mất đi chúng ta mới biết được. Có gia đình nào có hoàn cảnh như nhà tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet.