Chúng ta có thể giữ được bình tĩnh trong rất nhiều chuyện, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người vợ có thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện chồng lén mua quà cho cô gái khác?
Sau khi kết hôn, từ cô gái xinh đẹp, tự do trở thành người con, người vợ, người mẹ trong gia đình mới với bao nhiêu trách nhiệm phải quàng lên vai. Có khi họ sẽ than thở, sẽ càm ràm nhưng vì tình yêu thương với chồng con mà cố gắng. Đến khi nhan sắc không còn rực rỡ, cơ thể cũng không còn săn chắc như xưa, họ bắt đầu kém tự tin và để ý đến ánh mắt của người xung quanh, đặc biệt là có chút lo lắng vì sợ người chồng sẽ bị xao nhãng bởi những bóng hồng bên ngoài.
Nhưng đâu phải người chồng nào cũng tâm lý, để ý những thay đổi của vợ. Thậm chí khi vợ giận dỗi, họ cũng không màng đến, chỉ xem đây là chuyện bình thường. Như người chồng trong câu chuyện sau đây, lén lút mua son tặng cho cô gái thử việc trong công ty. Đến khi bị vợ phát hiện, anh ta còn cho rằng người vợ làm quá vấn đề. Sự việc được người vợ kể lại như sau:
Tâm sự của người vợ. Ảnh Vietnamnet
Chị vợ kể tiếp:
"- Nó làm ở bộ phận anh. Đợt vừa rồi nó chạy deadline tốt, làm cả việc của anh nữa nên anh mua tặng nó thôi. Anh thấy nó hết son nên anh mua tặng.
- Anh bị làm sao vậy? Đùa em không hiểu anh nghĩ gì nữa? Khi vợ hết son thì bao nhiêu lần xin, bao nhiêu lần nói, anh lại nói đồ em hết thì em tự đi mà mua, còn bắt anh mua.
Với lại anh biết son nào với son nào, màu nào với màu nào đâu. Thế mà giờ anh lại đi mua son cho một đứa đang thử việc. Vậy anh coi em là gì?".
Thấy vợ giận dỗi, người chồng tỏ ra vô tội và còn quay ra trách ngược: “Em đừng so sánh công việc với chuyện vợ chồng”.
Thỏi son chồng mua tặng cho cô bé thử việc. Ảnh Vietnamnet
Có ai đó đã nói, đàn ông vô tâm không phải vì anh ta quá bận bịu hay không có điều kiện quan tâm mà bởi vì sự quan tâm đó không còn đặt vào người phụ nữ của họ nữa. Trong trường hợp này, người chồng dường như đã có sự quan tâm mới là cô nàng thử việc chứ không phải là người vợ đang đầu tắt mặt tối ở nhà. Đến công ty nhìn thấy cô bé kia xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ không những làm tốt việc của mình mà còn làm luôn việc của sếp thì người đàn ông này bắt đầu để ý, có sự rung động.
Trong khi đó, người vợ ở nhà xoay vòng với quá nhiều việc thì trở nên cáu bẵng, nóng nảy và đôi khi sự bận bịu đã khiến vẻ ngoài của chị không còn mỹ miều, xinh đẹp như xưa. Chồng về nhà thấy vợ như vậy thì chán, đến công ty thấy cô bé thử việc dễ thương thì mua quà tặng. Thử hỏi, có bao nhiêu người phụ nữ có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy việc làm lén lút này của chồng? Vợ con có còn quan trọng trong tim anh hay sự ngoan ngoãn dễ thương của cô gái trẻ đã khiến anh xiêu lòng?
Cho dù anh chồng có hoàn toàn vì công việc đi chăng nữa thì thiếu gì cách để thưởng cho nữ nhân viên đang thử việc kia mà không khiến vợ mình bị tổn thương. Chẳng hạn, thay vì chăm chăm để ý cô gái đang hết son để mua tặng thì có thể tặng vài trăm ngàn trong phong bì, hoặc công khai đưa tiền cho nữ đồng nghiệp khác nhờ họ mua quà tặng giúp mình, hoặc cách khác nữa là rủ cô cùng vài đồng nghiệp đi ăn bữa trưa như lời cảm ơn... Vừa khích lệ tinh thần làm việc của nữ nhân viên đó vừa không khiến cô ta hiểu nhầm mình có ý đồ gì, mà vợ ở nhà lỡ biết cũng chẳng buồn chẳng tủi chẳng gắt gỏng.
Ảnh trái minh họa, zhuanlan.zhihu.com
Khi đọc được câu chuyện này, có nhiều chị em đã khuyên người vợ rằng, tạm gác sự tức giận qua một bên, hãy sửa soạn cho thật đẹp rồi lấy chính tiền lương của anh ta để mua sắm, sửa soạn cho bản thân. Đừng mặc những bộ đồ cũ nữa, đừng tằn tiện vì chồng nữa, đừng quần quật với đủ thứ công việc không tên nữa mà thay vào đó là tự yêu thương và chăm sóc cho mình bằng tiền của chồng. Nếu anh ta có lên tiếng càm ràm, hãy hỏi anh ta rằng tại sao mua son cho nhân viên thì không tiếc, lại tiếc tiền với vợ con thử xem anh ta trả lời như thế nào.
Phụ nữ vì chữ thương mà có thể cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình, chồng con. Nhưng nếu không nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ chồng thì hãy suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Càng hy sinh càng khiến anh ta ỷ lại, coi thường và tự làm giá trị bản thân mình đi xuống thôi chị em ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1