Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ phát hiện bản thân đang mang thai và cái kết càng bất ngờ hơn khi chồng cũ đến xin cô cho mình được quyền nuôi con.
Đó là câu chuyện hy hữu mà mình mới đọc được gần đây và cảm thấy có chút bức xúc vì hành động của người chồng cũ. Tưởng chừng anh này thương con, thực chất chỉ đang nghĩ cho bản thân mà thôi.
Cụ thể, người phụ nữ ngỡ ngàng phát hiện bản thân có thai sau khi ly hôn chồng chưa được bao lâu. Trong tình cảnh này, cô từng có lúc đắn đo có nên giữ lại đứa bé hay không bởi giờ đây rất ngặt nghèo. Cuối cùng, bản năng và tình thương của người mẹ đã quyết định giữ lại đứa con trong bụng dù không còn chồng bên cạnh.
Sau hơn 9 tháng mang nặng mà không có chồng chăm sóc, người phụ nữ đã sinh suôn sẻ một bé trai kháu khỉnh. Tuy tủi thân vì không có chồng chăm sóc và nghĩ đến hành trình đơn thân nuôi con, người phụ nữ vẫn tràn đầy hạnh phúc khi được gặp mặt thiên thần nhỏ của mình.
(Ảnh: Đời sống pháp luật)
Khi nghe tin vợ cũ sinh con, người đàn ông đã nhanh chóng đến bệnh viện nhưng mục đích không phải thăm 2 mẹ con mà mong muốn được ẵm đứa bé đi. Chuyện là, anh này đã nhanh chóng tái hôn sau khi ly hôn vợ cũ. Tuy vậy, về chung sống với nhau, anh mới biết người vợ hiện tại không thể mang thai vì sức khỏe không cho phép.
Chỉ đến khi này, người đàn ông và gia đình của anh ta mới nhớ đến cô vợ cũ mới sinh con trai. Anh nhanh chóng tìm đến bệnh viện, vừa ôm con vừa khóc nức nở, nói rằng đây là máu mủ ruột thịt nên sẽ có trách nhiệm với nó. Người đàn ông còn liên tục thuyết phục vợ cũ cho anh ẵm con trai mới chào đời về nuôi. Anh cho rằng, kinh tế của cô không đủ vững mạnh để một mình nuôi con.
Điều khiến mình cảm thấy bức xúc trong câu chuyện này là cách người đàn ông đối đãi với vợ cũ và con trai như “diễn kịch”, chỉ tìm đến khi cần. Trước đó, khi nghe tin vợ cũ mang thai sau khi ly hôn, anh chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí đến lời hỏi thăm cũng không có.
Chỉ đến khi rơi vào tình huống ngặt nghèo là người vợ hiện tại không thể sinh con, anh mới tìm đến vợ cũ rồi vờ như thương yêu con, muốn thực hiện trách nhiệm với con. Giả sử, người vợ hiện tại mà sinh được con, có lẽ anh chẳng thèm nhìn mặt con trai của mình với vợ cũ.
Tuy nhiên, anh có lợi thế về kinh tế nên điều này khiến người vợ cũ không quyết liệt đuổi về. Tuy cô rất thương con, quyết định giữ lại thai nhưng lại khó có đủ điều kiện để cho con cuộc sống đủ đầy về sau này. Chính vì vậy, cô cảm thấy phân vân, khó xử khi nghe chồng cũ đến “xin con” về nuôi.
(Ảnh: Đời sống pháp luật)
Câu chuyện khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm, bình luận rôm rả. Đa số ý kiến cho rằng người vợ cũ không cớ gì phải giao con cho chồng nuôi, chưa kể đứa bé còn quá nhỏ, cần được mẹ chăm sóc và nuôi bằng sữa mẹ. Công sức cô mang thai hơn 9 tháng, lại thêm cách đối đãi lạnh nhạt từ nhà chồng nên không cớ gì phải để con cho họ nuôi nấng.
"Nếu là tôi, không bao giờ tôi đưa con cho chồng cũ. Cả quãng thời gian mang thai vất vả, anh ta ở đâu mà bây giờ lại xuất hiện đòi nuôi con? Sao đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại nỡ để người khác nuôi, gọi người khác là mẹ được".
"Làm sao biết được vợ anh ta có đối xử tốt với con mình hay không?".
"Vợ cũ vừa mới sinh con, còn chưa xuất viện mà đã tới sinh sự, người không biết suy nghĩ như vậy thì chẳng thể cho đứa trẻ một tương lai tốt đẹp được"...
Đó là vài bình luận từ cư dân mạng và mình cảm thấy đồng tình với suy nghĩ này. Nếu như người phụ nữ không phải quá khốn cùng, đừng đưa con của mình cho người khác nuôi bởi người mẹ đứt ruột đẻ con ra, thương con hơn bất kì ai. Chưa kể, cô có thể nhờ đến pháp luật để lấy số tiền chu cấp nuôi con từ chồng cũ vì đây là máu mủ của anh.
Đứa trẻ còn rất nhỏ, pháp luật sẽ bảo vệ người mẹ trong việc nuôi con. Còn nếu người đàn ông muốn thăm con, hãy thực hiện đầy đủ trách nhiệm chu cấp của một người bố và thu xếp đến thăm con, thay vì mang về nhà nuôi.

