Tôi với vợ cũ ly hôn cách đây 5 năm rồi, lý do thì nhiều lắm nhưng nguyên nhân chính vẫn là do bố mẹ tôi khắt khe quá. Cưới nhau mấy năm nhưng cô ấy sinh hai đứa con gái, ông bà đã không ưa con dâu từ đầu rồi nên vịn vào đó cằn nhằn suốt.
Nhất là mẹ tôi, lúc nào cũng lấy chuyện cháu trai, cháu gái ra gây áp lực. Vợ tôi thì cũng chẳng vừa, nói lại bố mẹ chồng xơi xơi. Có lần cô ấy còn bảo:
"Ông bà muốn con trai thì đi mà đẻ".
Tôi cũng không chấp nhận được nên có quay ra tát cô ấy 2 cái. Từ đó gia đình lục đục suốt và rồi người chọn ra đi là vợ tôi. Chính cô ấy có người khác ở bên ngoài trước, về nhà đòi ly hôn bằng được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ra tòa một thời gian tôi cũng quen vợ mới bây giờ, thực ra thì không phải vì yêu đâu, gặp vài lần nói chuyện thấy dễ thương tán chơi chơi, không ngờ cô ấy lại đổ nhanh đến vậy. Biết tôi đã có một đời vợ nhưng vẫn nhận lời. Bố mẹ hai bên đều ưng nên chúng tôi quyết định cưới, giờ vợ cũng sinh được 1 cu cậu trông kháu khỉnh lắm. Ông bà già rất yêu quý cô con dâu thứ 2 này, chứ không ghét bỏ như vợ trước của tôi.
Ly hôn rồi nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm cùng vợ cũ nuôi hai đứa con. Cô ấy giờ cũng khổ lắm, bị gã đàn ông kia lừa cho mất hết cả tiền bạc. Tôi thương quá cũng đỡ chút ít mua một căn chung cư để mấy mẹ con ở. Thỉnh thoảng sang thăm các con, vợ lại bảo:
“Anh ở lại ăn cơm cho có không khí gia đình”.
Biết thừa là vợ nhớ mình, mang hai đứa con ra làm cớ thôi, nhưng tôi cũng nhớ cô ấy nên cứ tin là thật đi. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm thế nên gặp nhau không tránh khỏi chuyện này chuyện kia xảy ra, điều đó là bình thường mà.
Tuần trước vợ cũ bị ngã xe máy gãy chân, cô ấy gọi điện khóc lóc bảo giờ chẳng có ai chăm sóc, bà ngoại thì phải trông hai đứa nhỏ. Tôi đành phải nói dối vợ là mình đi công tác đột xuất, vội vàng vào viện chăm vợ cũ 1 tuần. Hôm cô ấy xuất viện, tôi cũng đưa đón đàng hoàng rồi mới lếch thếch về nhà.
Để cho vợ mới tin mình đi công tác thật tôi mua cái túi cho cô ấy, nịnh một tí cho đỡ càu nhàu. Thế mà về đến cửa tôi hết cả hồn, mặt vợ đằng đằng sát khí:
“Anh đi luôn đi, về đây làm gì nữa”.
Hóa ra cô ấy biết cả rồi, tại vợ cũ tôi chơi xấu, lên facebook đăng ảnh nằm viện suốt 1 tuần qua, lù lù cái mặt tôi trưng ở trên đấy, còn viết:
“Cảm ơn tình yêu nhiều lắm, không có anh bên cạnh em chẳng biết phải làm sao”.
Tôi chóng hết cả mặt, gọi luôn cho vợ cũ nhưng cô ấy còn cười mỉa mai:
“Em cố tình đăng đấy”.
Làm thế có chết người không chứ. Giờ ông bà già cũng xúm vào mắng tôi là thằng đàn ông không ra gì. Còn vợ mới thì cấm cửa, nhất định không nghe chồng giải thích lấy một lời. Quả thực tôi có vụng trộm với vợ cũ nhưng không muốn quay lại với cô ấy. Vậy nhưng giờ chẳng biết phải thanh minh với vợ mới như thế nào cho hiểu nữa. Đúng là đàn bà, ghen lên thì mù quáng, nhỏ nhen, ích kỉ đến thế là cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1