Ngày quan trọng của bố mẹ, em bé vẫn say giấc khiến mọi người thương vô cùng. Cứ ngỡ dâu rể là tâm điểm, hóa ra em bé mới chính là nhân vật thu hút nhất ngày hôm đó.

Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, các cặp đôi đồng loạt tổ chức đám cưới, trong đó, nhiều cặp đã có con. Không còn nặng nề những tư tưởng cổ hủ, ngày nay các cặp đôi cũng thoải mái công khai việc có con chung. Và đám cưới mới đây cũng vậy, dâu rể hạnh phúc sánh đôi cùng nhau trong lời chúc mừng của người thân, bạn bè. Và điểm nhấn đặc biệt chính là sự xuất hiện của em bé siêu dễ thương được ngồi trên xe chạy trước bố mẹ.

hình ảnh

Em bé dẫn đoàn trong đám cưới bố mẹ. Ảnh Vietnamnet

Những tưởng dâu rể là tâm điểm của ngày vui này, nhưng không, màn xuất hiện của em bé mới là nhân vật thu hút hết sự chú ý. Chiếc xe điều khiển có dòng chữ: “Về nhà thôi Sữa” chở em bé mặc chiếc đầm trắng, đầu đội nơ, đôi má phúng phính vô cùng dễ thương. Dù dẫn đoàn đưa dâu nhưng cơn say sữa ập tới, em bé ngủ say trong sự thích thú của mọi người. Thậm chí tiếng pháo giấy cũng không làm em tỉnh giấc.

hình ảnh

Hình ảnh siêu dễ thương này "đốn tim" cư dân mạng. Ảnh Vietnamnet

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi xem được đoạn clip này. Mọi người cho rằng, khi em bé lớn lên sẽ không thắc mắc rằng tại sao ngày bố mẹ đám cưới lại không có mình. Bởi em đã là “trưởng đoàn” rồi còn gì.

- Thế là lớn lên xem lại ảnh cưới bố mẹ đỡ thắc mắc tại sao không có mình nha con.

- Sau này tha hồ kể cho bố mẹ là được đi ăn cưới bố mẹ.

- Đáng yêu quá, không phải ai cũng được dự đám cưới của bố mẹ đâu.

Nhớ hôm trước có em bé khóc lóc mè nheo vì xem ảnh cưới của bố mẹ nhưng không có mình. Em nước mắt ngắn dài, liên tục thắc mắc và trách móc vì cho rằng bố mẹ không yêu mình. Khi nghe mẹ hỏi: “Mẹ làm sao? Mẹ chỉ yêu ai? Mẹ chỉ yêu bố thôi á?” thì em đã ôm đầu, nằm vật ra giường trước “cú sốc” quá lớn.

Việc xuất hiện trong đám cưới bố mẹ là điều rất ít em bé có được. Nhưng dù có có mặt trong ngày cưới hay không thì việc bố mẹ yêu thương các yêu là điều chắc chắn không có gì thay thế được.