Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, chú vì yêu cô mà có thể từ Mỹ về Việt Nam để chứng minh tình cảm. Chuyện tình của họ đẹp và êm ả như một bức tranh.
Hai người có duyên nợ với nhau thì dù cách xa nửa vòng trái đất, nhiều ngăn sông cách trở vẫn có ngày gặp mặt và lấy nhau. Có những chuyện tình xuyên biên giới vẫn đẹp đến nao lòng đã làm những người trẻ cô đơn có thêm động lực để tin vào tình yêu, tin rằng một ngày nào đó nhất định người cần gặp sẽ được gặp, người của mình rồi sẽ trở về ở cạnh.
Như câu chuyện tình thú vị mà tôi đọc trên trang Vietgiaitri gần đây. Chú Cao Xuân Viện (SN 1956, Việt kiều Hà Lan) đã kết hôn với cô Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 1975, quê Sóc Trăng) được hơn 20 năm nay. Duyên số đưa chú biết đến cô là nhờ vào một lần chú về Việt Nam sau 10 năm xa xứ. Ở bãi biển Nha Trang, chú tình cờ mua tờ báo đến khi về Hà Lan chú mở ra xem thì thấy cuối trang có danh sách dự thi diễn viên truyện ảnh.
Chú Viện và cô Tuyền có chuyện tình xuyên biên giới. Ảnh Vietgiaitri
Trong những cái tên dự thi, có cô gái Ngọc Tuyền với gương mặt xinh đẹp. Đang độc thân nên chú đánh bạo viết thư làm quen. “Nghĩ bắt cá hai tay chứ một tay dễ vụt lắm, nên tôi lật trang tiếp chọn thêm một cô gái thứ hai. Sau khi viết thư cho hai cô gái xong thì tôi lại chợt nghĩ lỡ mình gửi thư đi cho hai cô mà cả hai đều không phản hồi thì sao. Vậy nên mình quyết định “bắt cá 3 tay” cho chắc ăn. Nội dung bức thư đều y xì nhau”, đến giờ chú Viện vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày đó.
Cô Tuyền nhận được thư nước ngoài gửi về thì rất bất ngờ, phân vân. Thời đó nghe đến từ Việt kiều là như điều gì đó rất lớn lao, cô không biết có nên hồi đáp hay không. Lúc này trong lòng cô bỗng thấy có chút cảm mến người đàn ông xa lạ vì lời lẽ thật thà. Dì ruột khuyên cô nên trả lời, nếu có duyên thì đến với nhau, không thì thôi chẳng sao.
Về phần chú Viện, chú đều nhận được phản hồi của 3 cô gái nhưng lại ấn tượng nhất với cô Tuyền vì chữ viết như gà bới, viết chữ nào sai thì gạch gạch cùng với lời nhắn nhủ dễ thương cuối thư: “chữ em xấu xin anh đừng chê”.
Thế rồi cô chú thư từ qua lại, yêu được 1 năm thì cha của cô Tuyền tạo thử thách, gửi lời đến chàng Việt kiều rằng nếu thương thật lòng thì về cho gia đình biết mặt.
Hai trái tim đồng điệu dù ở cách xa vẫn có duyên quen biết và thành đôi. Ảnh Vietgiaitri
Chú hẹn 3 tháng nữa lập tức về quê cô Tuyền để gặp mặt người lớn. Rồi dần dần cô biết chú đã từng có 1 đời vợ và hiện tại đang sống độc thân. Thời gian sau cả hai tổ chức đính hôn và đến năm 2000 chú đón cô sang Hà Lan. Sau 99 bức thư, cô chú đám cưới và một năm sau đó, họ cùng đón con gái chào đời. Sống ở nơi xứ lạ quê người, cô Tuyền cũng gặp không ít khó khăn nhất là chuyện bất đồng ngôn ngữ nhưng nhờ có chú Viện đồng hành, yêu thương mà cô vượt qua hết.
Biết được nhau là một cái duyên, cố gắng vun vén sống hạnh phúc cùng nhau là cái nợ. Cô Tuyền và chú Viện suốt mấy chục năm qua luôn viên mãn, vợ chồng có lúc khó khăn cũng nhất định không buông tay. Sống ở Hà Lan, cô còn lập kênh youtube để chia sẻ phong cảnh đẹp và trong lành. Chú Viện dù bận rộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian đi du lịch, quây quần bên vợ con.
Cô Tuyền hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Ảnh Vietgiaitri
Bạn ao ước hôn nhân của mình như thế nào? Thật ra mỗi người luôn có hình mẫu hôn nhân lý tưởng riêng, nhưng chung quy vẫn là ở đó vợ chồng vui vẻ hòa thuận, con cái ngoan ngoãn lớn khôn, kinh tế ổn định. Bạn có thể mong mỏi rất nhiều, vẽ ra rất đa dạng mẫu đàn ông mình yêu thích nhưng rốt cuộc người mà bạn thực sự cần sẽ là người dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không buông tay, không tùy tiện bỏ đi và không làm bạn đau lòng, phải không?
Nhìn cô chú hạnh phúc bên nhau trong suốt hành trình hôn nhân làm bao người cảm thấy ngưỡng mộ. Tìm được nhau đâu có dễ, nhưng sống với nhau đến đầu bạc răng long là điều còn khó hơn bao giờ hết. Bằng tình yêu và chung thủy, bền lòng gắn bó dù có khó khăn vất vả ra sao, hôn nhân của cô chú thật sự là điều mà bất cứ người nào cũng ao ước.

