Felisberto đã trở về quê hương trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Anh cầm theo quốc kỳ Việt Nam, nón cối và nón lá.

Một trong những điều ấn tượng tại sự kiện thể thao SEA Games 31 chính là VĐV Felisberto de Deus đã giành 2 tấm huy chương bạc điền kinh lịch sử cho đất nước Timor Leste. Điều đặc biệt là khi ăn mừng thành tích của mình, Felisberto đã chạy sân trên Mỹ Đình với lá cờ Việt Nam trong tay.

Sáng ngày 25/5, Felisberto cùng đoàn thể thao Timor đã đáp chuyến bay về nước và được người hâm mộ chào đón. Felisberto và phái đoàn của mình được trao nhiều hoa tươi và chở đi diễu hành dọc theo các con phố trên chiếc xe hơi mui trần. Phía sau là hàng trăm người lái xe máy chạy theo, không khí vô cùng nồng nhiệt vui vẻ.

hình ảnhVĐV điền kinh Felisberto về nước và được chào đón nồng nhiệt. Ảnh Beatvn

VĐV Felisberto khi về quê hương và tất bật gặp gỡ, diễu hành cùng người hâm mộ nhưng anh vẫn không quên cầm theo lá cờ Việt Nam bên cạnh quốc kỳ Timor Leste. Anh dành tình yêu mến đặc biệt cho Việt Nam, anh nói rằng người Việt rất tốt bụng: “Điều tôi thích nhất ở đây là mọi người rất tốt bụng. Trong thời gian dự SEA Games, tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người. Tôi sẽ đến Việt Nam một lần nữa, tôi sẽ đưa cả gia đình mình tới đây”.

Dù đoạt huy chương bạc nhưng ngày trở về quê hương, không khí chào đón của nơi đây nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Chiếc xe mui trần đưa VĐV Felisberto đi diễu hành cũng chẳng được lành lặn bởi phần ghế rách tươm, bong tróc. Tuy vậy, không gì ngăn cản được tinh thần hào hứng, hồ hởi, Felisberto trở về như một người hùng thật sự.

hình ảnh

hình ảnh

Chiếc xe mui trần đưa VĐV điền kinh đi diễu hành. Ảnh Beatvn

Cư dân mạng Việt Nam rất xúc động khi nhìn thấy VĐV Felisberto về nước vẫn mang theo những món quà Việt. Dù Timor Leste vẫn còn khó khăn nhưng họ có cách ăn mừng chiến thắng cũng gọi là hoành tráng chẳng kém cạnh.

- Hạnh phúc khi mang vinh quang về cho đất nước cùa mình tuy mới chỉ là huy chương bạc thôi nhưng là niềm tự hào của cả đất nước của họ rồi. Nếu mà được huy chương vàng thì lúc về nước được đón long trọng hoành tráng từ ngoài sân bay như năm 2018 U23 từ Thường Châu về kia rồi.

- Điều quan trọng họ vẫn mang những kỷ vật và muốn giới thiệu hình ảnh đẹp ở Việt Nam. Rất cảm ơn các VĐV Đông Timor đã đến với Việt Nam.

- Trên Balo có lá cờ đỏ sao vàng, VĐV tự hào được thi đấu ở Việt Nam. Đất nước chúng tôi thì mến bạn vì tất cả bạn đã cống hiến và tình cảm của bạn. Thể thao kết nối mọi quốc gia.

- Tình cảm của nhân dân họ thật đáng quý và trân trọng! Chúc cho đất nước họ sẽ phát triển thật nhanh và tốt đẹp hơn.

hình ảnh

VĐV Felisberto mang cờ chạy quanh sân Mỹ Đình. Ảnh Vnexpress

hình ảnh

Trước khi về nước, anh được tặng nhiều quà Việt Nam. Ảnh Báo Bắc giang

Dù là đất nước nhỏ, kinh tế còn nhiều eo hẹp nhưng Timor Leste vẫn cố gắng tham gia giải đấu với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt và nghiêm túc nhất. Giây nhất hoàn thành phần thi và đoạt được huy chương bạc, Felisberto đã vui mừng đến mức chạy quanh sân Mỹ Đình, cổ động viên Việt Nam đã trao cho anh lá cờ và cứ thế, anh choàng lên vai và chạy với nụ cười tươi rói. Chiến thắng của anh là vinh quang, là niềm tự hào không chỉ của riêng anh, riêng gia đình mà còn cả đất nước Timor Leste.

Dù có đoạt được huy chương vàng hay không thì tất cả quá trình và tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt của VĐV Felisberto thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Hy vọng đất nước xinh đẹp này sẽ còn tham gia nhiều giải đấu hơn nữa, đưa nền thể thao của họ vươn tầm quốc tế.