Thương con dâu phải ngủ một mình trong lúc chồng đi làm xa nhà, mẹ chồng rủ con qua ngủ cùng bố mẹ chồng.
Tham gia chương trình dành cho những cặp mẹ chồng nàng dâu, bà Tuyết Mai và con dâu là Phương Uyên (sinh năm 1991) chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ khiến nhiều người bật cười cũng như ngưỡng mộ trước tình cảm chẳng khác gì mẹ con ruột giữa 2 người.
Cô con dâu 9X mở đầu câu chuyện bằng lời kết luận rất chất: “Ai động đến con dâu của mẹ là mẹ chửi cho tan nát, kể cả chồng”. Nhiêu đó cũng phần nào thấy mẹ chồng này cực kỳ tâm lý, cưng chiều và luôn đứng về phía con dâu.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)
Trước đây, khi thấy con trai dẫn về nhà cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài là bà Tuyết Mai ưng bụng, ra sức tác hợp cho đôi trẻ đến với nhau. Sau này, khi về làm dâu, Phương Uyên được mẹ chồng chăm quá khéo nên từ 45kg đã thành 70kg và khiến anh chồng hay gọi vui là “heo”.
Từ ngày làm dâu, Phương Uyên và mẹ chồng gần như trở thành “bạn thân” hoặc chẳng khác nào mẹ con ruột vì cả hai ăn ý trong nhiều sở thích. Cô nàng 9X tự nhận bản thân không có khiếu thẩm mỹ nên đa số quần áo là do mẹ chồng tư vấn, lựa chọn giùm.
Ngày đầu về làm dâu, cô nàng 9X ngủ quên. Mẹ chồng vẫn vui vẻ nấu ăn cho cả nhà mà không hạch sách, làm khó làm dễ con dâu. (Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)
Với cô Tuyết Mai, cô cho rằng mình không có con gái nên khi có con dâu là sẽ cưng chiều, đối đãi chẳng khác nào con ruột. Trong chương trình, Phương Uyên đã chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người bật cười và qua đó càng cho thấy cô nàng rất được mẹ chồng yêu thương.
Cụ thể, chồng của Uyên thỉnh thoảng đi làm xa nhà nên cô vợ trẻ đành phải ngủ một mình. Biết con dâu nhát, hay sợ ma khi phải ngủ một mình nên bà Tuyết Mai chủ động rủ con sang ngủ chung với bố mẹ chồng. Ban đầu, ba người ngủ chung trên một chiếc giường nhưng ba chồng của Phương Uyên khó ngủ, thế là 2 mẹ con phải nằm im, đến đi vệ sinh cũng không dám vì sợ ba thức giấc.
"Ban đầu, cha uống trà an thần không ngủ được, hai mẹ con nằm co một góc, không dám thở, không dám đi vệ sinh, không dám làm gì hết.
Sau em mới xúi cha uống hai viên an thần, thì cha ngủ được nhưng ngáy. Ngáy quá trời, mà không phải ngáy bình thường đâu, ngáy như tiếng gọi đò ấy. Em với mẹ mới nói cho cha ngủ dưới đất, em với mẹ ngủ trên giường", nàng dâu hài hước kể lại.
Cái kết là bố chồng đành phải ôm gối xuống đất ngủ, nhường giường cho vợ và con dâu. Nghe chuyện, MC Quyền Linh cũng phải thốt lên bất ngờ vì đó giờ mới nghe trường hợp con dâu ngủ chung giường với bố mẹ chồng ngay từ những ngày đầu về làm dâu như vậy. Qua đó cũng cho thấy tình cảm của bà Tuyết Mai dành cho con dâu là vô cùng ngọt ngào, thân thiết, không để con phải chịu thiệt thòi gì.
“Con rất cảm ơn mẹ vì đó giờ mẹ luôn lo lắng cho vợ chồng con. Mẹ luôn bao dung, che chở cho con. Dù khó khăn cỡ nào thì mẹ vẫn luôn ở cạnh con. Con rất vui vì được làm con của mẹ”, nàng dâu nhắn nhủ những lời yêu thương gửi đến mẹ chồng.
Thế mới thấy không phải mẹ chồng nàng dâu nào cũng mâu thuẫn, cơm không lành canh không ngọt. Tuy nhiên, thời buổi này do nhiều người trẻ chuộng cuộc sống tự do nên thường không thích sống chung bố mẹ chồng. Đây cũng là lựa chọn của mỗi người vì mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nếu các cô gái trẻ sống tử tế, chân thành thì chẳng có mẹ chồng nào lại hà khắc, khó khăn với con dâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1